Tung tích nàng Mona Lisa

18:06 04/05/2007
Người phụ nữ trong bức chân dung nổi tiếng của danh hoạ Leonardo da Vinci sinh ra tại một ngôi nhà cũ kỹ ở Florentine, Italy, và có một cuộc sống hoàn toàn bình dị.

Ngôi nhà ban đầu là xưởng thủ công của các thợ đan len, nằm cách chiếc cầu Ponte Vecchio vài trăm mét, trong một hẻm nhỏ mang tên Via Sguazza. Theo lịch sử gia Giuseppe Pallanti, chính tại Via Sguazza, người phụ nữ tạo nên bức tranh nổi tiếng của Leonardo đã ra đời ngày 15/6/1479.

"Đó không phải là một nơi dễ chịu để sống. Nước mưa và nước cống đọng ngay trước cửa nhà", Pallanti - tác giả của cuốn sách Mona Lisa's Story - cho biết.

Pallanti đã xác định nàng là Lisa Gherardini, một thành viên trong gia đình quý tộc nhỏ ở vùng ngoại ô. Sau này nàng cưới một thợ buôn tơ lụa giàu có người Florentine tên là Francesco del Giocondo.

Cuộc điều tra kéo dài 25 năm của Pallanti cũng ủng hộ một tuyên bố đầu tiên vào năm 1550 do Giorgio Vasari đưa ra. Trong công trình mang tên Lives of the Artists, vị hoạ sĩ kiêm lịch sử gia thế kỷ 16 này đã gọi tên nhân vật trong bức hoạ là Lisa Gherardini Del Giocondo.

Một trong nhiều giả thuyết khác cho rằng Francesco Del Giocondo đã đặt hàng Leonardo vẽ bức tranh để đánh dấu lần mang thai thứ 2 của vợ mình khi nàng khoảng 24 tuổi.

"Mona Lisa thực sự tồn tại. Kết quả mới của chúng tôi cho thấy nàng sống một cuộc sống rất bình thường và luôn phải vật lộn để có được ngôi nhà tử tế", Pallanti nói.

Ngôi nhà lịch sử của Lisa

Nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về nơi sinh của Mona Lisa trong một bản khai thuế năm 1480 của Giovanbattista Corbinelli - người sở hữu toà nhà ở Via Sguazza.

"Corbinelli viết rằng năm trước đó ông đã biến 2 xưởng thủ công của thợ đan len thành 2 ngôi nhà nhỏ. Một ngôi nhà ông cho người cháu, ngôi còn lại ông cho 2 người là Anton Maria Gherardini và Lucrezia Del Caccia thuê với giá 16 fiorins một năm", Pallanti nói. Đó là mức thuê khá đắt, tương đương với mức lương cả năm vào thời điểm đó.

Theo Giuseppe Cacialli, người sở hữu một xưởng thủ công khác ở Via Sguazza, thì nơi sinh của Mona Lisa vẫn còn nhưng đã bị đóng cửa hàng thập kỷ. "Tôi sinh ra gần con phố đó nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cánh cửa ngôi nhà đó mở trong 50 năm qua", Cacialli phát biểu.

Là chủ của vài khu đất ở ngoại ô Chianti, nhà Gherardinis hẳn đã trải qua những năm tháng khó khăn sau khi đứa con gái ra đời. Đến thời điểm khi cô con gái được 15 tuổi, cha mẹ cô đã mất hết nhà cửa và phải thuê lại ngôi nhà của thương gia Leonardo Busini ở khu Santa Croce.

"Thực sự không thoải mái chút nào nhưng tôi đã cho Anton Maria Gherardini thuê một nửa ngôi nhà của mình bởi vì họ không còn chỗ ở. Chúng tôi thống nhất rằng hợp đồng sẽ không kéo dài quá 3 năm", Busini viết trong một bản kê khai thuế khác mà Pallanti tìm được.

Mối quan hệ với Leonardo

"Điều thú vị về căn nhà này là cha của Leonardo - một công chứng viên tên là Ser Piero da Vinci - và gia đình của Lisa lại là hàng xóm với nhau. Ser Piero sống ngay bên kia phố ở Via Ghibellina", Pallanti nói.

Nhưng Lisa chỉ sống ở nhà Busini trong một năm. Đến năm 1495, khi được 16 tuổi, nàng đã cưới thương gia Francesco del Giocondo - hơn nàng 14 tuổi và đã mất người vợ cả Camilla Rucellai trong năm trước.

Cô gái chuyển đến nhà của Del Giocondo tại khu chợ San Lorenzo. Mặc dù ngôi nhà rất to và đẹp, nhưng khu vực xung quanh lại không được lý tưởng cho lắm - gái điếm ở khắp nơi, giống như khu phố đèn đỏ thời Phục hưng. Tại ngôi nhà đó, Lisa đã sinh ra 5 người con: Piero, Andrea, Giocondo, Camilla và Marietta.

Trong nghiên cứu trước, Pallanti đã tìm thấy di chúc của Ser Francesco do công chứng viên Ser Piero ký, khẳng định rằng cha của Leonardo và chồng của Lisa quen biết nhau.

"Trong văn bản đó, Francesco đề nghị đứa con gái Marietta chăm sóc người vợ yêu quý của mình Lisa. Marietta, về sau trở thành tu sĩ, đã đưa người mẹ ốm yếu của mình tới tu viện Sant'Orsola gần đó", Pallanti nói.

Những năm cuối đời của Lisa

Một tập hồ sơ mang tên Book of the Dead do Pallanti tìm thấy trong kho dữ liệu của nhà thờ cho thấy Lisa qua đời 4 năm sau khi chồng cô mất, ở tuổi 63 và được chôn ở Sant'Orsola.

Nơi sinh và nơi yên nghỉ của Lisa. Ảnh: Discovery.

Bức hoạ "La Gioconda" mà người Italy gọi Mona Lisa đã làm mê hoặc những người yêu nghệ thuật từ khi nó được hoàn thành vào năm 1506.

Những nỗ lực nhằm vén bức màn bí mật quanh nụ cười lừng danh cũng như thân thế của nàng đã làm nảy sinh bao giả thuyết, trong đó có cả việc cho rằng nàng là mẹ của hoạ sĩ, một người đàn bà quý phái, một gái điếm hạng sang, thậm chí là gái đứng đường.

Có giả thuyết còn cho rằng người trong tranh là một phụ nữ đang mang thai rất hạnh phúc, hay nàng đang mang trong người rất nhiều bệnh tật như bị liệt khuôn mặt hay răng xấu.

"Nghiên cứu của tôi khẳng định rằng Lisa Gherardini và Mona Lisa là một. Chúng ta có thể không bao giờ biết được điều ẩn sau nụ cười của nàng, nhưng chúng ta có thể chắc rằng nàng có một tuổi thơ bình dị và một cuộc sống hoàn toàn bình thường", Pallanti khẳng định

Theo M.T. (Vnexpress / Discovery)

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文