Những kiệt tác nghệ thuật bị Đức Quốc xã lấy cắp

15:15 11/08/2010
Trước khi Chiến tranh thế giới I bùng nổ, Hitler là một họa sĩ học việc và từng bị Học viện Nghiên cứu nghệ thuật Viên (Áo) từ chối nhận học tại trường. Khi xua quân thôn tính châu Âu trong Chiến tranh thế giới II, Hitler đã lấy trộm hơn 750.000 kiệt tác nghệ thuật.

Khoảng thời điểm từ năm 1933 và 1945 được xem là "Lỗ đen" trong cộng đồng nghệ thuật, với hàng ngàn kiệt tác nghệ thuật bị trao tay qua nhiều chủ và thậm chí nhiều tác phẩm đã biến mất.

Dưới đây là những kiệt tác nghệ thuật vô giá bị ăn cắp dưới thời Đức Quốc xã:

1. Tượng Madonna of Bruges của Nghệ sĩ điêu khắc danh họa Michelangelo

Michelangelo (1475-1564) là một danh họa và là nhà điêu khắc trứ danh của Italia thời Phục hưng.  Vào đầu những năm 1500, Michelangelo đã sáng tạo nên kiệt tác vô giá Madonna of Bruges. Pho tượng cẩm thạch này cao 1,28m mô tả hình ảnh đức Mẹ Maria với Chúa Jesus hài đồng. Pho tượng này được mua bởi gia đình một nhà buôn vải giàu có ở xứ Bruges - thành phố nằm ở phía tây bắc nước Bỉ.

Năm 1944, khi bọn lính Đức ăn trộm tượng Madonna of Burges đến Đức, kiệt tác này được bọc trong lớp nệm dày và chuyển đi trên chiếc xe tải của Hội Chữ thập Đỏ. Năm 1946, quân đội Đồng minh đã phát hiện ra kiệt tác nghệ thuật này và chuyển nó về lại Bruges.

Ngày nay, kiệt tác Madonna of Bruges đang được bảo quản nghiêm ngặt tại Nhà thờ Đức Mẹ đồng trinh ở Bruges (Bỉ).

 2. Phòng Hổ Phách của Andreas Schlter

Công trình xây dựng căn phòng này được tiến hành vào năm 1701, sau khi hoàn thiện nó được đặt tại Cung điện Charlottenburg là nơi ở của Friedrich I - Hoàng đế đầu tiên của nước Phổ. Toàn bộ Phòng Hổ phách được làm từ hổ phách nguyên khối, thứ vật liệu này được khai thác từ nhựa cây đã hóa thạch. Ngoài ra, các loại châu báu và vàng được dùng để bài trí các loại tranh quý giá.

Vào năm 1716, Phòng Hổ phách được dâng tặng cho Peter Đại đế của nước Nga. Năm 1755, Nữ hoàng Ekaterina đã chuyển Phòng Hổ phách đến Cung điện Mùa hè ở St.Petersbourg. Phòng Hổ phách có diện tích 55m2 với trọng lượng nặng 6 tấn. Khi thành phố Leningrad bị vây hãm quân Đức đã tách căn phòng này thành 27 phần khác nhau và chuyển về Knigsberg ở phía đông nước Phổ, do đó quân đội Xôviết không sao tìm ra được dấu vết căn phòng này.

Ngày 21/1/1945, Hitler ra lệnh di dời địa điểm của Phòng Hổ phách đến nơi khác và kể từ đó, không ai còn nghe thấy tăm hơi về báu vật vô giá này.

3. Bức họa “Nhà Thiên Văn” của Đại danh họa Johannes Vermeer, Hà Lan

Johannes Vermeer (1632-1675) thường vẽ các bức tranh chân dung của những người thuộc tầng lớp trung lưu và nhiều bức họa của Vermeer đều có liên quan đến các nhà khoa học. Vào năm 1940, một trong những kiệt tác hội họa của Vermeer mang tên "Nhà Thiên văn" đã về tay chủ nhân mới người Pháp tên là Edouard de Rothschild.

Sau khi xâm chiếm Pháp, quân Đức đã ăn cướp kiệt tác hội họa này. Bức họa "Nhà Thiên văn" trở thành một trong những tài sản của Hitler và rất được tên độc tài yêu quý, bức tranh này được trưng bày tại Bảo tàng Fhrer, đây là một khu phức hợp bảo tàng lớn mà Hitler là người chỉ đạo xây dựng, là nơi trưng bày tất cả các tài sản cướp bóc được từ châu Âu.

Sau khi kết thúc Thế chiến II, bức họa "Nhà Thiên văn" được trả về lại cho gia đình Edouard de Rothschild. Vào năm 1982, bức họa "Nhà Thiên văn" được đem hiến tặng cho Viện Bảo tàng Louvre.

4. Kiệt tác "Place de la Concorde" của Đại danh họa Edgar Degas

Edgar Degas được xem như là một trong những người khai sinh ra trường phái nghệ thuật ấn tượng, ông là họa sĩ rất nổi tiếng người Pháp vào thế kỷ XIX.

Năm 1994, Bảo tàng Hermitage của Nga loan báo họ đang lưu giữ một số kiệt tác nghệ thuật lấy được từ các bộ sưu tập tư nhân của Đức. Năm 1995, tại Hermitage diễn ra cuộc trưng bày nghệ thuật mang tên "Khám phá những kho tàng báu vật bị chôn giấu", lần đầu tiên người ta nhìn thấy sự hiện diện của 74 bức họa vô giá, bao gồm kiệt tác hội họa "Place de la Concorde" của nhà danh họa Edgar Degas.

Bức họa "Place de la Concorde" do Degas hoàn thiện vào năm 1875. Tranh mô tả hình Vicomte Ludovic, Napoléon Lepic đang hút xì gà, 2 con gái của ông và cả chú chó, ngoài ra bức họa còn mô tả hình một người lính lẻ loi ở Place de la Concorde, Paris.

Bức họa "Place de la Concorde" chưa bao giờ được công chúng biết đến, nó được Bảo tàng Hermitage lưu giữ chỉ bởi vì là "kiệt tác lẻ loi vô danh".

5. Kiệt tác "Bàn Thờ Veit Stoss" của Nhà điêu khắc Veit Stoss

Veit Stoss là một nhà điêu khắc gỗ nổi tiếng người Đức,  tạ thế vào năm 1533. Thuở đầu đời, Veit Stoss nhận được yêu cầu của cư dân Kraków (Ba Lan) trong việc chế tác ra một chiếc bàn thờ ấn tượng. Stoss đồng ý và sáng tạo nên "Bàn thờ Veit Stoss", đây cũng là bức trang trí bàn thờ theo phong cách Gô-tích lớn nhất thế giới.

Bàn thờ cao 13m và rộng 11m. Trên bàn thờ được tạo thành những bức tượng người hết sức tinh xảo, các pho tượng này cao hơn 3,6m được đẽo trực tiếp từ thân một cây cam. Trước khi Đức xâm lược Ba Lan vào năm 1939, Hitler đã đánh hơi ra kiệt tác "Bàn thờ Veit Stoss", vì thế kiệt tác này được tháo ra nhiều phần và đem đi giấu ở nhiều nơi. Tuy nhiên, quân Đức đã tìm được và ăn cắp nó. Sau đó bàn thờ và những pho tượng được chuyển bằng tàu thủy đến Berlin và được đem cất giấu trong tòa lâu đài Nuremberg.

Kho báu quốc gia Ba Lan "Bàn thờ Veit Stoss" đã được chuyển về Ba Lan vào năm 1957. Sau đó được trưng bày tại Nhà thờ St. Mary ở Kraków (Ba Lan) cho đến tận ngày nay.

6. Bức chân dung "Adele Bloch-Bauer I" của Danh họa Gustav Klimt

Vào năm 1904, Ferdinand Bloch-Bauer thuê danh họa người Áo Gustav Klimt vẽ tranh chân dung vợ của ông ta là Adele Bloch-Bauer. Phải mất 3 năm lao động miệt mài, Klimt mới hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình, bức tranh được vẽ trên chất liệu sơn dầu với vàng. Adele Bloch-Bauer qua đời vì căn bệnh viêm màng não vào năm 1925.

Trong suốt Thế chiến II, toàn bộ tài sản nghệ thuật của Ferdinand đã bị đánh cắp, bản thân ông ta thì chết ở Zurich (Thụy Sĩ) vào tháng 11/1945.

Sau Thế chiến II, 3 người chị em còn sống của Bloch-Bauer quyết định giữ lại một số bức tranh nổi tiếng từ Chính phủ Áo, khi Áo nhận lại các bức tranh từ người Đức. Mọi chuyện sẽ rơi vào im lặng cho mãi đến năm 1998 khi Chính phủ Áo quyết định trả lại các tài sản do quân Đức chiếm đoạt quay về lại cho khổ chủ của nó.

Nhưng mãi đến năm 2006, Tòa án Áo mới quyết định trao cho người thừa kế của Ferdinand là bà Maria Altmann quyền thừa kế hợp pháp kiệt tác "Bức chân dung Adele Bloch-Bauer I" và 4 bức tranh khác là của Gustav Klimt.

Tháng 6/2006, bức tranh chân dung này được rao bán thành công cho một thương nhân người Mỹ tên là Ronald Lauder với cái giá 135 triệu USD, bức tranh sau đó được bảo quản trong nhà của ông ta ở Neue Galerie, Mỹ. Tổng cộng 5 bức tranh của danh họa Gustav Klimt được rao bán thành công với giá 325 triệu USD.

7. Kiệt tác “Họa sĩ trên đường đến Tarascon” của Đại danh họa Vincent van Gogh

Ngày 31/1/1933, Adolf Hitler trở thành Thủ tướng Đức, hành động đầu tiên của ông ta là "tẩy sạch văn hóa Đức" bằng các hành vi đốt sách cùng những gì bị quy chụp là nghệ thuật suy đồi. Nghệ thuật suy đồi theo quan điểm của Hitler còn bao hàm tất cả mọi lĩnh vực tư tưởng nghệ thuật hiện đại. Bất kỳ nghệ sĩ nào cả trong quá khứ và hiện tại, nếu không thừa hưởng dòng máu Aryan "cao quý" đều bị gán là "suy đồi".

Hitler cố công lần ra dấu vết của các kiệt tác "suy đồi" này và tìm cách đánh cắp nó. Những danh họa có tranh bị gán tội “suy đồi” là Alexander Archipenko, Marc Chagall, James Ensor, Henri Matisse, Pablo Picasso và Vincent van Gogh. Những kiệt tác nghệ thuật của họ thường bị đem đi tiêu hủy hoặc đem bán đấu giá.

Một số lượng lớn tranh "nghệ thuật suy đồi" của các đại danh họa Picasso, Dalí, Ernst, Klee, Léger và Miró bị thiêu hủy vào đêm ngày 27/7/1942 tại Paris (Pháp). Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất bị đốt cháy dưới thời Thế chiến II là bức "Họa sĩ trên đường đến Tarascon" của Vincent van Gogh. Không ai chứng kiến kiệt tác này đã bị thiêu hủy như thế nào, có người nói rằng bức tranh trên đã bị rách khi quân đội Đồng minh đánh bom Magdeburg làm cháy tòa nhà Bảo tàng Kaiser-Friedrich, nơi chứa đựng các bức tranh bị ăn cướp.

Bức "Họa sĩ trên đường đến Tarascon" là kiệt tác vô giá của Vincent Van Gogh, nó cũng là một trong những báu vật thất lạc được yêu quý nhất thời chiến. Tranh mô tả hình ảnh lẻ loi của nhà danh họa Vincent van Gogh trên chặng hành trình.

8. Bức “Chân dung Thánh nữ Justa và Thánh nữ Rufina” của Danh họa Bartolomé Esteban Murillo

Bartolomé Esteban Murillo là một trong những danh họa Tây Ban Nha quan trọng nhất trong lịch sử mỹ thuật. Ông sống vào thế kỷ XVII, đây là thời điểm thịnh vượng nhất của nghệ thuật Ba-rốc.

Bức "Chân dung Thánh nữ Justa và Thánh nữ Rufina" là kiệt tác vô giá được bảo quản tại Viện Bảo tàng Meadows ở Dallas (Mỹ). Bảo tàng Meadows là nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật Tây Ban Nha lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha, với nhiều kiệt tác được tạo ra bởi những đại danh họa hàng đầu thế giới.

Sau một cuộc nghiên cứu, giới hữu trách xác nhận rằng, trong Bảo tàng Meadows có 2 bức tranh là đồ ăn cắp của Đức Quốc xã thời Thế chiến II. Người ta xét nghiệm lưng 2 khung tranh mang số hiệu R1171. Con số này tương ứng với số tranh mà quân Đức đã đánh cắp của gia đình Rothschild, 1.171 tương đương với 1.171 hiện vật của gia đình Rothschilds đã bị ăn cướp. Gia đình Rothschild bị cướp ở Pháp vào năm 1941. Giá của 2 bức tranh được ước tính hơn 10 triệu USD

Nguyễn Thanh Hải (tổng hợp)

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文