Bí ẩn tượng Đại Nhân Sư Ai Cập

21:05 28/08/2018
Nhắc đến Ai Cập người ta thường liên tưởng đến những điều huyền bí ở xứ sở đầy gió và cát này. Một trong những bí ẩn lớn nhất luôn làm các nhà khảo cổ học và Ai Cập học phải đau đầu tìm hiểu nhưng vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp chính là những bí ẩn xoay quanh bức tượng Đại Nhân Sư.

Tượng Đại Nhân Sư nằm ở cao nguyên Giza, trên bờ tây của sông Nile, cách thủ đô Cairo 10km. Những người trị vì Ai Cập coi đây là biểu tượng của thần mặt trời  do đó họ gọi là "Hor-Em-Akhet", có nghĩa là Horus của Đường chân trời. Bức tượng Nhân sư thuộc một phần của thành cổ Memphis, một nơi được coi là vị trí quyền lực của các Pharaoh, cách không xa ba kim tự tháp lớn bao gồm - Kim tự tháp Khufu (Cheops), Khafre (Chephren) và Menkaura (Mycerinus).

Tượng là tác phẩm điêu khắc cổ đại lớn nhất trên thế giới còn tồn tại với chiều dài 20m và chiều cao lên tới 73,5m. Tuy nhiên hiện nay đã bị hư hỏng nặng nề, phần mũi và râu của bức tượng đã biến mất. Phần râu hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Anh, còn phần mũi, sự biến mất của nó cũng là một câu hỏi khiến nhiều nhà khảo cổ học tranh cãi.

Một số cho rằng nó biến mất là do sự phá hoại của những người lính Pháp khi quân Pháp tiến đến Cairo vào năm 1798 nhưng những nghiên cứu của Frederick Lewis Norden cho thấy chiếc mũi đã biến mất khoảng 50 năm trước khi quân Pháp đến đây.

Hình ảnh bên ngoài tượng Nhân Sư.

Bức tượng đã phải chịu đựng rất nhiều sự tàn phá bởi thời gian, khí hậu, ô nhiễm môi trường và con người. Sự thật thì việc cứu bức tượng khỏi bị hủy hoại hoàn toàn chính là việc tượng thường xuyên chìm trong biển cát. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm khôi phục tượng Đại Nhân Sư trong nhiều thế kỉ, bắt đầu từ năm 1400 trước công nguyên với pharaoh Tuthmosis IV.

Sau khi ngủ gục dưới bóng tượng Đại Nhân Sư trong một chuyến đi săn, chàng trai Tuthmosis mơ thấy nhân sư xuất hiện dưới hình dạng thần mặt trời Horus, đề nghị sẽ trao cho Tuthmosis ngôi báu của Ai Cập nếu ông đồng ý dọn sạch chỗ cát đang khiến ngài nghẹt thở. Ngày nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bia đá granit nằm trong móng của tượng nhân sư ghi lại câu chuyện về giấc mơ của vị pharaoh này. Tuy nhiên sau đó bức tượng lại trở về nguyên trạng bị chìm trong biển cát.

Mãi tới năm 1858 sau công nguyên công việc dọn dẹp này mới tiếp tục được thực hiện bởi Auguste Mariette, người thành lập Bảo tàng Ai Cập và cho tới khoảng thời gian từ năm 1925 đến 1936 khi kĩ sư người Pháp Emile Baraize thay mặt cho Bảo tàng cổ vật khai quật tượng nhân sư,  bức tượng mới một lần nữa xuất hiện trước thế giới.

Trước đây hầu hết các nhà Ai Cập học đều đồng ý khuôn mặt tượng nhân sư lấy hình ảnh từ Chephren, pharaoh của triều đại thứ 4 vì nó được xây dựng dưới thời trị vì của ông. Tuy nhiên các nghiên cứu chỉ ra rằng họ không tìm thấy bất kì dấu vết chữ khắc nào xác nhận sự liên quan giữa khuôn mặt của Chephren với tượng Nhân Sư.

Tới năm 1996, một thám tử New York chuyên gia về nhận dạng đưa ra kết luận rằng cấu trúc khuôn mặt của tượng Nhân Sư không khớp với các đường nét khuôn mặt của vua Chephren. Thay vào đó ông cho rằng khuôn mặt tượng Nhân Sư có sự tương đồng lớn với anh trai của vua Chephren, Djedefre.

Một điều kì lạ khác về tượng Nhân Sư chính là cái đầu kì lạ không hề cân xứng với cơ thể tượng. Một số người cho rằng đó có thể là do việc được chạm khắc lại nhiều lần bởi các pharaoh đời sau, trong khi đó số khác thì tin rằng trước đây phần đầu được lấy hình chim ưng hoặc cừu đực sau đó mới được cắt sửa thành hình mặt người.

Phác họa những lối đi và phòng bí mật bên dưới bức tượng.

Việc sửa chữa trải qua hàng nghìn năm có thể đã làm giảm hay thậm chí là thay đổi tỉ lệ khuôn mặt tượng nhân sư. Bất kì lời giải thích nào trong số trên cũng có thể là nguyên nhân cho việc cái đầu của tượng Nhân Sư có tỉ lệ nhỏ bất thường so với cơ thể. Nhưng trước khi có được những bằng chứng xác đáng thì đây tiếp tục trở thành một trong những bí ẩn xoay quanh bức tượng Nhân Sư.

Có rất nhiều truyền thuyết về những lối đi bí mật khác nhau liên quan đến tượng Đại Nhân Sư. Các cuộc điều tra của trường Đại học bang Florida, trường đại học Waseda Nhật Bản và trường đại học Boston cho thấy nhiều điều dị thường xung quanh bức tượng.

Năm 1995, một nhóm công nhân đang cải tạo một bãi đậu xe gần đó phát hiện hàng loạt các đường hầm và lối đi, hai trong số đó nối xuống lòng đất gần tượng Nhân Sư. Trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 1993, khi đang kiểm tra tình trạng xói mòn của tượng Nhân Sư bằng cách sử dụng địa chấn, nhóm nghiên cứu của Anthony West đã tìm thấy bằng chứng về sự xuất hiện của các lỗ rỗng có hình dạng như những căn phòng chỉ vài mét bên đưới mặt đất ngay gần phần móng của tượng Nhân Sư. Tuy nhiên việc điều tra nghiên cứu sâu hơn đã không được cho phép.

Ngày nay, bức tượng bị tàn phá bởi gió, độ ẩm và sương mù từ Cairo. Do đó một dự án trùng tu và bảo tồn đắt đỏ đã được tiến hành từ năm 1950, tuy nhiên ngay từ khi bắt đầu việc xây dựng sử dụng xi măng không tương thích với thành phần đá vôi được sử dụng để xây dựng bức tượng đã gây thêm nhiều thiệt hại cho kiến trúc cổ đại này. Trong khoảng thời gian 6 năm họ đã lắp thêm 2000 khối đá vôi được tiêm hóa chất vào khối kiến trúc nhưng đáng tiếc phương pháp này cũng thất bại.

Cho đến năm 1988, phần vai trái của bức tượng đã lâm vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng đến mức các khối đá thuộc phần này liên tục rơi xuống. Do đó ngày nay, các nhà cầm quyền đa số tập trung vào việc bảo tồn di tích cổ đại này hơn là khám phá và khai quật nó nên việc những bí mật ẩn giấu sâu trong bức tượng Đại Nhân Sư vẫn chưa thể được giải đáp.

Thùy Trang

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文