Bệnh nhân ghép tim đầu tiên đã hoàn toàn ổn định

09:48 20/04/2011
Ngày 19/4, khi chúng tôi có mặt tại Khoa Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực (Bệnh viện Việt - Đức), bệnh nhân Nguyễn Văn X vừa được ghép tim hôm 15/4 đã hoàn toàn ổn định và đi lại bình thường.

Ca ghép tim đầu tiên do Bệnh viện Việt - Đức tiến hành này rất đặc biệt. Khi gia đình nạn nhân đồng ý hiến tặng, thời gian còn rất ngắn, lại là nhóm máu B nên rất hiếm bệnh nhân có cùng nhóm máu để nhận. Các bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức đã liên lạc đến nhiều bệnh viện để tìm bệnh nhân nhóm máu B cần thay tim, nhưng không có.

Lúc này, PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực nhớ đến một bệnh nhân từng vào viện cấp cứu vài tháng trước vì suy tim nặng ở Hải Phòng đã phải về nhà, để lập tức liên lạc và đưa ông X. lên Hà Nội. Lúc này, ông X. đã bị suy tim ở giai đoạn nguy kịch, có nguy cơ đột tử cao. Ông X. đã mất ngủ hàng tháng, bỏ ăn, tinh thần suy sụp nặng nề, nên chỉ 1 tháng đã sụt 16kg, phải nằm liệt giường và không thể nói chuyện quá 10 phút. Ngoài ra, ông còn bị suy thận độ 2, nên rất khó lường trước trong việc gây mê, thời gian phẫu, thuốc hậu phẫu.

Bệnh nhân ghép tim đầu tiên đã hoàn toàn ổn định.

Cái khó của cuộc phẫu thuật này còn là sự chênh lệch tuổi khá cao giữa người cho và người nhận (gần 30 tuổi), hơn nữa, bệnh nhân được nhận ghép đã ở độ tuổi thường không ghép tim nữa trên thế giới. Vì thế, một số chuyên gia được mời đến đã lắc đầu không tin vào sự thành công của ca phẫu thuật, nhất là lo lắng vì thận có thể càng suy trong quá trình ghép.

Nhưng với quyết tâm cao, các êkip phẫu thuật gồm gần 30 người đã khẩn trương bắt tay triển khai. Do thời gian chuẩn bị gấp gáp, các bác sĩ phải làm toàn bộ xét nghiệm cho bệnh nhân ngay trong đêm: từ máu, phổi, đến da liễu, miễn dịch v.v… để ca mổ bắt đầu đúng dự định.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước cho biết: "Bệnh nhân cho một số nội tạng nên 4 ca phẫu thuật được tiến hành cùng lúc. Đây là ca đầu tiên ở bệnh viện và là ca thứ 3 trong nước, lại là ca khó, trong khi thời gian bảo quản tim rất ngắn, chỉ 10 phút, càng đặt ra cho các thầy thuốc thách thức rất lớn bên cạnh sức ép tâm lý".

Nhưng với sự chuẩn bị nhiều năm cùng với kinh nghiệm phối hợp tốt trong gây mê, phẫu thuật tim hở nhiều trường hợp nặng, đặc biệt là tay nghề hơn 20 năm của PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, từng được tu nghiệp ở Pháp, ông cùng các cộng sự đã tiến hành cuộc phẫu thuật này thành công ngoài mong đợi chỉ sau 2 giờ đồng hồ. Sau 8 giờ, bệnh nhân đã không phải sử dụng máy thở, thuốc hồi sức và đã hoàn toàn tỉnh táo sau 2 ngày với nhịp tim ổn định đều, huyết áp bình thường. Đến nay, bệnh nhân đã vận động, ăn uống bình thường.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước cho biết: Hiện bệnh nhân chỉ còn phải kiểm soát tình trạng thải ghép lâu dài như tất cả các tường hợp ghép tạng khác.

Thành công của ca phẫu thuật đánh dấu bước tiến vượt bậc về khoa học của các thầy thuốc Bệnh viện Việt - Đức ở lĩnh vực rất khó khăn là tim mạch, nhất là trong bối cảnh máy móc, trang thiết bị của bệnh viện chưa phải ngang tầm thế giới. Kết quả này đã mở ra cơ hội cho những người mắc bệnh tim mạch ở Việt Nam. Được biết, toàn bộ chi phí cho ca ghép tim này, gia đình bệnh nhân không phải lo, mà do Bệnh viện Việt - Đức chi trả

Thanh Hằng

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文