Ngôi sao Leah Remini tiết lộ quá khứ trong giáo phái Scientology

20:35 02/11/2015
Đã có một số cuốn sách viết về hoạt động mờ ám của Giáo hội Scientology, một thứ giáo phái mới xuất hiện và bị nhiều nước coi là tà đạo. Thế nhưng chưa có tác giả nào nổi tiếng như Leah Remini, ngôi sao truyền hình ăn khách trong loạt phim sitcom “King of Queens” của kênh CBS.

Remini rời giáo phái Scientology năm 2013 và cô sắp sửa cho ra mắt cuốn hồi ký "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" kể về quãng thời gian trong giáo phái này. Cuốn hồi ký sẽ ra mắt vào ngày 3/11 tới được Nhà xuất bản Ballantine Books coi là một cuốn sách "kể tuốt" dũng cảm, táo bạo và hứa hẹn sẽ gây ra cho Lemini nhiều vụ kiện tụng.

Remini cho biết quá trình truyền giáo của Scientology rất tàn nhẫn, trong đó họ dùng những biện pháp như tống tiền, lạm dụng và kiểm soát những người nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh Hollywood như Tom Cruise và Kirstie Alley. Việc rời giáo phái là một quyết định khó khăn sau khi Remini có tới 30 năm là tín đồ sùng tín của Scientology. Tuy nhiên, Remini cho biết cô sẵn sàng đối mặt với sự trả thù của giáo phái này để thoát khỏi nó nhờ sự giúp đỡ của bạn thân là ca sĩ Jennifer Lopez.

Remini nói: "Khi bạn rời giáo phái, bạn có thể bỏ đi trong im lặng. Nhưng nếu bạn chỉ cần hé một lời với thế giới, họ sẽ coi bạn là một người có nhân cách phản xã hội, điều đó có nghĩa là giáo hội đã đóng dấu lên bạn rằng bạn là người xấu".

Phát biểu với tạp chí People năm 2013 khi rời giáo phái Scientology, Remini tâm sự: "Không ai nói cho tôi biết tôi cần phải nghĩ thế nào. Không ai nói cho tôi biết tôi có thể và không thể nói chuyện với ai. Tuy nhiên, tôi không định câm lặng. Chúng tôi đoàn kết, gia đình tôi và tôi. Và tôi cho rằng điều đó nói lên rất nhiều điều về chúng tôi là ai và chúng tôi sẽ nói về cái gì".

Remini cũng cho biết cô và gia đình không có lựa chọn và sẽ bị ảnh hưởng mạnh khi rời bỏ giáo phái. Cả mẹ Remini, chồng cô Angelo Pagan và con gái Sophia từng theo giáo phái Scientology. Bản thân Remini được mẹ đưa vào giáo phái từ lúc nhỏ. Cô kể: "Nếu bạn được nuôi dạy trong Scientology từ khi còn bé, bạn không có lòng trung thành với gia đình mình. Giáo hội luôn là ưu tiên số 1 của bạn và đó là điều chúng tôi sẽ dạy lại con cái".

Tuy nhiên, Remini không muốn con gái theo giáo phái này vì cô đã trải nghiệm và chứng kiến những góc đen tối của Scientology, bởi mọi tín đồ đều phụ thuộc vào giáo phái.

Bìa cuốn sách sắp ra mắt của Leah Remini.

Giả sử trong 10 năm nữa, nếu Remini không muốn gắn kết với giáo phái Scientology, con gái của cô sẽ được giáo phái dạy cách cắt đứt liên lạc với cô. Đó chính là điều mà Remini lo sợ sẽ xảy ra với mình nên cô quyết định rời xa dù biết giáo phái sẵn sàng hủy hoại cuộc sống của cô. Đối với cô, đó là lựa chọn giữa việc cắt đứt mối quan hệ với giáo phái và việc để cho mối quan hệ này hủy hoại mình.

Theo Remini, một cách để giáo phái Scientology khiến thành viên xa rời họ hàng, người thân đó là đòi hỏi tín đồ phải thực hiện nghĩa vụ mỗi ngày 3 tiếng rưỡi, cả 7 ngày trong tuần. Kết quả là họ còn rất ít thời gian cho gia đình.

Trong cuốn sách sắp xuất bản, Remini đã tự gọi mình là "người gây rắc rối", là người bất chấp hậu quả để phơi bày bí mật đen tối của giáo phái cũng như những thành viên nổi tiếng nhất của nó như Tom Cruise, John Travolta hay Kirstie Alley. Điều này được cho là sẽ khiến cuốn hồi ký của Remini có sức hút mạnh. Trước đây, một bộ phim tài liệu của kênh HBO cũng nói về Scientology nhưng không nhắc đến các ngôi sao nổi tiếng này.

Năm 2013, sau khi rời Scientology, nữ diễn viên Remini đã xuất hiện trên các chương trình như Dancing with the Stars hay It's All Relative để nói về điều này. Cô biết là sẽ bị giáo phái chỉ trích kịch liệt và quả đúng như vậy. Trong lúc tuyệt vọng bấu víu vào gia đình, bạn bè, Remini nhận ra rằng cô phải cắt đứt mối quan hệ một cách rõ ràng, trong sạch trước khi giáo phái này kiểm soát cuộc sống của cô. Bạn bè và gia đình của cô trong giáo phái được chỉ thị cắt đứt vĩnh viễn liên lạc với cô vì cô đã trở thành người có nhân cách phản xã hội (Suppressive Person - theo cách gọi của Scientology).

Quãng thời gian đó cô đã chịu rất nhiều áp lực từ giáo phái. Remini nhận thấy bạn bè cũ trong giáo phái không thích liên lạc với cô nữa. Remini biết rằng giáo phái đã không cho các thành viên liên lạc với người bỏ giáo phái. Vì bình luận này mà nữ diễn viên Kirstie, bạn cũ của Remini và là một tín đồ Scientology từ năm 1979, đã dùng những từ như mù quáng, ghê tởm để nói về Remini trong một bài phỏng vấn.

Trước đây khi còn ở trong giáo phái, Remini lo lắng không biết bà Shelly Miscavige - vợ của người đứng đầu Giáo hội Scientology là David Miscavige - ở đâu. Remini đã báo cảnh sát về trường hợp mất tích này nhưng vụ việc bị lờ đi. Remini đã chất vấn ông Miscavige năm 2005 tại tiệc cưới của Tom Cruise và Katie Holmes tại lâu đài Odescalchi ở Italia.

Sau đó, khi trở về Mỹ, Remini cho biết cô bị áp đặt biện pháp "kiểm tra an ninh", trải qua nhiều tháng bị thẩm vấn và bị chỉnh sửa hành vi ở Flag Land Base - trụ sở tinh thần của Scientology ở Clearwater, bang Florida và được coi như thánh địa Mecca của giáo phái này. Cô bị thẩm vấn cho đến khi cô đồng ý rút đơn đòi điều tra về số phận của bà Shelly. Cô cho biết mình bị đối xử tàn nhẫn trong thời gian đó và phải nộp 300.000 USD.

Khi được hỏi về phản ứng ban đầu về cuốn hồi ký sắp ra mắt của Remini, Giáo hội Scientology đã tuyên bố rằng Remini "bị ám ảnh bởi việc lợi dụng tôn giáo cũ một cách đáng xấu hổ để tìm cách nổi tiếng".

Trong khi những người nổi tiếng có liên quan tới Scientology như hai người vợ trước của Tom Cruise là Katie Holmes và Nicole Kidman chưa viết sách về điều này thì có lẽ cuốn hồi ký của Remini là nguồn thông tin gần nhất cho chúng ta biết thêm về liên hệ của Hollywood với thế giới của Scientology.

Thùy Dương (tổng hợp)

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.