Chuyện “bán trứng” cho người hiếm muộn

23:15 10/08/2013

Trước hết, xin được nói rõ việc “bán trứng” ở đây không phải là trứng của các loài gia cầm, mà là những phụ nữ đem trứng (noãn) của mình bán cho những cặp vợ chồng hiếm muộn để họ làm thụ tinh nhân tạo, kiếm một đứa con. Trong số những người “bán trứng” ấy, nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn, bán để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống nhưng cũng không ít người coi việc “bán trứng" là một "nghề"…

1. "… Học dở dang lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình nghèo quá, em nghỉ ngang rồi phụ giúp ba má những việc lặt vặt…", Mận, công nhân thuộc một cơ sở chuyên sản xuất hàng nhựa tại khu công nghiệp Tân Tạo, TP HCM, kể: "Ba năm sau, em lấy chồng. Lúc con em được 2 tuổi thì tụi em ly dị. Buồn chán, em gửi con cho ba má rồi theo mấy người bạn trong xóm lên thành phố, xin vào công ty này".

Với mức lương gần 3 triệu, cuộc sống của Mận khá chật vật. Hằng tháng, ngoài tiền nhà, tiền điện, nước, góp chung với 3 người bạn khác, cộng thêm những khoản chi tiêu lặt vặt, Mận chỉ còn dư 1 triệu đồng gửi về nuôi con. Một bữa, Mận tình cờ gặp lại Oanh, người bạn làm chung với cô nhưng đã nghỉ việc. Chuyện trò thăm hỏi đôi câu, Oanh rủ Mận đi… bán trứng!

Mận kể tiếp: "Hồi đầu, em cứ nghĩ nếu bán trứng thì người ta sẽ rạch bụng mình ra, lấy trứng nhưng chị Oanh nói rất đơn giản, bác sĩ chỉ chọc cây kim vào bụng là xong. Nếu đồng ý, em sẽ được 15 triệu đồng, còn người mua trứng của em làm gì thì đó là chuyện của họ. Thấy em lo lắng, chị Oanh cho biết là chị đã bán… 4 lần rồi mà vẫn khỏe re!".

15 triệu là số tiền lớn với Mận. Sau mấy ngày suy nghĩ, cô nhận lời: "Sáng chủ nhật, chị Oanh đến đón em, đưa em tới một quán cà phê. Tại đây, đã có một đôi vợ chồng ngồi chờ sẵn". Sau khi quan sát tướng mạo, hình thể Mận, người chồng vào đề: "Tụi tôi lấy nhau mấy năm mà không có con. Bác sĩ nói phải làm thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách xin trứng của người khác rồi cho thụ thai với tinh trùng của tôi. Sau khi thai "đậu", nó sẽ được cấy vào tử cung của vợ tôi nên cô không phải lo. Nếu cô đồng ý, vợ chồng tôi sẽ gửi cô tiền thù lao nhưng lúc đến bệnh viện để lấy trứng, cô phải nói là cô tự nguyện hiến tặng chứ không mua bán gì".

Hai bữa sau, Mận lấy cớ bị ốm, xin nghỉ việc để Oanh đưa đi làm xét nghiệm. Theo lời Mận, tất cả chi phí này vợ chồng kia chịu hết. Nếu kết quả xét nghiệm không đạt yêu cầu thì thôi. Mận nói: "Về sau em mới biết tiền mua trứng của em là 20 triệu, nhưng chị Oanh lấy tiền "cò" 5 triệu, chưa kể xét nghiệm xong, anh chị đó còn đưa cho em 2 triệu - thông qua chị Oanh - để em ăn uống tẩm bổ nhưng chị ấy "chặt" 1,5 triệu, chỉ đưa em 500 nghìn".

Thế rồi sau nhiều lần siêu âm, tiêm thuốc mà Mận hiểu lơ mơ là kích thích cho trứng rụng, thì cái ngày định mệnh đã đến. Khi kết quả xét nghiệm sau cùng xác định thời điểm trứng rụng, Mận được Oanh đưa tới một cơ sở y tế ở quận Gò Vấp.

Mận kể: "Bác sĩ kêu em lên bàn nằm rồi gây mê cho em. Lúc em tỉnh dậy thì mọi việc đã xong nhưng em vẫn phải nằm lại thêm 2 tiếng. Về tới nhà, em không thấy đau, chỉ hơi ê ê trong bụng. Đưa em 15 triệu, chị Oanh nói mai mốt nếu muốn bán nữa thì chị sẽ giúp".

Tiêm tinh trùng vào trứng.

2. Mận chỉ là một trong những cô gái bán trứng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn tại TP HCM thông qua một số "cò". Sau khi "xem mặt đặt tên", cò hét giá với "thân chủ" từ 20 đến 30 triệu đồng 1 "trứng" - chưa kể tiền xét nghiệm, tiền ăn uống bồi dươ­äng - với lời cam kết: "Trẻ khỏe, xinh đẹp, không bệnh tật, tính tình hiền lành, đã đẻ 1 lần (hoặc 2 lần), đẻ bình thường chứ không đẻ mổ, con rất khỏe mạnh" nhưng người bán trứng chỉ nhận được 10 hoặc 15 triệu.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Trưởng khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ TP HCM, thì: "Hiện nay ở Việt Nam, tỷ lệ người vô sinh khá cao. Trong lúc người cho trứng lại rất ít. Trung bình 1 tháng có hơn 100 trường hợp đến khám thì chỉ khoảng 10 người tìm được người đồng ý cho trứng bởi lẽ khi đồng ý cho trứng, người cho phải nằm trong độ tuổi từ 18 đến 35, đã có gia đình và có ít nhất một đứa con khỏe mạnh. Nếu có 2 hoặc 3 con thì đứa nhỏ nhất phải lớn hơn 12 tuổi. Bên cạnh đó, người cho chưa từng cho trứng lần nào, cũng như không mắc phải các bệnh lý nội khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh di truyền, bệnh HIV…

Về mặt kỹ thuật, yêu cầu đặt ra là "kết quả xét nghiệm nội tiết đánh giá chức năng buồng trứng của người cho trứng phải bình thường, chưa mổ buồng trứng, tử cung lần nào, không có khối u buồng trứng, không lạc nội mạc tử cung, không đang cho con bú hoặc đang sử dụng thuốc ngừa thai, phải chịu tiêm thuốc kích thích rụng trứng liên tục mỗi ngày trong thời gian từ 2 đến 4 tuần" nên đã làm nản lòng nhiều người có thiện ý, đồng thời cũng tạo ra "khoảng hở" cho những người chuyên mua bán trứng.

Theo lời kể của vợ chồng anh Đạt, ở đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Bình, TP HCM, thì: "Lấy nhau từ năm 2007 nhưng đến năm 2011, chúng tôi vẫn không có con. Đi khám, bác sĩ nói vợ tôi bị dị tật ở cả 2 buồng trứng nên trứng không rụng được".

Năm 2012, vợ chồng anh Đạt được một "cò" bán trứng là bà Ngọc, ở trong con hẻm trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, môi giới gặp người bán trứng. Anh Đạt kể: "Đó là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, tên Giang, nhìn rất khỏe mạnh. Sau khi thảo luận, chị ta đồng ý bán trứng cho vợ chồng tôi với giá 20 triệu - trong lúc thực tế vợ chồng tôi phải đưa cho bà Ngọc 30 triệu, chưa kể hơn 10 triệu là tiền xét nghiệm, tiêm thuốc".

Tại Khoa Vô sinh hiếm muộn của bệnh viện Q - do đã bàn bạc từ trước - Giang ký vào bản cam kết là cô tình nguyện cho vợ chồng anh Đạt. Sau đó, việc chọc hút trứng được các bác sĩ bệnh viện Q tiến hành. Anh Đạt kể tiếp: "Hai tiếng sau khi việc chọc hút trứng hoàn tất, tôi lấy tinh trùng của tôi giao cho bác sĩ để thụ tinh".

Bác sĩ Nguyễn Giang Hồng, nguyên Trưởng khoa Sản, Bệnh viện quận 3 TP HCM, nói: "Trứng hiến tặng chỉ giữ được trong 24 tiếng chứ không bảo quản được lâu như tinh trùng nên chỉ có "ngân hàng tinh trùng" chứ  không có "ngân hàng trứng". Theo kỹ thuật cổ điển, trứng và tinh trùng được cho gặp nhau một cách "tự nhiên" để hình thành phôi. Nhưng để tránh những bất thường xảy ra khi thụ tinh tự nhiên - nghĩa là không thể hình thành phôi - các bác sĩ  thường áp dụng kỹ thuật ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương trứng).

Tư vấn vô sinh tại bệnh viện Từ Dũ.

3. Mua trứng để làm thụ tinh nhân tạo, không phải ai cũng suôn sẻ. Chị Hoàng, ở cư xá Lữ Gia, quận 10, TP HCM, kể: "Tôi được một ông chạy xe ôm  trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, nghe kêu tên là Phong, giới thiệu cho tôi gặp người bán trứng - là một phụ nữ 29 tuổi, quê ở Sa Đéc, giá thỏa thuận 30 triệu. Nơi làm thụ tinh là một cơ sở y tế tư nhân ở quận 1. Thế nhưng sau đó, bác sĩ thông báo là thất bại vì tinh trùng không kết hợp được với trứng để tạo phôi. Tới lúc gặp ông Phong, ông đề nghị làm tiếp nhưng lần này, ông chỉ lấy "hữu nghị" 20 triệu!.

Trường hợp của chị Thuận ở Nhà Bè còn đáng buồn hơn. Thông qua "cò" Thảo cũng ở con hẻm trên đường Cống Quỳnh, chị Thuận tốn 20 triệu để mua trứng và hơn 60 triệu làm thụ tinh nhân tạo nhưng khi đứa bé sinh ra thì bộ phận sinh dục của nó lại "nửa đàn ông, nửa đàn bà" mà theo giải thích của bác sĩ, là: "Do gien di truyền của người cho trứng. Phải mất một thời gian nữa, khi xác định các chất nội tiết sinh dục trong cơ thể cháu, thì mới quyết định mổ để cháu trở thành con gái hay con trai".

Chị nói: "Hiện tại, tôi chỉ mong cho cháu lớn lên để làm phẫu thuật chỉnh hình cho cháu nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất là cái "gien di truyền" ấy, có ảnh hưởng đến những bộ phận nào nữa không".

Không chỉ mua bán trứng ở trong nước, có "cò" còn môi giới bán trứng sang Thái Lan cho những cặp vợ chồng người Thái hiếm muộn. Theo giới thiệu của một bác sĩ, tôi đã gặp "cò" này. Đó là một phụ nữ khoảng 30 tuổi mà tôi tạm gọi tên là Phương, từng học ngành Y và từng làm trình dược viên cho một công ty dược phẩm nước ngoài. Phương khá sắc sảo, hoạt bát và đặc biệt là sau lưng cô lúc nào cũng kè kè chiếc ba lô du lịch, trong đó cơ man những bản hợp đồng "tình nguyện hiến trứng" bằng tiếng Anh.

Với sự giúp đỡ của một sinh viên Y khoa năm thứ 6, tên Ngân, trong vai một cô gái nhẹ dạ, lỡ có con, nay muốn bán trứng để kiếm tiền nuôi con, Phương đồng ý gặp Ngân tại một quán cà phê sân vườn ở quận 3.

Trong buổi gặp này, Phương đóng kịch: "Vợ chồng chị lấy nhau đã 5 năm mà không có con. Nay chị muốn mua trứng của em để làm thụ tinh nhân tạo. Nếu em đồng ý, chị sẽ gửi em 30 triệu đồng sau khi em đã làm xong một số xét nghiệm". Ngân kể: "Em hỏi bả là sao không làm ở Hùng Vương, Từ Dũ mà sang tuốt bên Thái Lan chi cho tốn kém thì bả trả lời: "Chị có người quen ở Thái Lan. Bên đó làm bảo đảm hơn".

Ra vẻ đồng ý, Ngân hỏi tiếp: "Đi Thái một mình em hơi lo. Em có thể dẫn ông anh em đi cùng được không? Chi phí đi về, ăn ở ổng chịu". Ngần ngừ một lát, Phương gật đầu: "Cũng được, nhưng lúc vào bệnh viện thì chỉ em với chị vào thôi. Mà chị nói trước cho em biết, các xét nghiệm ở Việt Nam chỉ mang tính tham khảo. Qua Thái, em phải làm thêm xét nghiệm nữa và căn cứ vào chu kỳ kinh nguyệt của em, em sẽ phải ở lại Thái khoảng 17 ngày. Nếu ok, em sẽ được chích thuốc kích thích rụng trứng rồi đến ngày trứng rụng, bác sĩ sẽ hút trứng ra và em có thể về, còn chuyện thụ tinh là chuyện của chị. Bây giờ em coi hợp đồng này, nếu đồng ý thì ký vào rồi sáng thứ tư, em nhịn đói để chị đưa đi làm xét nghiệm".

Bản hợp đồng của Phương đưa Ngân viết bằng tiếng Anh, nội dung gồm các điều khoản liên quan đến việc tình nguyện cho trứng. Tối, khi gặp Ngân, tôi hỏi cô có dám đi Thái để làm rõ chuyện "bán trứng" này không. Ngân lè lưỡi: "Không dám đâu bác. Với lại em đang thi tốt nghiệp, đi sao được!".

4. Cho đến nay, quy định của Bộ Y tế không cho phép bệnh viện đứng ra làm trung gian trong việc cho và nhận trứng nhưng lại không cấm bệnh viện thực hiện công đoạn thụ tinh nhân tạo cho những người có nhu cầu xin trứng và người tình nguyện cho trứng nên các "cò" bán trứng vẫn còn đất sống.

Theo các chuyên gia ngành sản phụ, một phụ nữ có thể hiến tối đa 6 trứng và khoảng cách an toàn cho mỗi lần hiến trứng là từ 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, điều nguy hại là cứ mỗi lần hiến trứng, người phụ nữ ấy lại phải chịu những mũi tiêm có chứa nội tiết tố để kích thích sự rụng trứng. Hậu quả là về sau, buồng trứng của họ phình to ra rồi đến một lúc nào đó, việc sản xuất trứng của vòi trứng "tịt" hẳn, chưa kể từ khả năng sinh đẻ bình thường, họ có thể trở thành vô sinh.

Mai, 32 tuổi, cư ngụ tại Thủ Đức, là một "chuyên gia bán trứng" vì đã 7 lần "chọc hút" cho biết, ngoài hiện tượng rong kinh kéo dài, cô còn thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ ở vùng bụng. Bác sĩ Nguyễn Giang Hồng, cho biết: "Một biến chứng nguy hiểm của việc thường xuyên sử dụng thuốc kích thích buồng trứng là "quá kích buồng trứng". Đây là biến chứng nặng, gây nhiều rối loạn cực kỳ nghiêm trọng, nếu không điều trị sớm và đúng cách có thể dẫn đến biến chứng như suy thận, vỡ hay xoắn các nang noãn, tắc mạch máu, phù phổi và tử vong".

Tuy nhiên, có thể nói tất cả những người bán trứng chẳng ai hiểu rõ điều này, và cũng chẳng ai được giải thích rõ ràng về điều này nên họ vẫn vô tư "Ai mua trứng tôi bán trứng cho. Trứng nằm yên trong buồng trứng đợi chờ…"

Vũ Cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần Luật Thủ đô lần này là phải phân quyền triệt để; các bộ, ngành không ôm việc mà phải giao cho Hà Nội; bảo vệ cán bộ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; tăng cường công cụ quản lý đô thị mạnh mẽ, hiệu quả; hướng tới mô hình phát triển bền vững dựa trên kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng sông Hồng, bảo tồn văn hóa, phù hợp định hướng xây dựng Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cương vị mới, trách nhiệm với Thủ đô của đồng chí không giảm đi mà còn được mở rộng hơn về phạm vi. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng phối hợp cùng thành phố mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô.

Thuế TP Hồ Chí Minh vừa thông báo việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Sỹ Nhân - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế Vương (chủ đầu tư dự án Empire City). Theo đó, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ thuế gần 7.000 tỷ đồng.

Ngày 8/4, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm bán tài sản Nhà nước là khu đất 39 -39B Bến Vân Đồn, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu) TP Hồ Chí Minh cho tư nhân gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng. HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2026, nắng nóng sẽ còn gia tăng ở hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. 

Gắn với công việc tham mưu nhiều năm, Trung tá Đỗ Anh Vũ, cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã quá quen với những ngày làm việc xuyên đêm, những dịp nghỉ lễ vẫn thường trực tại cơ quan để làm việc, góp phần trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt Đề án 06, dữ liệu chuyển đổi số. Anh là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND.

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV 19-5 (Công ty 19-5), đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh về tổng thể các mặt công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu kết luận hội nghị; Báo CAND trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận của đồng chí. Tít bài do Tòa soạn đặt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文