Công ty thuốc lá Mỹ phải bồi thường 23,6 triệu USD

18:25 12/08/2014

Sau phiên xử kéo dài hơn một tháng, cuối cùng Tòa án tiểu bang Florida (Mỹ) đã ra phán quyết vào ngày 18/7 vừa qua, buộc Công ty thuốc lá R.J. Reynolds Tobacco (RJR) phải bồi thường cho thân nhân của một người đã thiệt mạng vì hút thuốc, với số tiền kỷ lục là 23,6 triệu USD.

Đứng tên nguyên đơn là bà Cynthia Robinson 51 tuổi, cư dân thành phố Pensacola phía đông nam tiểu bang Florida, khởi kiện Hãng RJR từ giữa năm 2008 vì đã gây ra cái chết của chồng mình do chứng nghiện thuốc lá kinh niên. Nạn nhân là ông Michael Johnson, hành nghề lái xe chở khách cho một khách sạn ở Pensacola, đã chết vào năm 1996 vì bệnh ung thư phổi, khi mới 36 tuổi.

"Dưới tác động lôi cuốn từ sự quảng bá rầm rộ, Michael bắt đầu biết hút thuốc lá khi lên 13 tuổi - bà quả phụ Cynthia nhớ lại - Sau khi chúng tôi cưới nhau vào năm 1990 mỗi ngày anh ấy hút hết 3 bao thuốc. Thậm chí đến ngày cuối cùng lìa đời vì chứng ung thư phổi hành hạ, Michael vẫn không rời điếu thuốc trên môi".

Trong quá trình xét xử, luật sư đoàn hùng hậu gồm 8 người biện hộ cho nguyên đơn C. Robinson, đã đưa ra các bằng chứng không thể phủ nhận, rằng nhà sản xuất là Công ty RJR đã không khuyến cáo đầy đủ với khách hàng về những tác hại của các độc tố chứa trong sản phẩm thuốc lá của mình, dẫn đến cái chết của nạn nhân M. Robinson 18 năm trước.

Thoạt tiên bồi thầm đoàn gồm 12 người nhất trí với phương án buộc Công ty RJR phải bồi thường cho nguyên đơn là 16,8 triệu USD, nhưng sau 7 giờ nghị án căng thẳng số tiền đã được nâng lên thành 23,6 triệu USD.

Cuối phiên xử, ông Jeffrey Raborn - Phó chủ tịch Hãng RJR đại diện phía bị đơn, cho biết sẽ kháng cáo bản án lên cấp xét xử cao hơn, bởi "quyết định bồi thường thiệt hại theo lệnh của tòa án là quá thô bạo, bất công và không hợp lý"(!).

Bà quả phụ C. Robinson (hàng đầu thứ 3 từ trái sang) cùng các luật sư biện hộ.

Đây là vụ án với số tiền bồi thường kỷ lục cho một cá nhân trong lịch sử tư pháp Mỹ. Từ năm 2000, sau 6 năm xét xử một đơn kiện tập thể, Tòa án Liên bang Mỹ, đã buộc các công ty sản xuất thuốc lá phải bồi thường tổng cộng 145 triệu USD cho các nạn nhân bị chết vì những căn bệnh liên quan đến việc hút thuốc. Nhưng rốt cục chẳng có công ty nào chịu chi trả một xu, do phán quyết không nêu đích danh tên tuổi nhà sản xuất nào hết.

Thất vọng vì kết quả giải quyết việc bồi thường từ đơn kiện tập thể năm 1994, phải mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng suốt 14 năm, nên bà C. Robinson quyết định đệ đơn kiện lên Tòa án tiểu bang Florida nơi đang sinh sống, cho dù trụ sở của Hãng RJR là nhà sản xuất thương hiệu thuốc lá Camel lúc sinh thời ông M. Robinson sử dụng nằm ở tiểu bang North Carolina.

"Mục tiêu của vụ kiện này là để ngăn chặn các công ty thuốc lá, với các hình thức quảng cáo tinh vi của họ nhắm tới thanh thiếu niên, đưa đến cái chết tức tưởi cho những nạn nhân vô tội", luật sư Willie Gary trưởng nhóm luật sư khẳng định với báo giới sau khi kết thúc phiên tòa

Trần Hồng (tổng hợp)

Chiều 8/5, một phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dẫn con đến Văn phòng Thường trú Báo CAND khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trình bày về việc con mình bị cô giáo chủ nhiệm đánh. Đáng chú ý, sau khi phụ huynh phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng, thì có 2 người đàn ông lạ mặt, xăm trổ tìm đến nhà đề nghị gia đình rút đơn.

Với nghĩa cử cao đẹp “giọt máu cho đi – cuộc đời ở lại”, Thượng úy Biện Thanh Sơn, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người cán bộ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Một trong những yêu cầu mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đặt ra đối với các Phòng GD&ĐT là rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. 

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Hoàng Thị Nga (SN 1975, trú khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an phường Gia Hội (TP Huế) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là anh Trần Đức Minh (SN 1991, trú phường Gia Hội). Ngay sau khi xác minh làm rõ, Công an phường Gia Hội đã mời anh Minh đến trụ sở và tiến hành các thủ tục trao trả lại số tiền 160 triệu đồng…

Cửu đỉnh là nguồn tư liệu độc đáo, quý hiếm được giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm bởi nó mang giá trị nội dung về lịch sử, văn hóa – giáo dục, địa lý, phong thủy, y dược, nghệ thuật thư pháp… Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh cũng đã lưu trữ các giá trị về mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa xã hội của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Á.

Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,578 tỷ đồng, trong đó 6 gói thầu thiệt hại trên 100 triệu đồng với tổng giá trị 1,477 tỷ đồng… Sau khi thanh lý hợp đồng, các nhà thầu trích lại 2-3% giá trị hợp đồng và Đức đã giao Nhật quản lý số tiền trên.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Vũ Nam (SN 1986, cựu Phó trưởng Phòng vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nam được xác định đã làm trái quy định gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文