Sự thật về nọc bọ cạp chữa bệnh nan y

14:10 17/09/2013

Bị các chứng bệnh ung thư, thay vì kiên trì tuân theo các phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa qua việc hóa trị, xạ trị thì không ít bệnh nhân… nuôi hy vọng vào cái gọi là "thuốc nọc bọ cạp" được bán tràn lan theo các đường truyền miệng, xách tay... Những người bán quả quyết thuốc nọc bọ cạp mà họ rao bán đã cứu sống sinh mạng của hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tại nhiều quốc gia trên khắp các châu lục?! Còn bệnh nhân ung thư hoặc người có thân nhân bị ung thư thì tin sái cổ: "Thuốc nọc bọ cạp" được bán với giá dao động từ 5-7 triệu đồng một lọ, là phát minh mới của nhân loại trong cuộc chiến chống những căn bệnh nan y!

Nọc bọ cạp là cứu tinh của người bệnh ung thư vì chữa ung thư hữu hiệu, chuyện ấy có thật hay chỉ là lời đồn đãi của những người thiếu hiểu biết? Có khi nào đó là màn quăng bom của phường con buôn để… bẫy người bệnh?

1. Theo đúng lịch hẹn, đầu tháng 9 này bà Trần Thị Mỹ, 56 tuổi, bệnh nhân ung thư vú (ngụ phường Phước Long A, quận 9) phải đến Bệnh viện Ung bướu TP HCM để hóa trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Nhưng vì ám ảnh hình ảnh nhiều người đồng cảnh như mình trước đó "vào hóa chất" khiến tóc rụng sạch cùng những bộc bạch của họ "khủng khiếp lắm, toàn thân mệt mỏi rã rời, đớn đau vô kể" nên bà Mỹ… quyết định đoạn tuyệt với liệu pháp hóa trị mà chuyển sang nuôi hy vọng từ các biện pháp chữa trị dân gian.

"Lúc đầu thì bả định dùng bài thuốc uống máu, mật rắn hổ đất với nước dừa xiêm nghe đâu do một lương y - bác sĩ ở Trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) nghiên cứu. Nhưng khi biết người ta nói um xùm trời chuyện ở Cuba nhiều người bị ung thư, có người bị đến giai đoạn 4 nhưng nhờ uống nọc bọ cạp mà khỏe khù khù nên bả quyết định trị liệu bằng nọc độc cái giống côn trùng đít nhọn đó".

Trong tâm trạng hân hoan, ông Tám Tịnh, chồng bà Mỹ, 62 tuổi, sẻ chia như thế khi được hỏi thăm về bệnh tình của vợ. Ông Tám tâm sự khi thấy vợ hoảng loạn vì bệnh tật và sợ hãi chuyện hóa trị nên tìm hướng chữa trị mới, ông và các con hết lời khuyên bảo phải nhất nhất làm theo chỉ định của bác sĩ nhưng bà Mỹ chống chế, bảo rằng cần gì phải hành xác như vậy và gợi ý chuyện uống nọc bọ cạp: "Bà nhà tôi lập luận rằng nền y học của Cuba rất phát triển mà họ còn đề cao nọc bọ cạp chứng tỏ là nó thực sự có hiệu nghiệm. Cả nhà tôi thấy có lý nên rất ủng hộ bả" - ông Tám khẳng định.

Để chứng tỏ mình không nói đùa, ông Tịnh đưa cho tôi xem một bài viết photo được ông sao chụp từ một tờ báo nói về trường hợp người bệnh ung thư nhờ nọc độc bọ cạp ở Cuba mà lướt qua lưỡi hái tử thần. Theo bài viết này, Leandro Gonzales, 6 tuổi, bị một khối u không thể mổ được trong tủy sống, với tỉ lệ tử vong đến 80%. Nhưng nhờ uống nọc bọ cạp xanh có nguồn gốc Cuba theo phương cách một ngày uống vài giọt hòa với nước mà sau 4 tháng điều trị, nay sức khỏe cậu bé đã gần như bình thường, khối u từ từ biến mất. Đã có hàng chục ngàn trường hợp bệnh nhân như cậu bé Leandro Gonzales tìm thấy được sự sống trở lại nhờ uống nọc độc bọ cạp.

Bọ cạp xanh.

Nếu sự việc đúng như niềm tin của gia đình ông Tịnh và thông tin photo nọ,  nghĩa là thuốc chế từ nọc độc bọ cạp xanh chữa được các chứng ung thư, kể cả bệnh nhân ở trong tình cảnh giai đoạn cuối, thì đó quả là tin vui với nhiều người. Nhưng chuyện không hẳn như vậy!

2. Chẳng như ông Tịnh đang ở giai đoạn thăm dò, "mò" vào thế giới của những bệnh nhân ung thư đang sùng tín cái gọi là "thuốc" nọc độc bọ cạp, tôi gặp được ông V., ngụ quận Thủ Đức, người bỏ ra hơn 6 triệu đồng để mua một lọ nọc bọ cạp mà ông này tin rất tốt cho chứng bệnh ung thư phổi của vợ mình.

Ông V. chìa ra tờ giấy ghi hàng loạt tác dụng của "thuốc bọ cạp" được người đàn ông bán trên mạng đưa kèm lọ thuốc với giải thích chính anh ta nhờ người dịch ra cho bệnh nhân biết mà tin dùng. Nội dung rất dài, nhưng có thể tóm lược như sau: "Làm đói các tế bào ung thư khiến các tế bào này không nhận được thức ăn và bị suy yếu. Kích hoạt khả năng tự nhiên của cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư. Cải thiện khả năng đáp ứng của tế bào T - sát thủ của các tế bào ung thư. Tác động lên quá trình dẫn truyền tín hiệu thông tin của tế bào cũng là cách để làm chậm sự phát triển của ung thư"….

Từ số điện thoại mà ông V. cung cấp, tôi vào vai người có thân nhân bị ung thư hỏi mua "thần dược" nọc độc, đầu dây bên kia, người bán là giọng đàn ông tuổi ngoài 40, tự xưng là dược sĩ, tên Bình, đang sống ở Hà Nội, là đại lý phân phối nọc bọ cạp "tên thương mại Escozine có nguồn gốc nước Dominica", khẳng định nhiều bệnh nhân chỉ sau 3 tháng uống nọc bọ cạp đã thấy có những tác dụng tích cực như giảm đau, tăng sự thèm ăn, thèm ngủ. Đề nghị cung cấp danh tính những người ấy để hỏi thăm đặng an tâm hơn khi dùng sản phẩm, chừng như thấy khó "xơi", ông dược sĩ này lộ chất… ba trợn: "Họ dùng thấy hiệu quả thì phản hồi cho tôi biết, nhận được tin thì tôi chúc mừng họ chứ lưu giữ số làm gì mà thăm với hỏi".

3. Tiếp tục vào cuộc, càng rõ một điều rằng cái gọi là "thuốc" nọc bọ cạp đang được rao bán khá ầm ĩ. Bên cạnh việc tung những tính năng bốc tới trời, có lắm người bán còn quả quyết sản phẩm của mình được lưu hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các nước như Mỹ, Canada, Mexico… và đặc biệt hơn, được người bệnh ở những quốc gia có nền y học tiên tiến bậc nhất thế giới này rất tin dùng?!

Nực cười nhất khi tôi tiếp cận với một lời rao nói rằng nọc bọ cạp của mình có "ái lực" siêu hạng: "Sản phẩm nọc bọ cạp Escozine đã được cải tiến hơn về công nghệ bào chế bằng cách "Phân cực nọc độc bọ cạp xanh" do đó phân tử nọc độc bọ cạp xanh sẽ có những "ái lực" lớn hơn với tế bào ung thư và cho hiệu quả tốt hơn khi chưa phân cực" (?!)

Rao "thuốc" nhưng kỳ thực chỉ là thực phẩm chức năng.

Không dừng lại ở cái màn quăng bom và chơi chiêu dẫn dụ người bệnh bằng cách tung bán nhiều sản phẩm "thuốc nọc bọ cạp" nhưng lại ghi chú hết hàng với lời nhắn ai muốn mua phải đặt trước để tạo ra cơn sốt ảo, dân buôn nọc bọ cạp còn tự soạn ra những câu hỏi liên quan đến thứ nọc độc của loại côn trùng "cắn bằng đít" này rồi cho bác sĩ trả lời theo chủ ý tung hô, lừa người bệnh.

4. Trao đổi quanh chuyện nọc bọ cạp trị ung thư đang được rao bán khá ầm ĩ, vì đây là chuyện tế nhị liên quan đến sự bán buôn của một số công ty dược nên bác sĩ T.D. (đề nghị giấu tên) cho biết thông tin nọc độc bọ cạp được rao bán rộ lên vài tháng gần đây, đó là nọc bọ cạp xanh có nguồn gốc Cuba. Một số thông tin nói rằng 2 thập niên qua, một công ty dược của Cuba đã chiết xuất tinh chất của nọc bọ cạp xanh dùng chữa ung thư, được gọi là chế phẩm chứ không phải "thuốc" và kết quả không phải lúc nào cũng khả quan.

Cũng theo bác sĩ T.D., không dừng lại ở lời rao "có nguồn gốc  Cuba", còn có trường hợp rao rằng những lọ nọc bọ cạp trị ung thư của mình được sản xuất bởi những công ty dược danh tiếng của nước Cộng hòa Dominica - quốc gia được xem như là thiên đường của bọ cạp xanh: "Những thông tin ấy tôi không có điều kiện kiểm chứng bởi nó một chiều, là tin khoa học ở nước ngoài, chưa thấy có bất kỳ chuyên gia của ngành y tế đưa ra nhận định. Chỉ biết rằng bệnh nhân ung thư, bất kể là ung thư gì đều phải tuân thủ quy trình chữa trị nghiêm ngặt theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Và việc dùng chế phẩm này, chế phẩm nọ, như chế phẩm nọc bọ cạp chẳng hạn, người bệnh nhất thiết không được tự ý". 

Bác sĩ T.D. kể chuyện đã từng tiếp cận một số trường hợp người bệnh ung thư sau khi uống vài lọ nọc bọ cạp đã đi đến quyết định ngưng việc hóa trị. Khi được lưu ý rằng việc giảm đau, ăn được, ngủ được có khi nhờ tác dụng của những lần vào hóa chất trước đó chứ chưa chắc nhờ "thuốc" nọc bọ cạp, nếu tự ý ngưng việc hóa trị thì bao công sức chữa trị không chỉ đổ sông đổ biển mà còn lãng phí thời gian vàng, lúc bệnh trở nặng chẳng thể cứu chữa được nữa, những người nọ mới… sực tỉnh.

Vấn đề là không phải ai cũng đủ tỉnh táo để tìm gặp và tâm sự với bác sĩ để được lưu ý kịp thời. Nghiêm trọng hơn, vì nhiều lý do, tiếc tiền, thiếu hiểu biết mà có người đã và đang đổ xô truy lùng bọ cạp còn sống để cho "chích trực tiếp" vào người. Người lý giải phương pháp này ít tốn kém, kẻ quả quyết "hiệu quả gấp bội bởi nọc độc được truyền trực tiếp vào cơ thể". Đây quả là kiểu chữa bệnh liều mạng hết chỗ nói vì theo giải thích của một chuyên gia côn trùng, nọc độc của bọ cạp là chất kịch độc, có thể giết người với liều lượng rất nhỏ, nhẹ thì cơ thể sưng vù, suy thận, nặng thì tử vong…

5. Cuốn “Từ điển động vật - khoáng vật làm thuốc” của Tiến sĩ sinh học Võ Văn Chi ghi, bọ cạp chứa nọc độc ở bụng sau gồm 5 đốt với tận cùng làm móc nhọn có tuyến độc, là cơ quan tự vệ, dùng để giữ mồi hoặc tấn công kẻ thù. Chất độc của bọ cạp là loại độc với hệ thần kinh, làm kìm hãm và tê liệt liên tiếp trên các phần của cơ thể. Tùy từng loại bọ cạp mà nọc độc có tác dụng khác nhau, có loại có thể làm chết người và gia súc.

Theo Đông y, bọ cạp có tên là toàn yết, có vị mặn, hơi cay, tính bình, có tác dụng trừ phong, trấn kinh giật được dùng chữa bệnh động kinh, cấm khẩu (nói không được), mồm miệng méo, hoa mắt chóng mặt, tràng nhạc (sau tai hoặc dưới hàm nổi lên những cục hạch liền nhau như tràng hạc do nhiệt độc, khí độc và phong độc sinh ra - PV), ung nhọt vỡ, thiên đầu thống (đau nhức nửa đầu)… Một số tài liệu khác cũng ghi chép như vậy, ghi rằng bọ cạp muốn sử dụng phải qua các bước xử lý cho ra các chất bẩn, rồi phơi khô, nướng giòn tán bột làm hoàn tán…

Đông y chỉ ghi tác dụng của bọ cạp như thế, không đả động gì đến thứ nọc của loài này trong lĩnh vực điều trị ung thư và lưu ý rằng khi dùng làm thuốc, bọ cạp có độc nên rất nguy hiểm cho tính mạng con người, người huyết kém sinh phong thấp (có triệu chứng đau nhức khớp, đau cơ, tê dại chân tay - PV) không nên dùng.

Chỉ riêng xác bọ cạp, các danh y xưa và nay đã lưu ý rất kỹ việc không nên tự ý dùng làm thuốc, huống hồ chuyện dùng nọc bọ cạp để chữa ung thư, mà có người gan cùng mình khi lùng kiếm bọ cạp cho chích trực tiếp… "Khi ngành y tế chưa lên tiếng thấu đáo thì người bệnh ung thư cần thận trọng bởi tác dụng chưa rõ ràng đã đành, đó là chưa kể nguy cơ phải trả hàng triệu đồng để mua lọ nọc bọ cạp chỉ là thực phẩm chức năng nhưng được người bán rao là thuốc và có khi được kẻ gian "chế biến" bằng cách in vỏ bao bì hoành tráng nhưng lọ "thuốc" thì chứa nước lã" - dược sĩ K., chủ cửa hiệu thuốc Tây M.C. ở quận 1, cảnh báo!

N.Thành Dũng

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文