Những trò bịp vĩ đại nhất lịch sử hay chiêu trò câu khách của truyền thông?

22:40 10/09/2015
Xưa nay, xã hội vẫn chứng kiến và ghi nhận những chuyện lạ lùng mà khoa học chưa thể giải thích được, chẳng hạn như người Ai Cập cổ đại làm cách nào để xây Kim tự tháp trong lúc hàng trăm kilômét xung quanh kỳ quan này lại không hề có một mỏ đá nào có thể dùng làm vật liệu? hoặc những xác chết có niên đại hàng nghìn năm nhưng khi được phát hiện, nó vẫn tươi tỉnh như vừa chết hôm qua…

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những chuyện siêu lạ lùng nhưng thực chất chỉ là những trò bịp. Ấy vậy mà suốt một thời gian dài, rất nhiều người lại tin vào những trò bịp này!

Trở về sau 35 năm mất tích!

Ngày 10/9/1990, nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới - trong đó có cả nhiều tờ báo lớn đều đồng loạt đưa tin về một chuyện lạ với những tình tiết rất ly kỳ, bí hiểm! Ấy là 9 giờ sáng ngày 9/9/1990, màn hình radar của trạm kiểm soát không lưu sân bay Caracas, Venezuela bỗng xuất hiện một đốm sáng - là hình ảnh hiển thị của một chiếc máy bay, loại vận tải hành khách 4 động cơ cánh quạt Douglas DC 4.

Tra cứu lịch bay, tốc độ, cao độ, hướng bay của những hãng hàng không có đường bay ngang qua không phận nước này, các nhân viên không lưu không tìm ra bất kỳ một thông tin nào về chiếc máy bay đó.

Sau một lúc dò quét tần số, nhân viên không lưu đã liên lạc được với chiếc DC 4. Họ hỏi: "Đây là Caracas, các anh từ đâu đến?". Phía bên kia trả lời: "Ôi Chúa ơi, chúng tôi là máy bay 914 của Hãng hàng không Mỹ Pan American Airways, từ New York đi Florida. Chúng tôi phải bay ra sao?" - "914, các anh đã lệch xuống hướng nam rồi. Đây là đất nước Venezuela. Các anh xuất phát từ lúc nào" - "Chúng tôi cất cánh lúc 6 giờ 50 phút sáng ngày 2/6".

Rất ngạc nhiên bởi lẽ từ New York thì không thể bay đến Venezuela chỉ trong 2 tiếng 10 phút được, và bây giờ là tháng 9 chứ không phải tháng 6, nhân viên không lưu Caracas hỏi lại: "Các anh xuất phát lúc mấy giờ, ngày nào?". Phía bên chiếc DC 4 đáp: "6 giờ 50 phút ngày 2/6/1955!".

Nhân viên không lưu Caracas ngớ người. Sợ rằng mình nghe nhầm, anh ta hỏi tiếp và một lần nữa, cơ trưởng của chiếc DC 4 vẫn khẳng định rằng mình cất cánh lúc 6 giờ 50 phút ngày 2/6/1955 - nghĩa là chiếc DC 4 đã lên đường từ… 35 năm trước!

Chiếc khinh khí cầu được cho là của Hary Rogen và Derick Noidon trước khi bị Vệ binh cách mạng Cuba bắn hạ.

Sau khi xin ý kiến của giám đốc sân bay, chiếc DC 4 được phép cho hạ cánh. Lúc máy bay đã dừng hẳn trên đường băng và lúc 50 hành khách cùng phi hành đoàn gồm 6 người lần lượt bước xuống, ai nấy đều ngạc nhiên vì trong số hành khách, có những đứa bé chỉ mới 6, 7 hoặc 10 tuổi. Tất cả những cuống vé mà họ giữ đều ghi rõ dòng chữ "Departure 6.50 AM, June, 2, 1955".

Nếu chiếc máy bay xuất phát từ 35 năm trước thì những đứa bé này đã phải trên 50 tuổi. Hỏi thăm, mọi người trên máy bay đều cho biết họ không hề có khái niệm về thời gian, mà họ nghĩ rằng họ chỉ mới bay được hơn 2 tiếng?

Chưa hết, các tờ báo hồi ấy còn tường thuật thêm rằng khi cảnh sát và các nhà khoa học Mỹ tiến hành xác minh, thì được biết vợ - hoặc chồng của một số người trên máy bay đã chết, hoặc đã già lọm khọm, còn con cái họ đã trưởng thành.

Theo giải thích của những chuyên gia về khoa học siêu hình, thì con người sống trong không gian 3 chiều, còn chiều thứ 4 là chiều thời gian. Nếu vì một lý do nào đó, con người lọt vào chiều không gian thứ tư này thì 100 năm cũng tương tự như 1 giây. Điều đó lý giải tại sao bay suốt 35 năm mà những hành khách trên máy bay không già đi, vẫn y như lúc họ xuất phát.

Tuy nhiên, chuyện lạ như vậy mà lại chẳng hề có một bức ảnh nào chụp chiếc máy bay cũng như hành khách, phi hành đoàn và tên tuổi, địa chỉ nơi cư trú của họ - ngoại trừ bức ảnh minh họa một chiếc DC 4. Hơn nữa, vài ngày sau, Hãng Pan American chính thức xác nhận rằng trong suốt năm 1955, không hề có một chiếc máy bay nào của hãng bị mất tích hay gặp tai nạn.

Trò bịp "chuyến bay kéo dài suốt 35 năm" coi như chấm dứt nhưng nó vẫn được phổ biến dai dẳng mãi đến tận ngày nay.

Thuyền trưởng tàu Titanic trở về!

Ngày 14/4/1912, con tàu chở khách sang trọng Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải một tảng băng trôi khiến hơn 1.500 người chết và mất tích.

Không lâu sau vụ chiếc máy bay DC 4 xuất hiện, báo chí lại khiến người đọc kinh ngạc khi đưa tin: Ngày 24/9/1990, tàu Foshogen lúc đang hành trình trên vùng biển bắc Đại Tây Dương, thuyền trưởng Karl bất ngờ phát hiện một bóng người đứng trên một tảng băng. Qua kính viễn vọng, ông thấy một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc y phục của giới quý tộc Anh hồi đầu thế kỷ XX, toàn thân ướt sũng, run cầm cập vì lạnh.

Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thuyền trưởng, cô nói: "Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, hành khách trên tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh dạt tôi lên tảng băng này. Thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp".

Thuyền trưởng Smith dỏm (bên trái) và thuyền trưởng Smith thật.

Nghe câu trả lời đó, mọi người trên tàu Foshogen đều cảm thấy hết sức kỳ lạ. Họ nghĩ rằng do khủng hoảng sau một tai nạn đắm tàu nào đó nên cô gái này đã nói nhảm. Khi đưa cô gái đến bệnh viện để kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận sức khỏe của cô bình thường, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, sự phát triển của xương, răng cho thấy cô khoảng 30 tuổi.

Thế nhưng, cũng như chiếc máy bay DC 4, không hề có một hình ảnh nào về cô gái Wenni Kate chứ nói gì đến nhân thân, gia đình, chỗ ở. Theo các chuyên gia sinh học, đây chỉ là trò bịp bởi lẽ nhiệt độ trung bình ở vùng biển bắc hầu như không bao giờ vượt quá 100C, còn ở trên mặt băng thì nó chỉ là 2 hoặc 30C - thậm chí còn thấp hơn nếu hôm ấy không có nắng. Với nhiệt độ này, nếu không có đủ quần áo ấm và thức ăn giàu năng lượng, con người không thể sống quá 3 ngày!

Chưa hết, vẫn là chuyện tàu Titanic, ngày 9/8/1991, một nhóm các chuyên gia hải dương học lúc đang tiến hành khảo sát tại một khu vực cách núi băng bắc Đại Tây Dương khoảng 387km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng - loại quần áo dành cho sĩ quan hàng hải, miệng ngậm ống pip, khói thuốc bốc lên nghi ngút.. Không ai nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng Smith của tàu Titanic cho đến khi ông ta tự xưng danh.

Khó tin hơn nữa là kể từ khi tàu Titanic bị đắm cho đến ngày các nhà hải dương học nhìn thấy ông ta thì lẽ ra ông ta đã phải 140 tuổi trong lúc thực tế thì ông "thuyền trưởng Smith" này mới 60 tuổi. Khi được cứu, "thuyền trưởng Smith" một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912 - nghĩa là mới chỉ một ngày kể từ khi Titanic gặp nạn.

Lần này thì có ảnh, là ảnh thuyền trưởng Smith thật và ảnh chụp "thuyền trưởng Smith" vừa được cứu sống nhưng các chuyên gia đã nhanh chóng nhận ra sự bịp bợm bởi lẽ Smith "thật" cao 1,74m còn Smith "dỏm" chỉ cao 1,69m. Hơn nữa, đầu Smith "dỏm" hình quả trứng, trán hói còn Smith "thật" qua những hình ảnh còn lưu giữ, đầu ông tròn, không hói.

Xuất hiện sau 45 năm mất tích trên biển?

Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm Nhật đánh chìm. Khi đó Hải quân Mỹ đã nhận được tín hiệu cấp cứu của 25 sĩ quan, thủy thủ trên một xuồng cứu sinh nhưng sau nhiều lần tìm kiếm mà không thấy, Hải quân Mỹ đành tuyên bố họ đã mất tích.

Thế nhưng, một ngày tháng 7/1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines khi đang hành nghề ở phía nam đảo Sibis đã phát hiện một chiếc xuồng, trên có 25 người đang trong tâm trạng hoảng loạn. Lúc cứu họ lên ghe đánh cá, họ cho biết họ là những người may mắn thoát khỏi con tàu Indiana Bolis khi bị tàu ngầm Nhật phóng ngư lôi.

Có thể thấy rõ nhiều phụ nữ trên chiếc xuống cứu sinh mà lẽ ra chỉ có 25 sĩ quan, thủy thủ của tàu Indiana Bolis.

Phát hiện này làm quân đội Mỹ vô cùng kinh ngạc vì chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi tới năm 1991 người ta mới thấy họ nhưng họ không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu và tóc cũng không dài thêm chút nào. Cả 25 người đều khẳng định họ mới chỉ ở trên xuồng cứu sinh có một ngày đêm.

Chuyện lạ này cũng có ảnh nhưng nó đã nhanh chóng bị phát hiện là ảnh "dỏm" bởi lẽ trong bức ảnh, có khá nhiều… phụ nữ và chẳng ai mặc quần áo sĩ quan hay thủy thủ, còn chiếc xuồng cứu sinh mà hai bên mạn được cạp bằng vải bố chống thấm nước là loại xuống chỉ thấy hồi đầu thế kỷ 20. Hơn nữa, y như chiếc máy bay DC 4, tàu Titanic, danh tính 25 sĩ quan, thủy thủ cùng nhân thân của họ chưa bao giờ được công bố…

Tách cà phê nóng hổi sau… 48 năm (?)

Năm 1985, tại một khu rừng rậm ở New Guinea, người ta phát hiện một máy bay dân dụng hai động cơ loại DC 3 đã mất tích trước đó gần 48 năm. Điều khiến mọi người kinh ngạc là chiếc máy bay -  từ nhãn hiệu đến lớp sơn vẫn còn mới nguyên, thân máy bay vẫn sáng bóng, những cánh cửa mở ra rất dễ dàng, không có sự rỉ sét.

Trong khoang máy bay không hề có một người nào, kể cả xương cốt. Những tờ báo trên máy bay cho thấy nó được xuất bản vào ngày Chủ nhật, tuần lễ thứ ba của tháng 1/1937. Trong một chiếc gạt tàn, có một vỏ bao thuốc lá loại thông dụng vào những năm 30 nhưng đến năm 1939 đã ngừng sản xuất. Ngoài ra, cà phê trong bình vẫn còn nóng và còn nguyên mùi vị...

Nhật ký phi hành cho thấy chiếc DC 3 cất cánh từ Manila, Philippnes đến Trung Quốc. Nhưng cũng như những chuyện bịp nêu trên, chẳng có bất kỳ một thông tin nào khác khả dĩ chứng minh chiếc DC 3 ấy có thật!

Và chiếc khinh khí cầu bí ẩn

Năm 1954, trong một cuộc thi biểu diễn khinh khí cầu ở Bodorigo Saint Juan, Cuba (lúc này Cuba vẫn do nhà độc tài Fulgencio Batista cai trị), chiếc khinh khí cầu do Hary Rogen và Derick Noidon, người Mỹ, điều khiển đột nhiên biến mất. Sau nhiều ngày tìm kiếm, chẳng ai phát hiện được một dấu tích gì.

Đến năm 1990, trong một cuộc thi khinh khí cầu khác tại Cuba, chiếc khinh khí cầu mất tích 36 năm về trước đột ngột xuất hiện và bị Vệ binh Cách mạng Cuba bắn hạ vì xâm nhập lãnh thổ Cuba trái phép. Theo lời khai của Hary Rogen và Derick Noidon, lúc đang điều khiển, họ bỗng thấy xung quanh chỉ toàn một màu đỏ, thân thể họ đau buốt. Sau đó, họ cảm nhận rằng họ đang bị bắn rồi lúc bị bắt, họ mới biết là họ vẫn đang ở… Cuba nhưng không hề biết là 36 năm đã trôi qua.

Thời điểm ấy, giữa Mỹ và Cuba không có quan hệ ngoại giao nên không ai kiểm chứng được tin này. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Cuba, cũng không hề nói đến việc Cuba bắt giam hai người Mỹ là Hary Rogen và Derick Noidon. Tại Mỹ, mặc dù báo chí đưa tin ầm ĩ nhưng cũng chẳng thấy ai là thân nhân của Hary Rogen và Derick Noidon tìm đến để hỏi han, cứ y như hai anh chàng này là người vô hình.

Cuối cùng, Cơ quan Tình báo Mỹ kết luận đó chỉ là chuyện bịp, được báo chí đưa lên để câu khách!

Cao Trí (tổng hợp)

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

Lực lượng quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một con tàu trên vùng biển quốc tế ở phía đông Thái Bình Dương, khiến ba người thiệt mạng. Washington cho rằng phương tiện này có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia, song không công bố bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc, Al Jazeera đưa tin. 

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, cán bộ CSGT bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn nửa đầu thế kỷ 18, Nguyễn Du được người đời kính trọng, tôn vinh là “Đại thi hào dân tộc”, được UNESCO vinh danh “Danh nhân văn hóa thế giới” vào ngày 25/10/2013, tại kỳ họp lần thứ 37 của Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc tại Paris đã chính thức ban hành quyết định số 37C/15 vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du cùng với 107 danh nhân văn hóa toàn thế giới.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文