Người có thể làm... "nhện"?

10:30 28/01/2008
Nhờ những đôi găng và giày được phủ các lớp nanotube, trong vòng 10 năm nữa con người có thể bò trên tường hay thậm chí trên trần nhà giống như loài thạch sùng.

Chạy trên bề mặt của những tòa cao ốc hay bám trên trần nhà giống như "người nhện" chỉ là ước mơ viển vông thôi sao?

Chưa hẳn. Nhà nghiên cứu Italia Nicola Pugno chuyên về các vật liệu đã gợi ý chế ra những đôi giày và găng tay có tính bám dính như người nhện. Với trang bị khác thường đó, một người lực lưỡng có thể giữ thăng bằng ở trần nhà hay trèo trên các bề mặt thẳng đứng một cách dễ dàng.

Trong thiên nhiên, một số loài vật đã làm được điều đó từ xa xưa chẳng hạn như loài thạch sùng, tắc kè... Nhờ những sợi lông li ti bao phủ khắp các ngón chân, những loài bò sát đó có thể bám chắc vào bề mặt thủy tinh nhẵn bóng.

Những đặc tính đó đã gợi ý cho Nicola Pugno. Và để chế tạo ra những sợi lông cực mảnh và cực bền như ở loài tắc kè, ông đã chọn một loại vật liệu lạ lùng: các ống nanotube bằng carbon.

Những cái ống này có đường kính chỉ vài nanomét (tức vài phần tỉ mét), được cấu tạo từ những nguyên tử xếp theo dạng tổ ong, chúng nhỏ hơn sợi tóc đến 100.000 lần. Do mối liên kết giữa các nguyên tử là rất lớn nên những ống đó bền chắc hơn thép 100 lần nhưng lại nhẹ hơn 6 lần. Chúng nhỏ bé và bền chắc gần giống như các sợi lông ở ngón chân của loài tắc kè có dạng rất đặc thù.

Đầu mỗi sợi lông chia ra thành hàng trăm tia nhỏ giống như nhánh của một cái cây, và chính đó là bí quyết bám dính của tắc kè. Khi tắc kè đè chân lên một bề mặt, các phân tử kératine của lông sẽ hút những phân tử của bề mặt nhờ lực Van der Waals. Tuy lực này rất yếu, nhưng những sợi lông của tắc kè tạo thành một đám rừng dày đặc.

Hàng triệu sợi lông như thế đủ để tạo nên lực bám cho nó, dù nó chỉ bám 1 chân. Nhưng làm sao nó tách ra được? Nó chỉ cần lướt bàn chân về phía trước, lúc ấy góc tạo bởi những sợi lông và bề mặt thay đổi, và lực Van der Waals sẽ yếu đi, do vậy nó có thể dễ dàng nhấc chân lên.

Các ống nanotube rất lý tưởng để hoạt động như lông chân tắc kè. Nhờ sự mềm dẻo, chúng có thể bẻ cong mà không gãy, và sau đó sẽ lấy lại hình dạng ban đầu.

Chắc chắn thiết bị của Nicola Pugno sẽ có rất nhiều ứng dụng, trước tiên là giới quân sự và các phi hành gia. Trên những trạm không gian, các phi hành gia trong tình trạng vô trọng lực bám vào tường bằng những móc Velcro.

Nhưng trong không gian, mỗi gram đều rất quan trọng, và chất liệu nanotube bằng carbon nhẹ hơn và bám dính hơn sẽ thật lý tưởng. Còn binh lính đôi khi phải thực hiện các chiến dịch khó khăn, trong đó họ phải leo lên những bờ vách thẳng đứng, và thiết bị "người nhện" đó sẽ giúp họ kín đáo hơn, nhanh nhẹn hơn và tự do trong các động tác hơn.

Nhưng trước đó Nicola Pugno còn phải vượt qua một trở ngại về kỹ thuật. Do cứ bám vào rồi nhả ra nên những sợi lông nhân tạo đó sẽ bám đầy bụi khiến cho lực bám dính giảm đi. Loài tắc kè có một cơ chế "lau rửa" rất hữu hiệu.

Mỗi khi đi trên một bề mặt ẩm ướt, chẳng những nước không thể thấm vào giữa các sợi lông mà còn rửa sạch các chất bẩn bám trên bề mặt. Kết quả là lông tự làm vệ sinh. Đó là một đặc tính mà các lớp nanotube không có được.

Một vài loại nanotube đã được xử lý đặc biệt để không thấm nước, nhưng người ta chưa biết chúng có giữ được tính bám dính không. Về vấn đề tẩy bụi thì Nicola Pugno còn phải đau đầu nhiều, nhưng ông tin tưởng trong vòng 10 năm nữa ông sẽ giải quyết được trở ngại đó.

Điều này cũng tốt, vì như thế những người sử dụng trong tương lai sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị, để có bộ xương và cơ bắp thích nghi với công việc như "người nhện". Muốn thực hiện các kỳ tích đó, họ phải trải qua việc huấn luyện tích cực, tập luyện cơ bắp tay và vai, theo một chế độ ăn ít chất béo.

Mục tiêu của họ giống như của các nhà leo núi, với cơ bắp lý tưởng cho việc leo bám trên những vách đá thẳng đứng. Tóm lại là phải khỏe mạnh nhưng thon thả

Minh Luân (theo S&V Junior)

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文