Chuyện tình đẹp như cổ tích

16:45 28/08/2012

Cuộc sống luôn có những bất ngờ đầy thi vị. Những mảnh đời tưởng như bất hạnh, thân phận thiệt thòi trớ trêu của những đứa trẻ khi sinh ra đã không được lành lặn, những đứa bé gái bị câm điếc, những cậu bé trai bị mù, những em nhỏ mãi không chịu lớn và mang tên người tí hon, một ngày kia chúng gặp ánh sáng của tình yêu dẫn dụ. Tình yêu được đơm hoa kết trái, được sinh ra từ trong tận cùng của khổ đau, tủi cực. Những trái tim yêu thương, những tâm hồn đồng điệu, hòa nhịp, gắn kết và dệt nên những câu chuyện lãng mạn mang tên hạnh phúc ngọt ngào.
>> Những chú lùn, trẻ khuyết tật làm nghệ sĩ

Xin trở lại câu chuyện chúng tôi đã đề cập ở số báo 1.189 về những mảnh đời bất hạnh nhưng đầy nghị lực vươn lên của các cô cậu nghệ sĩ từ tổ ấm của thầy Đỗ Trắc Lộc.

Mới đấy thôi mà đã thấm thoát 15, 16 năm rồi. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Cái cô bé con ngày còn vạ vật lang thang khắp nơi cùng chốn được thầy Đỗ Trắc Lộc đón về đoàn nay đã 30 tuổi rồi. Và, chẳng ai có thể ngờ cái con bé nhếnh nhác, lấm lem của ngày xưa đó giờ đã thành bà chủ nhỏ, có một cơ ngơi khang trang với nhà lầu, xe hơi và tài sản lớn. Cậu con trai của vợ chồng cô tháng 6 vừa qua vừa đoạt giải nhất cuộc thi tài năng trẻ piano ở các tỉnh phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Giải thưởng lên đến 50 triệu đồng.

Hằng sinh năm 1982, quê ở Đông Yên, Quốc Oai, Hà Tây khi mới về đoàn văn nghệ của thầy Lộc, Hằng mới ở tuổi ô mai, đang học lớp 7, gia đình nghèo lắm nhưng bù lại cô rất hoạt bát, ưa nhìn. Thầy Lộc đón Hằng về đoàn nói: "Trong đoàn con là đứa xinh gái nhất lại may mắn hơn các bạn là cơ thể không bị khiếm khuyết gì. Ta nhận con về đây vì con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng ta tin sau này con sẽ có ý chí và nghị lực vươn lên và không chịu cảnh khổ này". Đúng như lời thầy Lộc đã tiên đoán, sau này cô đã thoát khỏi cảnh bần hàn và trở thành một người  thành đạt.

Hằng mau mắn lại duyên dáng, cô đảm nhận vai trò MC trong những buổi văn nghệ của đoàn. Làm người dẫn chương trình đồng nghĩa với việc được nhiều khán giả để ý đến, và đã không ít chàng trai lên sân khấu bìu díu tặng hoa cho người mình hâm mộ. Nhưng, dù có biết bao nhiêu lời đường mật tán tỉnh, những ánh nhìn đắm đuối của bao kẻ si tình thì Hằng cũng nhất quyết chỉ nghĩ đến duy nhất có một người. Đó là anh chàng nhạc công đã rong ruổi cùng đoàn đi khắp nơi cùng chốn. Chàng nhạc công kia vốn dĩ lầm lì ít nói, nhưng những bản tình ca réo rắt vang lên mỗi khi chàng kéo đàn, kéo nhị là con tim Hằng lại xao xuyến bồi hồi. Họ cứ cùng nhau sống ở trong đoàn, nhưng mỗi người một góc. Hằng như đóa hoa xuân của tuổi trẻ, chàng nhạc công kia cũng vừa vặn trai trẻ đầy sức vóc. Những câu chuyện bâng quơ, những ánh nhìn thân thiết, họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Cứ sau một buổi diễn trở về, chàng nhạc công trẻ lại đàn hát riêng cho cô gái của mình. Đôi lứa quấn quýt. Chẳng bao lâu sau thì họ nên duyên chồng vợ.

Sau 3 năm ở trong đoàn, đến năm 2002, Hằng và Hùng tổ chức đám cưới sau đó xin ra khỏi đoàn để bắt đầu một chặng đường gian nan. Khi đấy Hằng vừa tròn 19 tuổi. Hằng về quê chồng ở Ninh Bình. Có lẽ, cuộc sống từ những ngày đầu tiên của hai vợ chồng đã vạ vật gió sương nên đã tôi luyện cho họ một ý chí thép. Từ tay không, nhưng nguồn vốn là lời ca tiếng hát cung đàn của chồng, là sự duyên dáng khéo ăn nói của vợ, chẳng chịu ở yên hai vợ chồng hì hụi làm việc cật lực chẳng mấy chốc mà giàu.

Vợ chồng Hằng - Hùng nhận tổ chức văn nghệ cho  đám cưới, và chương trình ca nhạc cho các cơ quan đoàn thể trong tỉnh. Việc tổ chức có uy tín, một thời gian ngắn sau hợp đồng nhiều vô số kể. Số tiền tích cóp dành dụm từ việc tổ chức nghệ thuật của hai vợ chồng đã mua được ngôi nhà 4 tầng và ôtô tiền tỉ. Có xe ôtô, càng thuận lợi hơn cho hai vợ chồng với những hợp đồng làm ăn ở xa.

Hằng giờ đã là cán bộ phụ nữ của xã Nộn Khê, tỉnh Ninh Bình, đang được cơ quan cử đi học đại học. Hai vợ chồng cả ngày đàn hát nên cũng vì thế mà cậu bé con sinh ra đã ảnh hưởng gien nghệ thuật của cha mẹ. Được cha mẹ tặng cho một cây đàn piano, ngày ngày cậu bé luyện tập chăm chỉ hào hứng, tháng vừa rồi cậu bé đã được xướng tên giải nhất Piano tài năng trẻ ở các tỉnh phía Bắc.

Có một câu chuyện cổ tích của một cô gái mù được chàng hoàng tử cưỡi tuấn mã đến đón đi. Thu Phương là học sinh của trường Nguyễn Đình Chiểu, em bị mù bẩm sinh và được thầy Lộc đón về đoàn ca nhạc. Tuy mắt em không nhìn được nhưng em có sự cảm nhận tinh tế, sâu sắc với mọi thứ quanh mình. Tiếng hát em cũng vì thế mà trong trẻo cuốn hút hơn. Phương không biết rằng khi em hát trên sân khấu thì chàng nhạc công trẻ trong đoàn đang đắm đuối nhìn mình. Nguyễn Tiến Độ tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm nhạc họa Trung ương, về đoàn văn nghệ và phải lòng ngay cô gái mù Thu Phương.

Ban đầu Phương e ngại và trốn chạy, nhưng tình yêu vốn rĩ chẳng có rào cản, luật lệ nào có thể ngăn trở được. Ngay khi nghe tin con trai của mình yêu cô gái mù ở trong đoàn thì lập tức gia đình Độ ra sức ngăn cấm. Đã có lúc Độ phải chuyển sang đoàn khác, Phương lên sân khấu hát cảm thấy mông lung trống vắng. Cô cất tiếng hát mà thấy lòng nhói đau, tiếng đàn hôm ấy sao mà xa lạ, tiếng đàn quen thuộc mọi khi Độ đệm cho cô nay đã vào dĩ vãng. Những đêm đó với Phương chỉ toàn là nước mắt. Còn ở phương trời khác, Độ kéo đàn mà sao khó nhọc, như có đá tảng đè nặng trĩu vai. Tiếng hát thân thuộc khi xưa nay còn đâu, bóng hình yêu dấu nay đã xa mờ.

Sau một năm xa cách, nỗi niềm nhung nhớ, sự dằn vặt, cả trái tim rỉ máu, Độ choàng tỉnh như một người ngủ mơ, chàng nhạc công bỏ qua rào cản của gia đình và thị phi của xã hội, tìm đến cô gái mù tỏ lời cầu hôn. Sau 5 lập gia đình, những ngày này thầy giáo nhạc công và cô gái mù vẫn sống với nhau hạnh phúc cùng cậu con trai vừa lên 5 tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tại nơi sinh sống, hai vợ chồng Tiến Độ và Thu Phương đã lập cơ sở tẩm quất người mù lành mạnh.

Lễ cưới của chú lùn Minh Thu và Nguyễn Thị Mai, năm 2009.

Tình yêu luôn là một thứ vừa hoang dại, ngọt ngào và đôi khi có cả những vị đắng chát. Nhưng, dù có thế nào thì tình yêu đích thực vẫn như một chồi non xanh biếc có thể mọc lên ở ngay cả sa mạc khô cằn. Câu chuyện về chú lùn Minh Thu và người đẹp chân dài Nguyễn Thị Mai được dệt nên từ một tình yêu đẹp. Vượt qua sự khập khiễng của ngoại hình, của cả luật cản vô hình hà khắc, họ, hai con người với hình thể không cân xứng nhưng lại hòa chung một nhịp đập để viết nên một câu chuyện về tình yêu mang đầy sắc màu lãng mạn.

Năm 2004, đoàn của thầy Lộc đón một cô gái xinh đẹp dáng vẻ thanh tú. Nguyễn Thị Mai cao 1m64, quê ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Tây. Ngày Mai mới về đoàn, cả đoàn xôn xao. Nhan sắc của Mai khiến nhiều người ngơ ngẩn, ngắm nhìn. Mỗi tội cả ngày Mai không nói một câu. Hai năm ở trong đoàn, tất cả các bạn khác đều lên sân khấu biểu diễn, bạn mù thì hát, bạn câm điếc thì múa, còn Mai không làm gì cả. Mai chỉ ngó lên sân khấu và không có bất cứ phản ứng gì.

Thầy Lộc tưởng như đã bó tay với Mai thì năm 2006 đoàn nhận thêm một chú lùn. Chú lùn Minh Thu chỉ cao 80cm, bằng nửa người của Mai. Mai nhìn chú lùn lạ lẫm, muốn hỏi nhưng không nói được, muốn nghe nhưng cũng không nghe được. Mai bị câm điếc bẩm sinh. Còn chú lùn thì nhìn cô gái cao lêu đêu đầy ao ước. Chú lùn tìm hiểu nàng "Bạch Tuyết" xinh đẹp mới biết nhà Mai có ba chị em bị câm điếc, bại liệt. May mắn là Mai chỉ bị câm điếc nhưng cơ thể lành lặn, cân đối, khỏe mạnh.

Từ khi có chú lùn Minh Thu về đoàn, Mai trở nên hoạt bát hẳn, vì thế việc học múa cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đoàn văn nghệ của trẻ khuyết tật đi biểu diễn ở tỉnh xa từ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình… đến những đảo Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Vĩnh Thực… hay vùng biên giới Móng Cái, Lào Cai, Sapa… Chú lùn làm trò ảo thuật, tung hứng, còn người mẫu chân dài thì múa. Mỗi khi chú lùn biểu diễn luôn có khán giả xinh đẹp là cô diễn viên múa trong đoàn chăm chú đứng xem. Còn lúc người đẹp múa, chú lùn lại chạy lên hàng đầu tiên reo hò cổ vũ. Nàng không nói được, cũng không nghe được. Nhưng trái tim nàng cảm nhận được. Chú lùn không đủ cao để cho nàng gục đầu vào thổn thức, cũng không đủ giàu để bảo đảm một cuộc sống đủ đầy vật chất cho nàng sau này. Nhưng, mặc kệ, hai mảnh đời lưu lạc, hai thân phận nhỏ nhoi, nương vào nhau thật tự nhiên. Dung dị.

Ban đầu, chú lùn Minh Thu yêu Mai nhưng không dám thổ lộ cùng ai trong đoàn. Chú e dè, ngại ngùng cho ngoại hình không giống ai của mình. Chú tự ti, dằn vặt. Còn Mai có một thứ tình cảm khác lạ cứ bùng cháy sau mỗi ngày từ khi chú lùn về đoàn. Mai biết mình đã yêu. Bước qua mọi khó khăn, thử thách, cuối cùng họ như đôi chim sẻ ríu rít, quấn quít với nhau, như một bản thể không tách rời. Vậy là sau 3 năm kể từ ngày chú lùn về đoàn, tháng 10/2009 họ tổ chức đám cưới. Chú rể chỉ cao bằng một nửa cô dâu. Nhưng người ta vẫn thấy không khập khiễng. Không mỉa mai. Không vô lý. Đôi lứa xứng đôi.

Ảnh cưới của nhạc công khiếm thị Thế Thành và Lê Kiều, tháng 3/2012.

Thầy Lộc, người nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh bảo: Chú lùn Minh Thu ở trong đoàn với thầy được tròn 6 năm 1 tháng. Ngày mồng 2/7 vừa qua, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã đón chú lùn Minh Thu đi rồi. Thầy Lộc kể, theo như lời Thu nói  lương hàng tháng của Thu được 6 triệu, số tiền đấy nếu chi tiêu tùng tiệm có thể đủ nuôi hai vợ chồng Thu cùng cậu con trai nhỏ. Từ ngày làm vợ Thu, Mai không đi múa nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà trông con và làm thêm nghề vàng mã. Cuộc sống của vợ chồng nhà chú lùn rất đầm ấm.

Nếu như cô gái mù lấy được thầy giáo nhạc công, cô gái nghèo trở thành bà chủ, chú lùn lấy được nàng "Bạch Tuyết" xinh đẹp thì câu chuyện về nhạc công mù Thế Thành nên duyên chồng vợ khiến cho tôi đi từ ngạc nhiên đến cảm phục. Tôi đã được nghe chàng thanh niên hát buổi tối hôm đó ở trên sân khấu tại một góc phố thủ đô. Giọng hát trầm ấm, giàu sức truyền cảm, từ một cơ thể nhỏ bé, còm cõi, với đôi mắt mù lòa.

Với những người bình thường, sáng mắt, lao động đôi khi đã chẳng mấy dễ dàng, vậy còn với người mù thì sao?! Họ chỉ thấy một màu. Ngày cũng như đêm. Nhưng, không phải mọi mất mát đều tuyệt vọng, dường như ông trời lấy đi của Thành ánh sáng của đôi mắt thì lại mở cửa cho Thành ánh sáng của trái tim, khối óc. Thành có khả năng sử dụng các loại nhạc cụ tốt. Thành hát hay, đàn giỏi. Ngoài ra, Thành còn có nhiều đồ gốm trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật. Một ngày định mệnh của Thành.

Ngày đoàn khuyết tật đi biểu diễn có một cô gái đã bị tiếng hát của chàng trai mù quyến rũ. Cô gái cao lớn hơn chàng trai mù. Nhìn người con trai trên sân khấu lòng cô tràn một niềm thương cảm. Cậu ấy bé nhỏ, khiếm thị nhưng sao tiếng hát lại có hồn và giàu nội lực đến thế. Đã vậy, cậu còn chơi được nhiều nhạc cụ dân tộc từ gảy đàn, thổi sáo, đánh trống… rất điêu luyện. Lê Kiều, cô gái khỏe mạnh và căng tràn nhựa sống cứ có dịp là lại theo xem đoàn đi biểu diễn. Cô gái chủ động đến với người thanh niên mù giàu nghị lực. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc sống. Một tình yêu đơm hoa kết trái ngọt ngào. Thành đón nhận tình yêu của người con gái giàu đức hy sinh này như một món quà quý giá của thượng đế. Tháng 3 vừa qua, hai người đã tổ chức hôn lễ.

Nhiều người ái ngại cho Lê Kiều đang dưng đi lấy anh mù, làm sao để có chỗ bấu víu đỡ đần? Nhưng, sự thực, trái lại Thành lại là cây cột trụ vững chắc, là bến bờ mong đợi hoàn hảo của Lê Kiều. Thành chăm chỉ cần cù ngày ngày đi biểu diễn. Ngoài diễn trong đoàn ra Thành còn nhận được rất nhiều hợp đồng khác. Tiếng hát trầm bổng say sưa như mê hoặc, tiếng đàn dìu dặt thiết tha, tiếng trống dồn dập vang xa, Thế Thành với bằng đấy của nả nghệ thuật đã kiên trì miệt mài lao động để gom góp tiền lo lắng cho gia đình. Thế Thành thấy cuộc đời thật ý nghĩa, còn Lê Kiều thì mãn nguyện với hạnh phúc trong tổ ấm bé nhỏ của mình. Hạnh phúc được xây nên từ những điều nhỏ bé. Đôi lứa xứng đôi

Trần Mỹ Hiền

Sau khi bị Công an kiểm tra việc sản xuất sữa giả, các đối tượng trong "hệ sinh thái" Rance Pharma đã tìm "cửa" chạy để không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của chúng vẫn bị xử lý đúng pháp luật. 3 đối tượng bị khởi tố tội môi giới hối lộ, 1 đối tượng "cầm" hơn 140 nghìn đô la cho đến khi bị bắt. 

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh về tổng thể các mặt công tác và định hướng phát triển trung tâm trong thời gian tới.

Nhằm ngăn chặn tình trạng xe tải cơi nới, chở quá tải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội cùng với Công an cấp xã đang triển khai công tác phối hợp một cách hiệu quả trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đồng thời tăng cường rà soát, tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tự giác khắc phục vi phạm.

Thời gian gần đây, trên dọc tuyến đường sắt Bắc-Nam liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Nguyên nhân chủ yếu do người dân thiếu ý thức quan sát, băng qua đường ngang, kể cả khi barie gác chắn đã hạ, còi tín hiệu đã vang lên…

Thế giới trầm, kỳ (kỳ nam và trầm hương) không dành cho tầng lớp bình dân, đó là sân chơi của các “đại gia, phú bà”. Tuy nhiên, trong thời đại số, loài “vua hương” này lại được quảng cáo và mua bán rầm rộ trên chợ mạng với các “chuyên gia” thẩm định AI và nhà buôn chuyên nghiệp. Những cuộc giao dịch bạc tỷ cũng có, mà vài triệu cũng thành…

Ngày 16/4, Công an xã Đại Lộc (Đà Nẵng) nhận được Thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Hợi (SN 1984, trú tỉnh Thanh Hóa) bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ tận tình, nhanh chóng của lực lượng Công an xã trong việc giúp đỡ ông Hợi nhận lại số tiền 1,2 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; khởi tố 9 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 02 ngày 11/7/2025 giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam trong công tác bảo đảm ANTT, triển khai Chương trình công tác năm 2026.

Khởi công từ năm 2009 trên diện tích 40 ha, Dự án (DA) Nhà máy xi măng Nam Đông ở xã Long Quảng (TP Huế) từng kỳ vọng giải quyết việc làm cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm cùng những công trình dở dang. Trong khi đó, hàng chục hộ dân từng nhường đất cho dự án thì nay lại rơi vào cảnh thiếu đất sản xuất…

Trong 2 ngày 15 và 16/4, tại Sơn La, đoàn công tác của Cục Truyền thông CAND đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị chức năng để chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND năm 2026 và sự kiện truyền thông hướng về cơ sở “Vì bình yên bản làng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文