Trắng đêm vì chính quyền số” của các “chiến binh công nghệ” VNPT

17:00 01/07/2025

0h ngày 1/7/2025 – thời khắc lịch sử khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành trên toàn quốc. Phía sau sự kiện trọng đại ấy là hàng ngàn “chiến binh công nghệ” của VNPT trên mọi miền tổ quốc đã và đang âm thầm góp sức để kiến tạo nền hành chính hiện đại, hiệu quả, vì người dân và doanh nghiệp.

 “Những đêm trắng” không quên và cuộc chạy đua với thời gian

22h đêm ngày 30/6/2025, trong khi nhiều nơi đã tắt đèn, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, thì tại các tòa nhà của Tập đoàn VNPT trên khắp cả nước vẫn sáng đèn. Hàng ngàn kỹ sư, lập trình viên, cán bộ kỹ thuật của VNPT vẫn đang miệt mài bên màn hình máy tính. Họ không ngủ, họ đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện những công việc cuối cùng, bởi chỉ còn vài tiếng, đúng 0h ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã) chính thức đi vào vận hành – một bước ngoặt lịch sử trong cải cách hành chính quốc gia. Đối với VNPT, đây không chỉ là một dự án công nghệ – mà là một “trận đánh lớn”.

Đội ngũ của VNPT đã làm việc với 200-300% sức lực, xuyên đêm để bảo đảm các hệ thống vận hành thông suốt.

Ngay từ tháng 4/2025, được Chính phủ tin tưởng giao trọng trách tham gia triển khai chuyển đổi toàn bộ hạ tầng số phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc sáp nhập các tỉnh, thành phố, chiến dịch “4 đêm trắng” đã được phát động trong toàn bộ hệ thống của VNPT: chuẩn hóa dữ liệu, nâng cấp phần mềm, rà soát hạ tầng, chạy thử hệ thống – tất cả để chuẩn bị cho “giờ G” với kịch bản vận hành chi tiết cho từng tình huống, sự cố. Không một giây lơ là, không một hồ sơ bị mắc kẹt, toàn bộ hệ thống vận hành xuyên suốt để đến đúng 0h00 ngày 1/7/2025, toàn quốc chính thức chuyển đổi sang mô hình hành chính mới, không gián đoạn một giây nào.

Từ 18h ngày 27/6.2025, khi hệ thống dịch vụ công các địa phương dừng nhận hồ sơ thì cũng là lúc toàn hệ thống VNPT bước vào “trạng thái đặc biệt”. Gần 6.000 cán bộ kỹ thuật, lập trình viên, chuyên gia của VNPT trên toàn quốc bước vào cuộc “tổng động viên”, đồng loạt “vào vị trí” thực hiện tách gộp dữ liệu cho hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chuyển đổi nền tảng kỹ thuật, đồng bộ hóa dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống báo cáo thông minh, Trục liên thông văn bản, các phần mềm chuyên dụng như VNPT iOffice, VNPT iGate, IOC...

Các tổ công tác làm việc không nghỉ – ngày 20 tiếng, nhiều người thức trắng liên tục, chỉ ngơi nghỉ để chợp mắt giữa các ca vận hành. Kỹ sư Nguyễn Đình Khoa tại VNPT-IT là một trong hàng ngàn người miệt mài suốt chiến dịch. Từ 26–29/6, anh cùng đồng đội xử lý dữ liệu dân cư phục vụ việc sáp nhập xã, tỉnh. Làm việc gần 20 tiếng mỗi ngày, đôi mắt anh đỏ ngầu vì đau mắt đỏ, nhưng vẫn kiên quyết không rời bàn làm việc. Đến trưa 30/6, phần việc của anh đã hoàn tất đúng hạn. Khi rời văn phòng, đôi mắt đã sưng đến mức không thể mở trọn vẹn, phải điều trị. Nhưng Khoa không hối hận: “Đó là 4 ngày tôi sống trọn vẹn với sứ mệnh.”

Những người như Khoa không đơn độc. Từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, từ trung tâm dữ liệu đến từng xã, phường, hàng ngàn kỹ sư VNPT đã làm việc với 200-300% sức lực để bảo đảm các hệ thống vận hành thông suốt. Với họ, dữ liệu là mạch máu, và trách nhiệm là không để mạch máu ấy ngừng chảy – dù chỉ một giây.

Những “chiến  binh số” lặng thầm nơi tuyến đầu

Trong khi trên cấp trung ương bận rộn nâng cấp hệ thống, thì ở các địa phương, đội ngũ VNPT địa bàn cũng căng mình “trực chiến”. Họ không chỉ đảm bảo kỹ thuật mà còn sát cánh cùng chính quyền mới ở từng xã, phường, nơi mọi sự gián đoạn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Tại Lâm Đồng, không khí những ngày cuối tháng 6 nóng hơn bao giờ hết. Cán bộ kỹ thuật của VNPT túc trực 24/24 tại các điểm nóng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để đảm bảo các hệ thống, đặc biệt là Cổng dịch vụ công không bị gián đoạn trong bất kỳ tình huống nào. Điểm sáng nổi bật là Kiosk Dịch vụ công tự động, sản phẩm “Made by VNPT Lâm Đồng” đã không chỉ hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, mà còn tích hợp AI giúp nhận diện giọng nói, khuôn mặt, hỗ trợ ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số như K’Ho, Mông, Êđê… Nhờ đó, 124 đơn vị hành chính cấp xã tại Lâm Đồng đã hoàn tất triển khai hạ tầng CNTT, phần mềm, sẵn sàng trước “giờ G”.

Tại Lai Châu, khi chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động, khối lượng công việc tăng nhanh, yêu cầu về chuyển đổi số, số hóa dữ liệu, vận hành thông suốt các hệ thống phần mềm hành chính công, quản lý dân cư, một cửa điện tử, cổng thông tin… trở thành nhiệm vụ then chốt. Những cán bộ kỹ thuật, chuyên viên tư vấn, đội ngũ hỗ trợ tuyến đầu của VNPT Lai Châu đã có mặt kịp thời, không quản ngày đêm, thời gian gấp gáp, âm thầm “cắm chốt” tại cơ quan. Họ lặng lẽ kết nối từng máy tính, cấu hình từng phần mềm, hướng dẫn tận tình cho cán bộ xã, phường thao tác thành thạo, kịp thời hỗ trợ khi hệ thống gặp sự cố, đảm bảo công việc không bị gián đoạn.

Gần 6.000 cán bộ, kỹ sư của VNPT vẫn đang “trực chiến” cùng cán bộ địa phương.

Tại Nghệ An, hơn 300 cán bộ kỹ thuật VNPT đã được bố trí về 130 xã, phường đảm bảo tối thiểu mỗi địa phương có 2 cán bộ túc trực hỗ trợ xử lý sự cố ngay trong đêm vận hành đầu tiên. Sự phối hợp giữa VNPT và Sở KH&CN địa phương được triển khai chặt chẽ nhiều tháng trước, nhằm xây dựng hệ thống CNTT hiện đại, sẵn sàng phục vụ chính quyền hai cấp.

Tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm khác như Bình Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế…, VNPT cũng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống vào thời điểm chuyển giao. Không để xảy ra bất kỳ trục trặc nào, đó là mệnh lệnh duy nhất.

Từ 0h ngày 1/7/2025, khi chính quyền hai cấp chính thức vận hành, đó không chỉ là khởi đầu của một mô hình hành chính mới, mà còn là thời khắc đánh dấu niềm tự hào thầm lặng của những người mang trong mình trái tim xanh VNPT.

Thúy An

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文