Cuộc chạy trốn khỏi Đài Loan của tỉ phú Wang You-theng

14:00 03/09/2007
Cho đến nay, dư luận Đài Loan vẫn chưa hết bàn tán về sự sụp đổ nhanh chóng của Tập đoàn Rebar cũng như số phận của tỉ phú Wang.

Vào ngày 13/8/2007, một tòa án ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan đã tuyên phạt Gary Wang, con trai tỉ phú Wang You-theng, người sáng lập Tập đoàn Rebar Asia Pacific, 28 năm tù giam về tội đã tiếp tay cha mình biển thủ 1,14 tỉ USD khiến Tập đoàn Rebar phải phá sản và sụp đổ vào ngày 29/12/2006.

Trong lúc này, tỉ phú Wang đang bị tạm giữ tại Mỹ về tội sử dụng hộ chiếu không còn hiệu lực để nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ Mỹ sau khi chạy trốn thoát khỏi Đài Loan.

Wang You-theng sinh ngày 5/3/1927 tại Hồ Nam, Trung Quốc và di tản cùng Tưởng Giới Thạch đến đảo Đài Loan vào năm 1949.

Năm 1959, Wang thành lập Tập đoàn Rebar Asia Pacific chuyên sản xuất và kinh doanh sắt thép.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Rebar đã phát triển thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, địa ốc, khách sạn, siêu thị, bảo hiểm, ngân hàng và viễn thông. Hầu hết các ngành kinh doanh chủ chốt của Tập đoàn Rebar đều do các con và người thân của Wang nắm giữ.

Công việc kinh doanh liên tục phát đạt đã khiến Wang không những trở thành một trong những người giàu nhất Đài Loan mà cả châu Á. Có tiền trong tay, Wang bắt đầu tạo quan hệ với giới chính trị gia bằng cách ủng hộ tiền bạc cho các chiến dịch tranh cử.

Là thành viên Ủy ban Trung ương Quốc dân đảng từ năm 1990, Wang được bổ nhiệm vào chức vụ Cố vấn chính trị quốc gia cho Tổng thống Chen Shui-ban (Trần Thủy Biển) khi đảng Tiến bộ Dân chủ của ông này giành thắng lợi trong kỳ bầu cử năm 2000.

Thế nhưng, đế chế của Wang bắt đầu lung lay khi các điều tra viên của Cơ quan Thanh tra tài chính quốc gia (PAC) phát hiện có dấu hiệu thất thoát một khoản tiền lớn lên đến 100 triệu USD tại Tập đoàn Eastern Multimedia, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong ngành viễn thông trực thuộc Tập đoàn Rebar, do Gary Wang, con trai tỉ phú Wang, làm chủ tịch. Kết luận điều tra đã buộc tội chính Gary Wang đã biển thủ số tiền này.

Vụ bê bối tài chính tại Tập đoàn Eastern Multimedia đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn này giảm mạnh. Tác động dây chuyền sau đó đã làm ảnh hưởng đến Tập đoàn Rebar, nhất là khi Ngân hàng Trung Hoa, cũng trực thuộc Tập đoàn Rebar, thông báo không còn khả năng kinh doanh do số nợ quá hạn cho vay không thu hồi được đã làm cạn vốn của ngân hàng này.

Việc hai doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn Rebar lần lượt bị phá sản đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn này sụt giảm nhanh chóng. Hậu quả là vào ngày 29/12/2006, Tập đoàn Rebar phải tuyên bố phá sản.

Đứng trước nguy cơ bị bắt giữ để điều tra, tỉ phú Wang cùng vợ tên là Wang Chin She-ying vội trốn sang Hồng Công vào ngày 30/12/2006. Đây cũng là ngày mà Cơ quan Tư pháp Đài Loan quyết định thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn Rebar.

Đến ngày 7/1/2007, vợ chồng Wang bay từ Hồng Công đến thành phố Thượng Hải để tìm cách trốn tránh tại đây. Thế nhưng ý đồ này bị phá sản, vợ chồng họ đứng trước nguy cơ bị dẫn giải về Đài Loan để xét xử, vào ngày 13/1/2007, vợ chồng Wang bỏ trốn đến Mỹ. 

Trong khi đó, các cuộc điều tra tại Đài Loan cho biết tỉ phú Wang cùng vợ và các con đã biển thủ số tiền lớn lên đến 1,14 tỉ USD của Tập đoàn Rebar. Số tiền lớn rút ruột từ Tập đoàn Rebar đã được Wang chuyển giấu tại nhiều tài khoản bí mật ở nhiều ngân hàng nước ngoài, mua bất động sản...

Nguồn gốc số tiền lớn bị rút ruột này chủ yếu là nguồn vốn huy động từ các ngân hàng, công ty tài chính trực thuộc Tập đoàn Rebar, trong đó có Ngân hàng Trung Hoa do Wang Ling-yi, một người con khác của tỉ phú Wang làm chủ tịch. Bị bắt giữ, các con và người thân của Wang khai chỉ làm theo sự chỉ đạo và sắp xếp của Wang.--PageBreak--

Vào ngày 30/1/2007, Tòa án thành phố Đài Bắc phát lệnh truy nã quốc tế đối với vợ chồng Wang và đề nghị phía Mỹ làm thủ tục bắt giữ và dẫn độ hai đối tượng này về Đài Loan. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, ngày 31/1/2007, vợ chồng Wang lại tìm cách trốn đến Myanmar trên chuyến bay số 27 của Hãng Hàng không Singapore quá cảnh tại sân bay Changi.

Được phía Mỹ thông báo, Cơ quan Tư pháp Đài Loan cử một nhóm công tác đặc biệt bay đến Singapore làm việc và phối hợp với nước sở tại để bắt giữ vợ chồng tỉ phú Wang.

Đến sân bay Changi vào ngày 2/2/2007, vợ chồng Wang bị nhà chức trách Singapore giữ tại sân bay và không cho phép nhập cư vào lãnh thổ Singapore với yêu cầu hoặc phải quay lại Mỹ hoặc phải quay về Đài Loan để đầu thú. Cuộc giằng co, tranh luận kéo dài suốt nhiều giờ liền để cuối cùng vợ chồng Wang quyết định quay lại Mỹ.

Vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Los Angeles, Wang liền bị bắt giữ về tội nhập cư trái phép vào lãnh thổ Mỹ với giấy thông hành không còn hiệu lực và bị giam giữ tại nhà tù San Pedro. Trong khi đó, vợ ông ta chỉ bị quản thúc tại gia chờ ngày dẫn giải về Đài Loan do sử dụng giấy thông hành Mỹ.

Tuy nhiên, do giữa Mỹ và Đài Loan chưa ký kết Hiệp định dẫn độ tội phạm nên việc dẫn độ vợ chồng Wang về Đài Loan để xét xử đang gặp nhiều rắc rối về mặt pháp lý và công pháp quốc tế.

Trong khi đó, các cuộc điều tra về sự sụp đổ của Tập đoàn Rebar đã làm sáng tỏ nhiều mánh khóe trong việc biển thủ tiền bạc với số lượng lớn có tổ chức và kéo dài suốt một thời gian dài của Wang cùng con cái, người thân của ông ta.

Cho đến ngày 13/8/2007, thời điểm diễn ra vụ xét xử tội trạng của Gary Wang, 106 người có dính líu đến vụ sụp đổ của Tập đoàn Rebar đã bị truy tố và bắt giữ, trong đó có 31 người là lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Rebar và đều là con cái và người thân của Wang

Văn Hòa (theo Taipei Times)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, khi dòng khách đổ về Đà Nẵng tăng mạnh, khu vực bán đảo Sơn Trà tái diễn tình trạng kinh doanh dịch vụ tự phát, du lịch "chui” tái diễn. Từ Bãi Obama, Bãi Rạng đến Bãi Nam, cảnh quan bị xâm hại bởi rác thải, kết cấu tạm bợ, hoạt động dịch vụ trái phép và mô-tô nước áp sát vùng san hô... 

Chỉ sau 13 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm, nhanh chóng tóm gọn đối tượng Nguyễn Quang Thoại đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số các đối tượng liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, quê Hà Nội) - một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, mang theo bên mình đứa con nhỏ mới hơn 22 tháng tuổi. Đứa trẻ ấy, đến thời điểm đó vẫn chưa từng có một cái tên, không giấy khai sinh, không xác định được cha, không người thân nhận chăm sóc.

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng là nhân viên giám sát, thu ngân, phục vụ của cơ sở Lounge Gas Remix ở tại số 2, phố Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm 2025, số thí sinh nhập học chọn nhóm ngành Kinh doanh và quản lý tiếp tục dẫn đầu với khoảng hơn 146.000 tân sinh viên, chiếm tỷ lệ 21%. Trong khi đó, nhiều ngành học được định hướng là công nghệ chiến lược, khát nhân lực trong 10 năm tới và Khoa học cơ bản thì vẫn chưa thực sự “hút” được thí sinh như kỳ vọng. 

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文