Một bệnh nhi tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

15:07 17/02/2012
Ngày 17/2 tin từ Sở Y tế Đà Nẵng: Bệnh nhi nghi do bệnh tay chân miệng (TCM) tên là Nguyễn Anh Khoa, (22 tháng tuổi) trú tại đường Ngô Mây, tổ 37, phường Hoà Xuân, quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng đã tử vong vào ngày 14/2.

Trước đó, bệnh nhi Nguyễn Anh Khoa đã được gia đình gửi trẻ tại Trường mầm non tư thục Thiên Nga (số 37 đường Phan Văn Trị, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ).

Đến chiều ngày 8/2, bé Khoa có hiện tượng sốt cao và được gia đình mang về nhà. Sáng ngày 9/2, bé được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ khám với chẩn đoán: TD sốt siêu vi và cho về theo dõi tiếp và xử lý thuốc hạ sốt khi sốt cao. Tuy nhiên, đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, người nhà đã đưa trẻ vào khoa cấp cứu Trung tâm Phụ sản nhi Đà Nẵng do bé vẫn sốt cao, hốt hoảng, giật mình và không tự đứng dậy được… Tại đây các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhi Nguyễn Anh Khoa theo 2 phương án: hoặc là bị TD tay chân miệng độ IIb N2 hoặc là bị TD viêm não.

Vào lúc 3h 45’ ngày 10/2, bé Khoa được chuyển đến Khoa hồi sức với thể trạng: Mặt hơi nhạt, run tay, trợn mắt, da nhạt tái, có dấu hiệu hôn mê. Các bác sĩ đã chẩn đóan trẻ bị tay chân miệng độ IV N3 và cho xử lý thuốc vận mạch (Adrenalin) và cho thở máy. Tuy nhiên, đến 9h30 ngày 14/2 bệnh nhi  này đã tử vong…

Trước khi bệnh nhân tử vong, các bác sĩ đã điều tra giám sát ca bệnh và lấy mẫu bệnh phẩm gồm: mẫu phân, máu, dịch nội khí quản để gửi Viện Pastuer Nha Trang làm xét nghiệm.

Ngay sau khi bệnh nhi tử vong, các cơ quan chức năng đã tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh tại cộng đồng và tiến hành tổ chức phun thuốc, xử lý môi trường tại Trường mầm non tư thục Thiên Nga.

Văn bảo Báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng về trường hợp bệnh nhi Nguyễn Anh Khoa tử vong do nghi tay chân miệng vào ngày 14/2/2012.

Theo một số thông tin, đã có thêm 3 học sinh cũng ở trường này có triệu chứng mắc bệnh TCM khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Thế nhưng, nhà trường không thông báo cho phụ huynh biết để phòng bệnh, trái lại trường vẫn mở cửa đón học sinh ở các nhóm lớp vào học…?!

Ông Hoàng Cầm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ cũng thừa nhận, sau khi xảy ra vụ việc cháu Nguyễn Anh Khoa tử vong nghi do bệnh TCM, cháu gái của ông có con học tại Trường mầm non Thiên Nga gọi điện thoại hỏi là có nên cho con đến trường học nữa không? Lúc này ông Cầm bảo rằng, tạm thời nên cho bé nghỉ học đã.

Tiếp đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường mầm non tư thục Thiên Nga báo cáo toàn bộ vụ việc (nghĩa là 2 ngày sau khi xảy ra sự việc trường mới báo cáo), đồng thời phối hợp với các cơ quan y tế xử lý, môi trường, dọ dẹp vệ sinh phòng chống dịch bệnh có thể lây lan.

Thế nhưng, khi được hỏi, bà Phạm Lê Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Thiên Nga lại cho rằng, sau khi xảy ra sự việc các học sinh mắc bệnh TCM và trường hợp cháu Khoa tử vong, nhà trường đã thông báo cho tất cả phụ huynh để có cách phòng ngừa bệnh, đồng thời tạm dừng hoạt động để xử lý vệ sinh môi trường. Nhưng do áp lực phụ huynh không có người trông con nên họ vẫn đến trường yêu cầu nhà trường nhận các cháu vào học. Và trong ngày 17/2, có 37 vẫn đi học tại trường?

Hoài Thu

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文