Bi hài “hot girl” sống “ảo”

09:45 02/11/2015
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự phát triển của mạng xã hội như Facebook, Youtube… ngày nay người ta có thể dễ dàng trở nên nổi tiếng. Có những người nổi tiếng vì tài năng thực, song cũng có không ít những cô gái cực "hot", cực nổi trên mạng, nhưng lại rất "chìm" ở đời thực. Những ảo tưởng, huyễn hoặc về giá trị của bản thân đã gây nên bao chuyện bi hài cho những hot girl sống ảo.

1. Nhiều năm không gặp, mấy chục thành viên của lớp chuyên Văn, Trường THPT N.T (TP Hải Dương) ai cũng hào hứng khi vào group của lớp mới được lập trên mạng xã hội Facebook. Cũng không ít người cảm thấy ngỡ ngàng trước hình ảnh Ngọc T. (hiện là nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội).

Theo ký ức của bạn bè, T. vốn có nước da ngăm ngăm, người béo trục béo tròn và khuôn mặt thì hao hao cái bánh bao. Thế nhưng trái ngược với ký ức đó, tất cả các hình ảnh của T. trên facebook của nàng đều xinh lung linh, cứ ngỡ là hot girl 9x nào đó chứ không phải cô bạn quê mùa ngày xưa. Này là nước da trắng mịn như da em bé, khuôn mặt chuẩn V-line, đôi mắt to, hàng mi cong, cánh mũi thẳng, bờ vai trắng như cẩm thạch… Nhiều người comment hỏi có phải là Ngọc T. đấy không thì chủ nhân facebook chỉ ỡm ờ: "Không T. thì còn ai vào đây nữa!". Có một điều lạ là trong khi bạn bè cùng lứa đều đã gia đình đề huề, song T. vẫn đi về lẻ bóng. Hỏi thì T. bảo do… cao số.

Nhưng theo một người em họ của T. thì lý do mà cô gái này lâm vào tình cảnh "tồn kho mất chìa khóa" chả phải do cao số thấp số gì cả, mà là do "chị T. sống ảo quá".

"Lương bổng thì chả phải là cao, song mỗi lần Hãng Apple ra điện thoại Iphone phiên bản mới là chị T. phải bóp mồm bóp miệng mua cho bằng được. Cũng chả phải là người ham mê công nghệ gì, chỉ là do điện thoại này có phần mềm chụp và chỉnh sửa ảnh quá "ảo" mà thôi. Mỗi bức ảnh trước khi được chị T. up lên mạng đều phải được chỉnh sửa thật kỹ lưỡng" - em họ của T. ngao ngán. Vì hay đưa hình lên mạng, rất nhiều bạn trên "phây", đặc biệt là thanh niên, trung niên follow (theo dõi), kết bạn với Ngọc T. ầm ầm, rồi tung hô nhan sắc nên T. cũng nghĩ mình đẹp thật.

Một đồng nghiệp của T. kể. Dù đã cố gắng make up, song mặt mũi của T. cũng chỉ trông tàm tạm, nhưng cô lại luôn ảo tưởng rằng mình xinh lắm, thành ra "cành cao". Người này kể rằng đã mấy lần cùng T. đi offline gặp "fan hâm mộ", song hầu như anh nào gặp xong một lần là cũng chạy mất dép.

Có thể nói, trong thời đại kỷ nguyên số như hiện nay thì dạng sống ảo như Ngọc T. không phải là hiếm. Nhưng phản cảm hơn cả là tình trạng "khoe thân", khoe của để được nổi tiếng trên mạng xã hội. Một số cô gái bất chấp tất cả chỉ để có ngàn "like" (thích) dưới mỗi bức hình, để facebook của mình được thật nhiều người "follow".

Đơn cử như trường hợp của cô gái có nick facebook là B.M. Mỗi ngày M. lại đăng lên một bức ảnh khoe da thịt, hết vòng một rồi đến vòng ba. Cư dân mạng cũng chả tiếc gì mà không bấm nút like cho M. Rồi đến một ngày M. đăng trên tường của mình một dòng trạng thái đầy khiêu khích: "Nếu bức ảnh này đủ 50.000 like, em sẽ đăng ảnh nude 100% không che". Chả mấy mà lượng like lên đủ 50.000 lượt, và M. cũng giữ đúng lời hứa khi cho thiên hạ được "mãn nhãn" với hình nude của mình!

Ngay cả một số 9x đang hoạt động trong ngành giáo dục cũng không cưỡng nổi trào lưu khoe thân phản cảm. C.G. chắc hẳn là một trong số những cô giáo 9x nổi tiếng trong suốt thời gian qua. C. luôn "trung thành" với một phong cách hơi "dị" : Thích chụp ảnh khoe ngực, khoe thân song lại luôn tỏ ra yêu trẻ, yêu nghề giáo và muốn làm mẹ đơn thân!

Ảnh khoe vòng 1 của cô giáo C.G..

Ban đầu chỉ là những bức ảnh "lấp ló" vòng một. Sau đó là một series những bức ảnh có độ "nóng" vượt xa những hình ảnh trước đây, khiến dân tình choáng váng.  Trong những tấm ảnh này C.G. mặc váy ngủ và nội y khoe thân hình nóng bỏng. Thậm chí có một tấm, cô giáo trẻ này bán khỏa thân và đưa tay tự sờ ngực, kèm theo dòng chú thích đầy ẩn ý: "Tự túc là hạnh phúc!?".

Trường hợp của V.T.D. lại là một đại diện khác cho cuộc sống ảo trên mạng. Trên trang cá nhân, D. liên tục đăng những tấm ảnh vô cùng tình cảm cùng với một anh có ngoại hình rất đẹp trai, cùng những dòng caption (chú thích) lãng mạn, tình cảm. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra anh chàng trên chỉ là một anh chàng Hàn Quốc nào đó trên mạng. Cô gái này đã lấy hình chụp của anh chàng với một cô bạn gái khác về, gắn sticker, rồi đăng lên như là ảnh của mình. Đi kèm với những tấm hình là một cuộc sống được "tô vẽ" khá ngôn tình khi có anh bạn trai đẹp như soái ca, có công ty riêng, đi họp triền miên…

Dàn siêu xe được hotgirl Thái Nguyên T.C. thuê trong đám cưới giả của mình.

Nhưng những kiểu sống ảo như trên vẫn chưa là gì so với câu chuyện về "hotgirl bán ốc" ở Thái Nguyên. Được trời phú cho nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn, T.C. cô gái sinh năm 1993 luôn xuất hiện trên mạng Internet với vẻ xinh đẹp. Mỗi bức ảnh, mỗi status của C. share lên wall đều được hàng trăm, hàng ngàn like.

Người ta cũng không khỏi tò mò khi C. cho biết nghề nghiệp của cô là… bán ốc, thế nhưng trên người C diện toàn là đồ hiệu. Rồi một ngày đẹp trời, C. share hình cô đang ôm vô lăng chiếc xe Mercedes mui trần với giá gần 5 tỉ đồng. Có người vào chúc mừng, khen xe đẹp C. còn thẽ thọt "đánh tiếng" sẽ tiếp tục tậu thêm một chiếc Audi A7 đồng màu nữa cho đủ bộ. Thỉnh thoảng người ta lại thấy C. và mẹ của cô trên chiếc xe này đi lượn phố. Và mặc dù trời nắng to đến mấy, mui xe vẫn phải mở hoàn toàn để C. chụp ảnh.

Đỉnh điểm đầu tháng 10/2015, người dân ở Thái Nguyên còn phải "phát sốt phát rét" khi được chứng kiến đám cưới "khủng" của cô. Đám cưới được tổ chức tại một trung tâm tổ chức sự kiện lớn của thành phố với sự xuất hiện của một dàn siêu xe đón dâu gồm Rolls-Royce Phantom, Maybach 62S, Range Rover…

Thế nhưng, lễ vu quy của T.C. trôi qua được vài ngày thì cũng là lúc những tin đồn về T.C. "công cuộc" sống ảo của cô rộ lên. Lối sống ảo của T.C. và mẹ của cô đã bị lộ. T.C. vốn là "bồ nhí" của một đại gia quê Hải Phòng. Những món đồ xa xỉ mà T.C mang trên người là do đại gia này chu cấp. Và dĩ nhiên chiếc xe Mercedes mui trần màu trắng của T.C. mà người dân Thái Nguyên vẫn thường xuýt xoa khi nhìn thấy trên đường phố cũng được cho là do đại gia mua tặng.

Ảnh câu like trên Facebook của hotgirl B.M..

Vì đã có bầu với đại gia, hai mẹ con T.C. buộc phải dựng lên một đám cưới giả nhằm hợp lý hóa. Chú rể, họ hàng nhà trai đã được thuê tận dưới Hà Nội, cùng đội hình siêu xe để đám cưới thêm phần hoành tráng.

2.Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết tham gia mạng xã hội Facebook một thời gian mà ông cũng đã gặp không ít những cô gái "sống ảo" trên mạng. Ví dụ như trường hợp Lan P. (quê ở Phú Thọ). P. vốn nhan sắc ở mức trung bình khá, nhưng luôn xuất hiện trên mạng với hình ảnh rực rỡ nhất. P. cũng thường xuất hiện ở những nơi được coi là sang chảnh dành cho giới trẻ. Nhưng ngoài đời thực,  P. là một kẻ lười làm ham chơi, chẳng có nghề nghiệp gì ổn định. Thậm chí chỗ ở của cô ta cũng không có. Mỗi tối P. lại về khu trọ 15.000 đồng/đêm ở phương Phúc Tân (Ba Đình, hà Nội) tá túc.

Một trường hợp khác, Minh Anh chủ một quán cà phê trên phố Kim Mã. Cô gái này ngoài việc bán nước còn thường xuyên "chém gió" rằng mình quen biết rất nhiều VIP, có thể "điều" họ đến bất cứ lúc nào. Minh Anh còn "ảo" đến mức "nổ" rằng chính cô ta đã thiết kế để Tổng thống Mỹ Obama gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình(!). Hỏi "Em gặp Obama bao giờ mà thu xếp?". Minh Anh hồn nhiên trả lời: "Em thu xếp qua mạng".

Ông Hòa nhấn mạnh, giới trẻ ngày nay vốn năng động, đầy nhiệt huyết, trẻ trung và luôn tìm cách thể hiện cá tính của bản thân qua hình thức bên ngoài. Trong cơn lốc mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, việc chứng tỏ mình trên mạng là một hiện tượng dễ hiểu của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ ngày nay. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ coi cuộc sống ảo với hàng ngàn lượt like, hàng vạn người follow chính là thước đo giá trị con người họ. Tất cả mọi cảm xúc, hoạt động, diễn biến tâm trạng, vui buồn, tức giận, phẫn nộ… đều được phơi bày một cách hiện hữu trên trang Facebook cá nhân của họ, bất chấp cả những rào cản về thuần phong mỹ tục. Đây là điều hết sức đáng lo ngại.

Cũng chuyên gia này, tình trạng "sống ảo" trên mạng xã hội của nhiều cô gái xuất phát từ nhiều lý do. Thứ nhất là bản thân những cô gái này cảm thấy tự ti về ngoại hình, và cả trình độ, cuộc sống của họ. Ở cuộc đời thực họ không được công nhận nên phải tự tạo cho mình một hình ảnh đẹp trên mạng Internet. Thứ hai, cũng có trường hợp nhiều cô gái muốn tạo cho mình hình ảnh của "hot girl" để trục lợi, để đi mồi chài đại gia. Cũng không loại trừ một bộ phận cô gái sống ảo vì đầu óc của họ có vấn đề. Khi một vài bức ảnh được "chuốt" qua các phần mềm chỉnh sửa ảnh và đăng lên mạng rồi được nhiều người tung hô, tán dương, họ sẽ bị huyễn hoặc rằng mình thực sự đẹp.

Ông Hòa cũng cảnh báo sự lệ thuộc, dựa dẫm vào những hào quang trên mạng có thể mang đến những hệ lụy khó lường về tâm lý. Trên thực tế đã có một số hotgirl bị trầm cảm, mất niềm tin vào bản thân và đời sống thực khi sự thật bị bóc mẽ.

Hoa Sơn

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc Giao thừa, “Chuyến tàu Hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đã rời ga Hà Nội, mở đầu hành trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2026 và gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Thời khắc đón giao thừa với những tràng pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh để lại ấn tượng một năm mới an khang thịnh vượng, đất nước vươn mình. Tại khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người háo hức sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng chùm pháo hoa và kỳ vọng vào thành phố phát triển trong năm Bính Ngọ 2026...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文