Các ngôi sao Bollywood biến thành mục tiêu của mafia

18:15 17/12/2014
Trong quá khứ, nhiều ngôi sao Bollywood không còn lạ gì với việc đe dọa tống tiền từ thế giới ngầm ở Ấn Độ. Tháng 9/2014, nam diễn viên Sonu Sood nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa từ trùm mafia Ravi Pujari. Sau đó, hắn tiếp tục đe dọa hai diễn viên Shah Rukh Khan và Boman Irani. Sau khi trình báo với chính quyền, cả 3 ngôi sao đã nhận được sự bảo vệ từ cảnh sát.

Tháng 10/2014, đạo diễn nổi tiếng Mahash Bhatt thoát chết lần thứ 3 sau khi bị một tay súng do trùm mafia Ravi Pujari thuê giết. Đạo diễn Mahash Bhatt là nhân vật tiếng tăm ở Bollywood có mối liên quan đặc biệt với thế giới ngầm.  Sau vụ ám sát hụt này, Bhatt kêu gọi "anh em trong thế giới điện ảnh nên kề vai sát cánh với Cảnh sát thành phố Mumbai để chống lại mối đe dọa từ tội phạm có tổ chức". Hai ngôi sao hàng đầu Bollywood là Shah Rukh Khan và Salman Khan nằm trong số các diễn viên điện ảnh Ấn Độ bị thế giới ngầm đe dọa trong những tháng gần đây. Một sĩ quan Cảnh sát Mumbai cho biết, bọn tội phạm có tổ chức đe dọa các nhân vật nổi tiếng nhằm mục đích củng cố thế lực của chúng và răn đe giới giàu có trong lĩnh vực tài chính và bất động sản nên chi tiền hậu hĩnh hơn cho chúng đồng thời phải giữ im lặng. Bởi vì, bọn chúng biết rằng bất cứ điều gì liên quan đến các ngôi sao hàng đầu Bollywood đều được đưa tin rộng rãi trên phương tiện truyền thông và gây xôn xao dư luận. Bollywood sản xuất hơn 350 bộ phim mỗi năm thu về hơn 50 tỉ USD nên không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào mafia Mumbai, thành phố có hơn 20 triệu dân.

Diễn viên ngôi sao Shah Rukh Khan (trái); Salman Khan (giữa) và nhà sản xuất phim Karim Morani.

Những tên tội phạm sừng sỏ bị truy nã gắt gao luôn là “khách quý” tại các đám cưới đình đám ở Bollywood. Hussain Zaidi, phóng viên điều tra tội phạm có tổ chức hàng đầu và chuyên gia về thế giới ngầm Mumbai, cho biết: "Trong thập niên 90 thế kỷ trước, mafia có mặt khắp nơi - tài trợ, cài người vào trong nội bộ Bollywood và thậm chí quyết định cả việc tuyển chọn diễn viên đóng phim". Những năm sau đó, hàng  loạt các đạo diễn và nhà sản xuất phim có tên tuổi của Bollywood bị tấn công và một số người đã bị giết chết, trong khi đó nhiều người bí mật trả số tiền lớn cho bọn tội phạm hay trao cho chúng những đặc quyền để được yên thân.

Nhưng hiện nay các công ty lớn muốn chi tiền cho các bộ phim ăn khách hơn là trùm mafia. Những quy định luật pháp mới của Ấn Độ cũng bảo vệ diễn viên và đạo diễn trước những đe dọa tống tiền của tội phạm có tổ chức. Trước đây, bọn tội phạm thường yêu cầu các nhà sản xuất trao cho bọn chúng quyền phân phối phim điện ảnh ở hải ngoại. Hiện nay các công ty lớn ẩn danh (cho nên không thể bị đe dọa) nắm giữ đặc quyền này. Trong khi đó, mafia cũng không còn hùng mạnh như trước kia để mà tác oai, tác quái nữa. Thập niên vừa qua, các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm vũ trang Ấn Độ đã tiêu diệt nhiều tên tội phạm sừng sỏ.

Trùm mafia Ravi Pujavi.

Trước các vụ bố ráp quyết liệt của cảnh sát đặc nhiệm, nhiều ông trùm mafia Mumbai buộc phải chạy ra nước ngoài trú thân, như trường hợp Ravi Pujari. Cảnh sát Mumbai cho biết ông trùm này có thể đang ẩn náu ở Australia hay vùng bờ biển phía tây nước Mỹ. Ravi Puraji sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Andheri của Mumbai, bị chính quyền Ấn Độ truy nã gắt gao vì dính líu đến hơn 30 vụ đe dọa tống tiền và đang bị điều tra sau một loạt các vụ tống tiền giới ngôi sao Bollywood. Mặc dù Puraji đã trốn ra nước ngoài, song mạng lưới của hắn vẫn còn hoạt động mạnh ở Mumbai. 

Ravi Pujavi bắt đầu nổi tiếng trong thế giới ngầm sau khi giết chết đối thủ Bala Zalte. Không lâu sau đó, Pujavi gia nhập băng nhóm của Chotta Rajan và nhanh chóng trở thành tay chân thân tín của ông trùm này. Pujavi đến Dubai vào cuối thập niên 90 và bắt đầu với công việc đe dọa tống tiền giới kinh doanh khách sạn và xây dựng ở đây. Pujavi chia tay với Rajan sau khi sát thủ của trùm mafia Dawood Ibrahim mưu sát hắn trong một vụ tấn công ở Bangkok, Thái Lan năm 2000. Pujavi được cho là đứng đằng sau vụ sát hại luật sư Majeed Memon nổi tiếng của Ấn Độ.

Trong vụ này, Pujavi tuyên bố chính người của hắn giết chết luật sư Memon vì ông dám cả gan liên kết hắn với 2 trùm thế giới ngầm là Dawood Ibrahim và Chotta Shakeel. Pujavi cũng cho rằng, đạo diễn Mahash Bhatt và nhà sản xuất phim Vashu Bhagnani đều là "người của Dawood Ibrahim" cho nên họ không thể sống lâu được! Dawood Ibrahim, nghi can đạo diễn vụ đánh bom khủng bố Mumbai năm 1993, cũng là trùm thế giới ngầm đang bị truy nã gắt gao ở Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ tin rằng Ibrahim đã bay từ Mumbai đến Dubai trước khi tìm được một thiên đường ẩn náu bên trong thành phố Cảng Karachi của Pakistan. Ravi Pujavi cũng được cho là dính líu đến vụ xả súng bên ngoài căn nhà của nhà sản xuất phim Karim Morani vào tháng 8/2014; và sau đó gửi email đe dọa Sanjay Kapur - chồng của nữ diễn viên Karisma Kapoor.

Duy Ân (tổng hợp)

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文