Bóc tách thành công khối u 90kg cho anh Nguyễn Duy Hải

15:15 07/01/2012
“Từng giây, từng phút suốt 12 giờ đồng hồ mổ cho BN là từng ấy nỗi khó khăn, là mồ hôi chảy trên trán, trên lưng từng người đứng tham gia mổ. Để duy trì được BN “sống” trong gây mê, thở trong môi trường gây mê từ lúc kẻ đường dao đầu tiên tới lúc mũi chỉ cuối cùng đắp da lại cho BN là cả một qui trình làm việc chuẩn đến từng centimet, tính toán kỹ lưỡng không sai một ly để “làm lại” cho BN một phần thân thể mới hoàn toàn”.

19h10 tối 5/1, khi đường dao cuối cùng tách rời toàn bộ khối u nặng 90kg ra khỏi người bệnh nhân (BN) Nguyễn Duy Hải, trong lúc cả ê kíp mổ cùng thở phào nhẹ nhõm, kết thúc 12 giờ căng thẳng thì ngoài khán phòng Bệnh viện (BV) Pháp Việt TP HCM, hàng trăm người gồm các BS từ các BV bạn, thân nhân BN và hàng chục báo giới trong và ngoài nước có mặt tại đây đều vỗ tay reo lên mừng rỡ hòa chung niềm vui thành công của ê kíp. Họ đã kết thúc giai đoạn khó khăn nhất của qui trình phẫu thuật khối u được đánh giá là “khủng” nhất từ trước tới nay.

Mang khối bướu sợi thần kinh nặng 90kg trên người, BN Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã được giới y học không chỉ trong nước mà cả thế giới quan tâm thời gian gần đây. Từ tháng 7/2011 tới nay BN đã được nhiều lần hội chẩn của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Và ngày 5/1/2012, BN Duy Hải đã được ê kíp bác sĩ (BS) Mỹ và các BS Khoa Ngoại BV Pháp Việt TP Hồ Chí Minh tiếp nhận phẫu thuật. 19h10 tối 5/1, khi đường dao cuối cùng tách rời toàn bộ khối u ra khỏi người BN, cả ê kíp mổ cùng thở phào nhẹ nhõm, kết thúc 12 giờ căng thẳng. Riêng tại khán phòng BV FV, hàng trăm người gồm các BS từ các BV bạn, thân nhân BN và hàng chục báo giới trong và ngoài nước có mặt tại đây đều vỗ tay reo lên mừng rỡ hòa chung niềm vui thành công của ê kíp. Họ đã kết thúc giai đoạn khó khăn nhất của qui trình phẫu thuật khối u được đánh giá là “khủng” nhất từ trước tới nay.

Bệnh nhân Duy Hải đang được chăm sóc tại phòng Hồi sức hậu phẫu BV FV.

Trước đó để đưa ra được quyết định mổ cho anh Hải cũng không phải dễ dàng. BS Gerard Desvignes, Giám đốc Y khoa của BV FV chia sẻ tại buổi họp báo ngày 6/1, khi một tổ chức phi chính phủ gọi điện tới BS McKay McKinnon (chuyên gia người Mỹ phẫu thuật những ca u khổng lồ tương tự) về trường hợp của anh Hải tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ phải mang khối u suốt đời, ngay lập tức BS McKay McKinnon đã liên hệ tới BV FV đặt vấn đề phối hợp giúp cho BN một cơ hội được hay không.

“Lúc này dù BV FV đã có đội ngũ BS ngoại khá trong tay nhưng chúng tôi vẫn rất lo. Nhưng vì rất tin tưởng vào BS McKay McKinnon và cũng vì đồng cảm thực sự với nỗi đau mà BN phải mang nặng bao lâu nên dù ca mổ được coi là chứa đựng tất cả những rủi ro lớn nhất của một ca phẫu thuật chúng tôi vẫn đồng lòng giúp BN. BS McKay McKinnon quả thực là một đôi tay vàng”. BS Gerard Desvignes nói mà còn giữ nguyên sự hồi hộp như khi nhận lời tiếp nhận BN.

Trước đó 1 tuần, nhận được thông tin mọi việc đã sẵn sàng, vợ chồng BS McKay McKinnon đã đáp máy bay từ Mỹ sang ngay trong ngày 3/1 và thực hiện hội chẩn cho anh Hải. Một ca mổ phức tạp có thể được xếp vào độc nhất vô nhị từ trước tới nay theo đánh giá của hội đồng khoa học. Do ca mổ được tiên lượng trước phức tạp, khó khăn và nguy cơ nhiều biến chứng, khâu gây mê cho BN đã mất cả 2 tiếng, và hơn 12 tiếng mới kết thúc cuộc mổ.

Những ai có mặt tại ca mổ qua màn hình trực tuyến đều thấy rõ có không ít lần máu tuôn ra xối xả sau những đường dao rạch, ê kíp mổ vẫn làm việc luôn trong tình trạng khẩn trương, nhưng bình tĩnh, tỉ mỉ, và chính xác. Đường dao siêu âm của BS McKay McKinnon rạch những đường rất chuẩn, nhờ tác dụng cắt, đốt cầm máu tại chỗ của dụng cụ này đã đóng góp rất lớn trong ca mổ. “Nếu như đường dao chỉ lệch đi một chút thì ca mổ đã theo một hướng khác”. BS Pascal - quản lý ê kíp mổ cho biết.

Anh Hải được mẹ chăm sóc trước giờ mổ.

BS Thái Thị Hoa - Trưởng khoa Gây mê hồi sức BV FV cho biết, sau khi được bóc tách thành công khối u, hiện BN Duy Hải đang tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại khoa ICU. Do đây là một ca mổ lớn, phức tạp. BN đã được truyền 7 lít máu. 10h tối 5-1, BN Hải đã được chuyển về phòng ICU trong trạng thái ổn định. Tuy nhiên để khẳng định 100% BN đã thoát hoàn toàn khỏi khối u xấu xí cũng chưa thể nói được ngay. Vì có trường hợp mắc bệnh u bướu sợi thần kinh như BN này bị tái lại. Tuy nhiên ê kíp mổ đã nhận lời sẽ tiếp tục phẫu thuật cho BN nếu khối u lại xuất hiện và sẽ không còn phải chịu đựng cảnh khối u quá lớn mới được điều trị như lần này. BN sẽ tiếp tục được duy trì theo dõi chặt trong vòng 15 ngày tại phòng săn sóc đặc biệt.

Với một đội ngũ 60 người gồm các chuyên gia BS người Mỹ, BS gây mê gồm 7 người (toàn lực lượng BS gây mê của FV) cùng điều dưỡng, y tá, phụ mổ… có những lúc tình huống khó khăn lo ngại biến chứng của BN xảy ra, lo ngại nhất là tình trạng thuyên tắc mạch máu, suy hô hấp, suy tuần hoàn… Rất nhiều nguy cơ rủi ro có thể xảy ra cho BN trong quá trình mổ nếu trong ê kíp thiếu sự thống nhất, thiếu sự ăn ý.

“Từng giây, từng phút suốt 12 giờ đồng hồ mổ cho BN là từng ấy nỗi khó khăn, là mồ hôi chảy trên trán, trên lưng từng người đứng tham gia mổ. Để duy trì được BN “sống” trong gây mê, thở trong môi trường gây mê từ lúc kẻ đường dao đầu tiên tới lúc mũi chỉ cuối cùng đắp da lại cho BN là cả một qui trình làm việc chuẩn đến từng centimet, tính toán kỹ lưỡng không sai một ly để “làm lại” cho BN một phần thân thể mới hoàn toàn”. Họ đã kể lại với chúng tôi như vậy. Những phút giây mà ê kíp ví von là “sóng gió” nhất với họ trong ca mổ. Và người dẫn đầu, đưa cả ê kíp vượt qua mọi khó khăn đi tới thành công ấy là BS McKay McKinnon - người đã đem lại điều kỳ diệu cho BN Duy Hải.

Tuy vẫn còn rất mệt mỏi với ca mổ của anh Hải nhưng sáng 6/1 ông đã nhận lời mời phối hợp với BV Chợ Rẫy mổ cho BN Kiều Thị Mỹ Dung (22 tuổi, ngụ thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ, Đà Lạt). Cũng là nỗi đau mang một khối u xấu xí trên mặt từ nhiều năm nay mà không nơi chữa trị. Với đôi bàn tay vàng và trên hết là tấm lòng vàng với BN của BS McKay McKinnon tới Việt Nam từ một đất nước xa xôi không gì ngoài mục đích đem tài năng của mình mang lại điều kỳ diệu cho những BN không may mắc bệnh hiểm nghèo được thoát khỏi bệnh tật, hòa nhập cuộc sống.

Bệnh nhân Duy Hải được đưa vào phòng mổ lúc 6h30’ ngày 5/1; 8h55’ ca mổ bắt đầu; 19h10’ khối u được cắt bỏ hoàn toàn; 21h ca mổ kết thúc khâu đắp da tái tạo vùng da mới cho BN. 60 người gồm các chuyên gia, BS, điều dưỡng, phụ mổ của Mỹ và BV FV tham gia ca mổ. Riêng đội ngũ BS phẫu thuật trong ê kíp là 21 người.

Huyền Nga

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文