Khánh Hoà: Đảo điên ảo mộng… kỳ nam
Trúng trầm với dân đi điệu đã là chuyện lớn nên hễ vùng rừng nào phát ra thông tin có người trúng trầm thì nơi ấy sẽ bị dân săn trầm (địu) biến thành bình địa với các kiểu chặt hạ, bơi móc, bới đào vì giấc mơ đổi đời cháy bỏng.
So với kỳ nam, giá trị của trầm kém xa. Một kilôgam kỳ nam giá thị trường lên đến cả chục tỉ đồng, mức giá cao ngất ngưởng này nhiều năm qua đã khiến bao người chấp nhận bán mạng, chẳng lo ngại bị cảnh vùi thây giữa rừng già cho giấc mộng được “bà Cô ban lộc”. Bà Cô chính là Thánh mẫu Thiên Y A Na (còn gọi Ponagar). Truyền thuyết kể rằng, Thánh mẫu từng hóa thân trong một gốc trầm trôi trên biển và khi ai đó ăn ở hiền lành, đức độ sẽ được "bà Cô" thương và ban lộc, sẽ đổi đời trong chốc lát.
Mới đây, thông tin một nhóm dân điệu ở Quảng
Rừng khóc vì cơn cuồng vọng “lộc bà cô”
Thung lũng Ô Kha thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh. Nơi này được cánh phi công trước và sau năm 1975 cũng như các hãng hàng không mệnh danh "thung lũng tử thần" vì địa hình hiểm trở với núi rừng trùng điệp, núi cao và vực thẳm hun hút, từng "chôn vùi" không ít phi cơ. Vụ "chôn vùi" gần đây nhất xảy ra vào ngày 14/11/1992 khi máy bay YAK-40/VN474 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nha Trang bị mất tích. Sau đó xác máy bay và toàn bộ phi hành đoàn được xác định nằm tại thung lũng Ô Kha chỉ với 1 người sống sót.
Hiểm nguy bậc nhất là vậy nhưng từ khoảng giữa tháng 9 năm, vùng rừng núi Ô Kha không ngăn cản được bước chân rầm rộ của những “binh đoàn” kiếm tìm vận may từ "lộc bà Cô" vốn là người bản địa (Khánh Hòa) và đến từ các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Đà Nẵng..., lúc cao điểm lên đến cả ngàn người. Bỏ bê công việc đồng áng, gác lại chuyện con đau vợ bệnh, bán tháo đồ đạc trong nhà, gom góp vay mượn..., vì giấc mộng "lộc Bà" mà họ ùn ùn đổ về Ô Kha xuyên rừng, vượt núi, băng suối, ăn ngủ giữa rừng già hoang dại lắm tai ương, săm soi từng xentimét rừng. Giữa mênh mông đại ngàn, có chứng kiến cảnh dân săn trầm kỳ cật lực chặt phá, bới tận gốc những thân cây cổ thụ, nạy banh những khối đá khổng lồ khiến núi rừng Ô Kha tan tác mới thấy sức cuốn hút của "lộc bà Cô" có tầm ảnh hưởng đến khủng khiếp.
Như trầm hương, kỳ nam là sản phẩm đặc biệt của cây dó, loài đại mộc cao đến 50m vỏ màu xám có nhiều sợi, gỗ mềm màu trắng. Những người đi điệu cho biết chỉ một số cây dó bị bệnh (thường do vết bom đạn) mới tạo trầm kỳ ở phần lõi của thân (tiết ra nhựa xem như băng bó vết thương). Có giá trị dược liệu, hương liệu và ý nghĩa về mặt tâm linh nên giá kỳ nam rất đắt: "Một ký kỳ nam năm ngoái có người bán đến hơn 5 tỉ đồng, giờ lên đến cả chục tỉ rồi. Vì kỳ nam quá quý, quý hơn cả vàng, trị giá hơn cả vàng nên ai mà chẳng mê. Chỉ cần được Bà thương, Bà ban lộc chỉ một mẩu nhỏ thôi cũng đủ đổi đời rồi. Nhưng thường khi Bà ban lộc như vậy thì phải đến vài ký, bán ăn cả đời cũng hổng hết".
![]() |
| Cận cảnh một khối kỳ nam - ước mơ của dân đi điệu. |
Đó là tâm sự của Tính, người xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, địa phương nổi tiếng ở tỉnh Khánh Hòa vì có nhiều dân đi điệu cũng như hình thành nghề soi trầm nức tiếng hàng trăm năm qua. Xuyên suốt không biết bao nhiêu cánh rừng "từ đời cha đến đời con" hàng chục năm trời nên Tính rất rành rẽ chuyện trầm kỳ. Tính bật mí, Khánh Sơn giáp huyện Diên Khánh (thuộc Khánh Hòa) có núi Chúa là nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na - được dân đi điệu xem là "Bà chúa trầm hương". Vì giáp giới với nhau nên việc Bà Chúa "ban lộc" cho dân láng giềng rất có cơ sở?!
Vì có quá nhiều người muốn được Thánh Mẫu Thiên Y A Na ban lộc nên tại thị trấn Tô Hạp và khu vực xã Sơn Trung - cửa ngõ dẫn vào thung lũng Ô Kha lúc nào cũng tấp nập những đoàn người rồng rắn mang theo búa, cuốc, xẻng, xà beng, rìu, rựa kiếm tìm vận may. Ăn theo đó, dịch vụ cung ứng nhu yếu phẩm tha hồ bùng phát và chặt chém. Một ổ bánh mì thường ngày chỉ vài ngàn đồng nay lên đến 20.000 đồng, giá nước mỗi chai chỉ dăm bảy ngàn thì trong cơn sốt lên đến 20-25 ngàn đồng. Đắt đỏ nhưng trong tình cảnh đi vội chẳng kịp mang vác gạo muối vì sợ đến chậm mất phần nên dân săn trầm kỳ bấm bụng chịu trận. Có người bám trụ được dăm bảy ngày đã hết sạch tiền quay cuồng vay mượn, cố bám trụ đến phút cuối với hy vọng "biết đâu được bà Cô đoái hoài ban cho chút lộc”.
Trước cơn sốt trầm kỳ sục sôi ấy, lo ngại những bất ổn về tình hình an ninh trật tự ở địa phương và nạn phá rừng, sáng ngày 21/9 vừa qua, UBND huyện Khánh Sơn đã tổ chức họp khẩn các ban ngành và tổ chức huy động các lực lượng kiểm lâm, quân sự, công an, ban quản lý rừng phòng hộ, mà nòng cốt là lực lượng công an thắt chặt kiểm soát, thuyết phục, đưa hàng trăm người đã và đang quay cuồng tìm "vàng" giữa thung lũng tử thần Ô Kha ra khỏi rừng.
Thượng tá Phạm Hồng Sơn - Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn cho biết, xuất phát từ thông tin một nhóm người ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa trúng được kỳ nam tại khu vực gộp Ngà bán được nhiều tỉ đồng đã kích thích nhiều người tứ xứ đổ về Khánh Sơn kiếm tìm vận may và đến nay, tất cả đều tay trắng!
Lần theo tin đồn có cánh
Dù được các cơ quan chức năng huyện Khánh Sơn tuyên truyền, vận động nhưng số người kiếm tìm vận may trầm kỳ ở Khánh Sơn vẫn không chịu ra khỏi rừng. Sáng 27/9, vẫn có những đoàn người rầm rộ kéo đến Khánh Sơn. Nhiều xã ở huyện Vạn Ninh, đặc biệt tại Vạn Thắng đa phần đàn ông thanh niên bỏ nhà kéo lên rừng kiếm vận may. Họ len lỏi vào những cánh rừng thâm u với những tin "lộc bà Cô" vẫn còn lẩn khuất đâu đó giữa rừng già. Nếu ai đó thành tâm, bền chí thì sẽ được Bà cho toại ý!
Theo bước chân cánh sơn tràng trong vai dân "đi điệu" nghiệp dư, qua tiếp cận với những kẻ đang nuôi hy vọng vào sự may rủi, mới rõ quanh cơn sốt trầm kỳ ở Khánh Sơn có nhiều chuyện ly kỳ. Xuân, 35 tuổi, người ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, không phải vô dưng vô cớ mà anh ta cùng nhiều người khác bỏ công ăn việc làm "mò" đến thung lũng tử thần, chấp nhận bán mạng chốn rừng sâu nước độc kiếm tìm vận may: "Chuyện xuất phát từ vụ trúng đậm kỳ nam của mấy thằng ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc. Nhóm này trúng đến 2 lần nếu bán ra cũng được số tiền hàng chục tỉ đồng" - Xuân kể chuyện với chất giọng phấn khích!
![]() |
| Núi rừng tan hoang vì những toán sơn tràng rầm rộ vào rừng tìm kỳ nam vẫn chưa hạ nhiệt. |
Chắp nối các nguồn thông tin, mới rõ đầu năm 2012, thung lũng Ô Kha bất ngờ đón tiếp 4 vị khách lạ. Họ là những dân nghèo chuyên nuôi phận may rủi bằng cái nghề ngậm ngải tìm trầm. Ông Vinh - dân bản địa, góp chuyện: "Đám này gồm 4 người, cùng là dân Đại Đồng. Lúc đầu thấy tụi nó mò vào Ô Kha, bà con cứ nghĩ chúng đi săn thú hay hái lan, tìm cây thuốc. Sau thấy chúng cứ lởn vởn giữa rừng, mọi người sinh nghi hỏi thăm thì chúng đánh trống lảng, bảo đi tìm nấm linh chi bán ra Đà Nẵng mà người ta quen gọi là nấm lim xanh dùng để bệnh ung thư. Ai dè sau đó thì thiên hạ ầm ầm đổ tới. Đến lúc đó tui mới biết đám nọ trúng đậm khối kỳ khủng".
Một nguồn tin khá tin cậy liên quan đến việc nhóm người ở Đại Đồng "trúng độc đắc" nhờ được "bà Cô" ban phước mà chúng tôi ghi nhận là nhóm người kia đi kiếm trầm kỳ dựa theo lời mách bảo của một bậc tiền bối nhiều kinh nghiệm trong nghề đi điệu. Một trong 4 người trúng kỳ là con của người này. Khi lâm trọng bệnh, sợ rằng mình khó qua khỏi nên bậc tiền bối nọ đã mách bảo với con rằng hàng chục năm trước mình đã từng được bà Cô ban lộc, cho trúng trầm hương ở vùng núi rừng Ô Kha. Kinh nghiệm của dân đi điệu mách nước cho bậc tiền bối kia rằng khi ấy cụ chỉ hớt phần trên, nên chắc chắn phần còn lại của cây dó bầu hẳn sẽ còn trầm và nếu may mắn sẽ là khối kỳ nam đồ sộ.
Lần theo thông tin ấy, con trai của bậc tiền bối nọ đã rủ thêm 3 người thân trong gia đình mở cuộc kiếm tìm. Hàng tháng trời mò mẫm nhưng vô vọng. Quyết không bỏ cuộc, nhóm điệu này rủ thêm một số dân điệu người Vạn Ninh cùng tiếp tục nếm mật nằm gai giữa rừng già. Qua 4 tháng bán mạng cho chốn rừng thiêng nước độc vẫn chẳng gặt hái được gì, chán nản, nhóm người huyện Vạn Ninh bỏ cuộc, mặc nhóm người ở Quảng Nam tiếp tục thi gan với bao nguy cơ chết chóc giữa thung lũng tử thần.
Đến đầu tháng 9, chừng như thấu hiểu lòng thành của nhóm nọ nên bà Cô đã quyết định ban lộc cho họ. Tại gộp Ngà (một cánh rừng trong khu vực thung lũng Ô Kha), lúc đầu họ tìm được khối kỳ nam nặng đến 7kg, dài 1,5m. Mấy ngày sau, họ tiếp tục được Bà đãi cho đào được hàng chục ký nữa!
Chẳng rõ chuyện trúng kỳ của nhóm dân điệu ở Quảng Nam thực hư như thế nào nhưng trước viễn cảnh 1kg kỳ nam giá thị trường đến 10 tỉ đồng, với khối kỳ nặng 7kg, nhóm điệu nọ chia nhau 70 tỉ đồng, số tiền khủng ấy đã kích thích lòng ham muốn của dân điệu muốn đổi đời. Có người để chứng minh chuyện trúng kỳ nam là có thật đã quả quyết nhìn thấy tận mắt nhóm dân điệu người Quảng
Được biết, sau khi "ăn" được 7kg kỳ nam, nhóm dân điệu ở Quảng Nam đã bán cho các thương gia người Đài Loan. Điều này khiến T.G., một đại gia kiêm đầu nậu chuyên thu gom trầm kỳ ở Vạn Ninh cay cú vì tuột mất miếng mồi ngon. Để vớt vát, T.G. đã bắn tin về vụ trúng kỳ nam ở gộp Ngà để nếu có ai ăn được hàng thì mang bán cho mình. Sáng 26/9, khi chúng tôi tới xã Vạn Thắng ghé nhà đầu nậu T.G. thì nhận được tin trước đó 2 ngày, một nhóm đi điệu đã "mót" được 6 lạng kỳ nam, bán được hơn 7 tỉ đồng nhưng phải chia cho gần 300 người có mặt nên mỗi người được hơn 10 triệu đồng. Tin này lan nhanh càng kích thích giấc mộng trầm kỳ của dân đi điệu thêm bùng cháy!
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến cơn sốt kỳ nam ở Khánh Sơn và sớm trở lại vụ việc khi có thông tin mới nhất!

