Cưới trên vũ trụ

15:57 14/12/2008
Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã khiến lễ đính hôn giữa các đôi trai gái có điều kiện "đổi mốt". Thời khắc chứng kiến họ "nên vợ nên chồng" không còn bó hẹp ở mặt đất, trên máy bay (thậm chí cả nhảy dù trên bầu trời), hay trong nhà kính thủy cung hoặc trong tàu ngầm dưới biển, mà sắp tới lễ cưới có thể cử hành trên vũ trụ.

Trước mắt những cuộc "hôn lễ vũ trụ" này thường là của cặp đôi con nhà giàu mới có điều kiện cử hành.

Nhật Bản dự định tổ chức lễ cưới trên vũ trụ vào năm 2011

Mọi kiểu lễ đính hôn hiện nay cho dù có độc đáo khác người như thế nào, đều không thể so với cưới trên vũ trụ. Công ty Thành hôn vũ trụ Nhật Bản đã đánh đúng tâm lý người Nhật luôn muốn đi tìm kiểu lễ cưới độc đáo, họ đang tích cực chuẩn bị đưa ra "trình làng" kiểu tổ chức hôn lễ trên vũ trụ.

Kiểu lễ trên vũ trụ thật sự đã vượt ra sức tưởng tượng của người bình thường, cho nên giá cả cũng... "trên trời". Toàn bộ chi phí có thể tới hơn 2 triệu USD.

Theo Công ty Thành hôn vũ trụ Nhật cho biết, tàu vũ trụ đưa đôi uyên ương lên vũ trụ không phải do Nhật chế tạo, mà là do loại "máy bay tên lửa cận quỹ đạo  XP" của Công ty Du lịch hàng không vũ trụ "Kessler", Mỹ, cung cấp.

Khi đôi uyên ương ngồi trên máy bay tên lửa này vào vũ trụ tới độ cao cách bề mặt trái đất 100 km, thì sẽ cử hành mọi thủ tục hôn lễ: tuyên thệ, trao nhẫn cưới... trong sự chứng kiến của người lái con tàu vũ trụ, mục sư và người thân, toàn bộ nghi thức kết hôn tiến hành ngắn gọn trong 5-7 phút.

Cái gọi là "bay cận quỹ đạo" ở đây là chỉ con tàu bay ra khỏi tầng khí quyển bề mặt trái đất sẽ tiến vào sát biên giới của vũ trụ (còn gọi là bay trên quỹ đạo cách mặt đất 100 km).

Dự tính thời gian bay vào vũ trụ khoảng 1 giờ đồng hồ, một lần tên lửa có thể chuyên chở 6 người. Theo quy định, trước khi lên vũ trụ, những người thân tham gia cuộc kết hôn vũ trụ sẽ cùng với đôi uyên ương đến Cục Hàng không vũ trụ Mỹ để tiếp nhận sự huấn luyện vũ trụ trong thời gian 4 ngày.

Tàu vũ trụ thành hôn sẽ bay lên từ sân bay vũ trụ bang Okland, Mỹ mang theo phi hành gia, cô dâu, chú rể, mục sư và hai đại diện của hai gia đình cùng lên vũ trụ. Những người thân còn lại của hai họ sẽ tập trung trong lễ đường dưới trái đất qua truyền hình trực tiếp hoặc có thể qua mạng Internet tại nhà để cùng chứng kiến và chúc phúc cho cô dâu chú rể. Công ty thành hôn vũ trụ Nhật sẽ chịu trách nhiệm truyền phát toàn bộ trương trình hôn lễ vũ trụ.

Được biết, Công ty thành hôn vũ trụ Nhật Bản sẽ bắt đầu tiếp nhận ghi tên đặt hàng các cuộc hôn lễ xa hoa kiểu mới này từ đầu năm 2009. Đôi uyên ương đầu tiên nộp tiền đặt cọc sẽ được tổ chức đám cưới vũ trụ vào năm 2011.

Hôn lễ vũ trụ của nước Anh có thể sẽ sớm hơn?

Khi Công ty Thành hôn vũ trụ của Nhật Bản và Công ty Du lịch vũ trụ của Mỹ đang sôi nổi chào hàng thì Richad Branson, người sáng lập Công ty Galacte (Ngân Hà), Anh cũng đang âm thầm chuẩn bị hạng mục cử hành hôn lễ trên vũ trụ.

Theo kế hoạch, có thể năm 2009, Công ty Ngân Hà sẽ tổ chức hôn lễ trên phi thuyền vũ trụ lần đầu tiên bay trong cận quỹ đạo, và giám đốc sẽ đích thân chủ trì hôn lễ này.

Còn đôi uyên ương sắp tới được vinh dự tổ chức hôn lễ trên vũ trụ lại là người trong nội bộ công ty, đó là George Whiteside, cố vấn Công ty Ngân Hà và cô dâu tên là Loreta Idalgo, nhân viên của công ty này. Theo dự tính, chi tiêu cho cuộc hôn lễ này, so  với hôn lễ vũ trụ của Nhật ít hơn nhiều, chỉ khoảng 30 vạn bảng Anh.

Thiết bị bay đưa đôi uyên ương người Anh lên vũ trụ là phi thuyền tên lửa "tàu vũ trụ số 2". Được biết đầu năm 2008, máy bay chuyên chở có biệt hiệu "Kỵ sĩ da trắng" chịu trách nhiệm đưa "tàu vũ trụ số 2" có thể lên cao cách bề mặt trái đất 15,2km đang ở vào giai đoạn thử nghiệm.

Gần đây tờ Daily Mail, Anh đã đưa một tin khiến người ta chú ý: "Công ty Ngân Hà vẫn đang đứng trước một vấn đề nan giải: muốn cử hành một cuộc hôn lễ vũ trụ họ còn phải được Cơ quan Hàng không vũ trụ Anh và ngành chủ quản hôn nhân đồng ý cho phép. Nếu như sự cho phép này tạm thời gặp khó khăn thì kế hoạch hôn lễ vũ trụ của Công ty Ngân Hà có thể phải lùi lại không biết đến bao giờ”.

Có lẽ khoảng 10 năm nữa, người bình thường cũng có thể bay lên vũ trụ, cho nên tuy có thể tốn kém đôi chút, nhưng đến lúc đó các chàng trai cô gái vẫn có thể cố gắng đến với cuộc hôn lễ vũ trụ đầy lãng mạn "không trọng lượng"

Nguyễn Mau (theo World Culture) - ANTG 816

Chiều 3/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (SN 1994, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là con gái ruột của đối tượng và mới được 9 tháng tuổi.

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文