Ai chịu trách nhiệm trong vụ “cháu bé bị cuốn vào cống thoát nước”?

16:45 20/10/2016
Cơn mưa nặng hạt kéo dài vào chiều tối 16-10 ở Bình Dương đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn ngập lụt, người dân đi lại khó khăn. Đáng xót xa, trong cơn mưa như trút, cống thoát nước ven đường không rào chắn đã cuốn trôi cháu Hoàng Trung Hiếu (8 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương), học sinh lớp 3 Trường Trung - Tiểu học Việt Anh 2 (thị xã Dĩ An).

Hơn 24 giờ trôi qua, thi thể của cháu bé vẫn chưa tìm thấy. Lực lượng cứu hộ đã lật tung các nắp cống, giăng lưới, mò tìm nhưng vẫn vô vọng...

“Con ơi về với mẹ”

Ngồi bên miệng cống, nơi cháu Hiếu bị nước cuốn trôi, chị Phạm Thị Vân (chị Bến, mẹ Hiếu) gọi con trong nấc nghẹn: “Hiếu ơi, về với mẹ con ơi!”. Hỏi gì chị cũng lắc đầu không nói, chị cũng chẳng còn sức mà nói, chỉ có người bạn của chị hay tin, thuê xe ôm từ TP HCM xuống động viên an ủi chị là “người phát ngôn”. Người bạn cho biết, mẹ cháu Hiếu tên là Phạm Thị Bến, chứ không phải Vân. Vợ chồng chị Bến sinh được 3 cậu con trai. Hiếu là con út...

Bên bàn thờ lập vội ngay sát miệng cống để cầu hồn cho bé nghi ngút khói nhang là chiếc ba lô có in logo ngôi trường nơi cháu theo học. Ngoài ra còn có những gói bánh, hộp sữa, bát cơm do gia đình sắm sửa, kể cả thùng tiền do người đi đường ghé lại cho cháu. Nhìn cảnh đó mấy ai cầm được nước mắt.

Câu chuyện thương tâm xảy ra vào khoảng 16 giờ, ngày 16-10, lúc trời đang mưa, 4 cháu bé, 3 trai, 1 gái rủ nhau ra tắm mưa. Đang vui chơi, các cháu gặp một phụ nữ đẩy chiếc xe máy. Người phụ nữ nhờ các cháu đẩy giúp chiếc xe chết máy qua chỗ nước sâu. Cả 4 xúm nhau giúp người bị nạn.

Bà nội Hiếu vật vã khóc gọi cháu.

Không may, khi qua miệng hố ga, Hiếu bị dòng nước chảy xiết cuốn vào miệng cống. Chới với, Hiếu kêu: “Anh Đức ơi cứu em”. Hoảng hốt mấy đứa trẻ cùng kêu cứu. Ở bên này đường, nghe tiếng kêu, anh Dũng, nhân viên Công ty Lộc An cùng một nhân viên khác lao ra cứu các cháu, nhưng anh chỉ kịp kéo lại 1 bé gái.

“Còn em cháu nữa, cứu em cháu với”, Đức kêu. Anh Dũng đưa tay ra kéo Hiếu nhưng không kịp, dòng nước chảy xiết và lỗ cống tử thần đã cuốn trôi bé Hiếu khi chưa kịp chạm vào tay anh.

Anh Dũng, người đã cứu được 3 đứa trẻ tâm sự: “Nhìn mặt tụi nhỏ xanh lét, nói không ra câu mà thương”. Câu cầu khẩn của Đức: “Chú ơi, còn em cháu nữa, cứu em cháu với” cứ ám ảnh anh suốt từ lúc đó tới giờ. Anh Dũng bảo, giá như có mấy thanh sắt che chắn thì đâu nên nỗi thế này.

Chị Bến đau lòng ở nơi con ruột bị nước cuốn trôi.

Thức trắng đêm cùng với lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu Hiếu, anh Võ Việt Tuấn (38 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An), cha ruột của hai cháu bé thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc đau lòng này kể lại (theo lời kể của các con anh): “Chiều tối 16-10, hai anh em cháu Đức, Hiếu cùng với các con của chúng tôi gồm, Võ Quang Huy (SN 2005) và Võ Trần Hoàng Giang (SN 2007) rủ nhau tắm mưa ở gần đường giao nhau L và đường số 6. Khi đó, có một phụ nữ khoảng 40 tuổi bị chết máy phải dẫn bộ và nhờ các cháu đẩy giúp. Thấy vậy, các cháu cùng nhau giúp người phụ nữ đẩy xe về hướng đường số 4 để về nhà.

Khi đẩy xe qua đoạn gần Trường THCS Võ Trường Toản thì nước chảy xiết đã cuốn Hiếu vào trước. Sau đó, dòng nước dữ này tiếp tục cuốn Giang vào miệng cống. Thấy vậy, hai cháu Huy và Đức cùng nhau giữ tay cháu Giang lại. Khi đó, tôi đang ngồi chơi ở gần nhà thì được vợ gọi báo tin dữ trên. Tôi ra đến nơi thì cả 3 cháu đã ngồi an toàn ở nhà người cứu các cháu”.

Anh Tuấn kể tiếp: “Sáng nay (17-10) đang cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé ở gần hiện trường thì nhận được tin người dân ở cầu Đồng Nai phát hiện một thi thể chết trôi. Tuy nhiên, tử thi kia không phải là tử thi trẻ em, hy vọng rằng, nếu linh thiêng cháu bé hãy “chỉ” cho lực lượng chức năng, gia đình sớm tìm thấy thi thể của cháu”.

Sáng hôm sau, tuy 2 cháu Huy và Giang vẫn đi học, nhưng tinh thần các cháu vẫn còn hoảng loạn, anh Tuấn cho biết thêm. Cả khu dân cư này ai cũng thương xót cháu Hiếu, bởi cháu là đứa bé ngoan và lễ phép.

Tiếp lời anh Tuấn, chị T. (31 tuổi, ngụ phường Dĩ An), người bán nước giải khát gần hiện trường vụ việc, cho biết: Cháu Hiếu đang học cùng với con của chị. Nghe tin cháu mất, cả khu dân cư này ai cũng bàng hoàng. Cả khu phố gần như có một “đêm trắng” để cùng gia đình tìm cháu.

Trắng đêm tìm cháu bé

Có mặt tại hiện trường ngày 17-10, chúng tôi ghi nhận, hàng chục người dân vẫn tụ tập để chứng kiến quá trình tìm kiếm cháu bé khiến lực lượng Công an thị xã Dĩ An rất vất vả để điều phối giao thông qua lại trên tuyến đường này. Nhiều người thương xót cháu Hiếu đã mua giấy tiền, nhang và đèn cầy đốt cho cháu bé xấu số. Địa điểm cháu bé gặp nạn bên hông tường rào của Trường THCS Võ Trường Toản. Miệng cống không có rào chắn.

Nhân viên của công ty Đại Nam đang lắp rào chắn cống hố ga nơi cháu Hiếu bị cuốn trôi.

Ngay sau sự việc đáng tiếc xảy ra, đơn vị chịu trách nhiệm đã cho nhân viên xuống gia cố các miệng cống quanh đó và lắp đặt rào chắn vào miệng hố, nơi cháu Hiếu bị nước cuốn trôi. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng, nhanh chóng xuống hiện trường. Lực lượng tìm kiếm chia ra 2 hướng gồm khu vực suối Nhum chảy qua phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP HCM) và khu làng Đại học Quốc gia TP HCM. Hai khu vực này cách miệng cống nơi cháu bé bị cuốn trôi khoảng 2 km. Lực lượng cứu nạn giăng lưới trên suối Nhum, đoạn qua phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An để tìm kiếm cháu.

Trao đổi với truyền thông, ông Trần Thành Nhơn - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC thị xã Dĩ An - cho biết do khu vực tìm kiếm rộng lớn nên lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khoanh vùng để tìm kiếm. Lãnh đạo UBND thị xã Dĩ An cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm. Hàng trăm người tham gia vào cuộc tìm kiếm. Cả thợ lặn cũng được huy động để tìm kiếm mò theo đường cống thoát nước nhưng vẫn chưa có kết quả.

Ông Lý Quang Đồng giải thích với phóng viên về tình trạng của các nắp cống.

Tìm tới trường học của cháu, cô Lương Bích Trâm, Giám đốc Điều hành Trường Trung Tiểu học Việt Anh 2, buồn rầu, chia sẻ: “Sau cơn mưa, nhà trường nhận được thông tin về tai nạn đáng tiếc xảy ra với bé Hiếu. Suốt từ khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm rất lo lắng cho an nguy của cháu. Cả trường ai nấy đều xót xa. Trong lễ chào cờ sáng Thứ 2, hiệu trưởng nhà trường đã thông báo tin bé Hiếu gặp nạn với toàn thể giáo viên và học sinh. Tất cả mọi người cùng cầu nguyện cho Hiếu, mong rằng có một phép màu nào đó đem Hiếu bình an trở về, cho dù có rất ít hy vọng.

Gia đình lo cho bé bao nhiêu thì nhà trường cũng vậy vì cháu là một thành viên trong một gia đình lớn này. Giờ nếu bé không về thì từ nay lớp học sẽ vắng cháu, và chắc phải lâu lắm chúng tôi mới vượt qua được mất mát này. Hy vọng rằng lực lượng cứu hộ sẽ sớm giúp gia đình tìm kiếm được em”, cô Trâm nói và lén quay đi gạt nước mắt. 

Chiều muộn ngày 17-10, khi cơn mưa lại ầm ầm kéo tới, bà nội của cháu bé vật vã, than khóc gọi: “Hiếu ơi về thôi, về với bà, trời sắp mưa rồi. Từ hôm qua đến giờ cháu đi đâu mà mãi không về?”.

Trách nhiệm thuộc về ai (?)

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, người dân quanh khu vực đã nhiều lần gửi kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền yêu cầu gia cố, lắp đặt rào chắn tại các miệng cống thoát nước hai bên đường trước cổng Trường THCS Võ Trường Toản, nơi có hàng ngàn học sinh theo học, nhất là đang trong thời gian cao điểm của mùa mưa lũ.

Theo anh Dũng, người đã cứu các cháu chiều 16-10 thì tuần trước, có hai cô gái cũng bị nước cuốn vào miệng cống khi đang đi xe máy. Cũng may anh và một nhân viên của Công ty Lộc An phát hiện kịp thời, nhanh chóng lao ra cứu giúp… Về khu vực cháu Hiếu bị nước lũ cuốn.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo phường Dĩ An, cho biết: “Trách nhiệm thuộc về chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Đại Nam đóng tại khu công nghiệp Sóng Thần 2. Công ty này là chủ đầu tư công trình và vẫn chưa bàn giao cho chính quyền địa phương. Đây là sự việc đau lòng nên chúng tôi vẫn đang phối hợp cùng các đoàn thể chức năng khác vừa an ủi, động viên gia đình vừa tích cực công tác tìm kiếm thi thể cháu bé”.

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm cháu bé.

Lý giải về việc này, ông Lý Quang Đồng, Giám đốc Khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc Công ty cổ phần Đại Nam, cho rằng: “Chúng tôi thường xuyên cho nhân viên kiểm tra hệ thống cống thoát nước, rào chắn sắt trên địa bàn. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Năm nào công ty cũng cho nhân viên nạo vét cống rồi làm rào chắn. Năm nay, chúng tôi mới nạo vét cống và chưa kịp làm rào chắn thì sự việc đáng tiếc xảy ra. Sau khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã cử 6 bảo vệ phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Chúng tôi sẽ có biện pháp thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia  đình cháu Hiếu trong vụ việc này”.

Theo ông Đỗ Phương Hùng, Đội trưởng Đội bảo vệ Khu công nghiệp và dự án thị xã Dĩ An của Công ty cổ phần Đại Nam thì nhân viên công ty từng bắt được người mua ve chai cắt rào chắn lấy sắt đem bán và công ty đã nhiều lần phải khắc phục hậu quả (?).

Để xảy ra sự việc trên, một phần cũng do sự chủ quan cả gia đình các bé. Bởi từ trước đến giờ, các bé vẫn vui chơi mà thiếu sự nhắc nhở của người lớn; khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, mọi người mới giật mình thì đã quá muộn. Bài học rút ra phải trả bằng mạng sống của cháu bé vô tội bởi sự chủ quan của người lớn, sự tắc trách của những người làm công trình và sự thiếu ý thức của một số người, có thể là cạy hàng rào chắn rác cho nước mau thoát, có khi là lòng tham của một vài người như những gì mà đội bảo vệ của Công ty Cổ phần Đại Nam từng phát hiện.

Cho đến 8 giờ ngày 18-10, sau 40 tiếng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé Hiếu tại miệng cống xả, gần Trường đại học Quốc gia, Thủ Đức.

Đức Hà – Đức Mừng

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文