The Voice 2012: Thần tượng hết thời được cứu rỗi
Đàm Vĩnh Hưng đã tuyên bố sẽ ký hợp đồng độc quyền trong 5 năm với thí sinh của chương trình The Voice 2012 Phan Ngọc Luân. Phan Ngọc Luân cũng chính là thí sinh bị loại trong live show của The Voice đêm 23/12/2012. Rời cuộc chơi cùng Phan Ngọc Luân là Tiêu Châu Như Quỳnh, một nhan sắc mà nhiều người rất thích.
The Voice 2012, sót lại ở hai đội của hai Huấn luyện viên (HLV) Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng là Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn, Đồng Lan và Xuân Nghi.
Nhan sắc hoàn toàn vắng bặt tại The Voice, thần tượng thì đang vẫy vùng chờ đêm trao giải.
1. Tôi không bàn nhiều đến những nhận xét của các HLV trong liveshow đêm 23/12, bởi tính từ khi The Voice 2012 lên sóng truyền hình đến nay, những nhận xét này đều không có nhiều thay đổi. Ngoại trừ, HLV Thu Minh đã hiểu ra điều mà trước đó ai cũng biết, khi chị trần tình: "Tôi sẽ nói ngắn gọn, bởi chính gia đình tôi cũng phàn nàn là tôi nói nhiều". Hơn nữa, cần khen ngợi Thu Minh là chị đã kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn, nước mắt không còn được chị sử dụng bừa bãi như nhiều đêm live show trước. Chính vì vậy, hình tượng của HLV Thu Minh trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, vị trí HLV chán nhất của những liveshow cuối của The Voice 2012 có lẽ phải dành cho Đàm Vĩnh Hưng (trước đây, vị trí này thuộc về Trần Lập - NNH), anh thường xuyên có những nhận định kiểu "Em làm tốt lắm… Chỉ có chút xíu chưa được". Hoặc: "Anh rất thích cách trình diễn của em. Em chiếm lĩnh sân khấu" thêm nữa là "Em xứng đáng được điểm 10, 11, 12, 13… chứ không phải là điểm 9".
Điều đáng mừng là từ khi Đàm Vĩnh Hưng giành ngôi "HLV nhạt nhất The Voice 2012" thì HLV Trần Lập đã bớt tỏ ra nguy hiểm, nhận xét của anh có cá tính và trọng tâm hơn. Đương nhiên, HLV đưa ra nhận định tốt nhất vẫn là Hồ Ngọc Hà. Dẫu nhiều khi, cô cũng khen chê kiểu đãi bôi không kém gì ba HLV còn lại. Nhưng thôi, đó là chuyện của các HLV. Bởi từ ngày những chương trình truyền hình thực tế vắng bóng Lê Hoàng hay nhạc sĩ Trần Tiến thì quá khó để hy vọng vào sự thông minh, cá tính của các "nhân vật ngồi trên ghế chấm điểm".
Trở lại chuyện của các thí sinh. Đồng Lan hát “Phố nghèo” của Trần Tiến, theo cái cách… không thể dở hơn. Cô hát với phần phụ trợ của tiếng guitar, cô vẫn luyến láy, vẫn ngân vang nhưng lại có cảm giác cô đang… nuốt chữ. Tôi tin rằng nếu nhạc sĩ Trần Tiến có xem đêm liveshow ấy, hẳn ông phải nhớ cái tên Đồng Lan đến suốt đời vì khả năng phá nhạc của cô.
May mắn, Đồng Lan đã lấy điểm lại trong phần trình diễn ca khúc “Bésame Mucho” bằng tiếng Pháp. Đây là ca khúc cực kỳ phổ biến tại Việt Nam (nếu không muốn nói trên toàn thế giới), “Bésame Mucho” như vết hằn ký ức trong tiềm thức của những người nghe nhạc. Chính vì vậy, khi Đồng Lan cất tiếng, đám đông nhanh chóng tìm thấy cảm giác quen thuộc. Nội yếu tố này, Đồng Lan đã gây được cảm tình với những khán giả "vốn rỗi rảnh và thừa cảm xúc để nhắn tin bình chọn cho các thí sinh tham dự The Voice".
Thêm nữa, vũ đạo của Đồng Lan khi trình diễn “Bésame Mucho”, khiến tôi rất bất ngờ. Không ai có thể nghĩ rằng, giọng hát digan này lại có thể hóa thân… sexy chuẩn mực đến vậy. Những cái lắc hông, thả người, xoạc chân… khiến Đồng Lan thành một nhân vật rất khác biệt. Hoang dã, đầy bản năng và vô cùng khiêu gợi. Thế nên, có gì là khó hiểu đâu khi Đồng Lan là thí sinh được khán giả bình chọn cao nhất trong đội của Đàm Vĩnh Hưng, cô đạt 55,03% trên tổng số bình chọn.
Bên Đàm Vĩnh Hưng có Đồng Lan, bên Hồ Ngọc Hà có Đinh Hương. Đinh Hương đã có một đêm diễn "cuồng loạn" như thường thấy. Cô đạt được sự nổi loạn cần thiết khi hát “Telephone” của Lady Gaga, và có cả sự đằm thắm khi biểu diễn ca khúc “Trở về” của nhạc sĩ Xuân Nghĩa. Một ca khúc mà theo cô lẫn HLV của cô khẳng định rằng, chỉ vừa tập mới có 2 ngày. Cá nhân tôi thì thấy Đinh Hương hát “Telephone” tốt hơn khi hát “Trở về”. Và với sự thể hiện của mình, cô hoàn toàn tương xứng với vị trí dẫn đầu của đội Hồ Ngọc Hà, cô chiếm 43,07% lượng bình chọn của khán giả.
|
| Đinh Hương. |
2. Bùi Anh Tuấn, thí sinh được cứu vớt từ HLV Hồ Ngọc Hà. Người phải nhường suất vớt vào vòng trong cho Bùi Anh Tuấn là Tiêu Châu Như Quỳnh, một mỹ nhân của The Voice 2012.
Bùi Anh Tuấn trình bày hai ca khúc trong đêm liveshow gồm “Những mùa đông yêu dấu” của Đỗ Bảo và “Lời nhắn số 4” của Hồ Hoài Anh. Không có gì khác lạ từ phong cách biểu diễn lẫn lối trình diễn an toàn của Bùi Anh Tuấn ở đêm thi này. Vẫn vậy, nhịp nhàng đều đều như khi cậu chàng làm mưa làm gió với “Nơi tình yêu bắt đầu” hay “Hoang mang” trong các phần thi trước đây. Điều bất ngờ duy nhất, chính là Bùi Anh Tuấn phải nhờ đến sự "trợ lực" từ phía HLV Hồ Ngọc Hà để được đi tiếp. Nói nhờ đến sự trợ lực của HLV vì sự việc diễn ra như vậy, chứ số lượng bình chọn từ khán giả xem đài dành cho Bùi Anh Tuấn không kém Đinh Hương là bao nhiêu.
HLV Hồ Ngọc Hà lựa chọn rất hợp lý. Bất cứ HLV nào cũng sẽ chọn Bùi Anh Tuấn, nếu đặt ra chọn lựa giữa Bùi Anh Tuấn và Tiêu Châu Như Quỳnh. Bùi Anh Tuấn có giọng ca, ngoại hình dễ hấp dẫn công chúng hơn so với Như Quỳnh. Dẫu Như Quỳnh luôn là một nhan sắc đúng nghĩa. Điều mà không thích ở Bùi Anh Tuấn chính là cậu chàng này khi nào cũng làm khuôn mặt khờ khờ, ngây ngây ngô ngô y như "sĩ tử ôn thi miệt mài ngày đêm, chờ ngày lai kinh ứng thí khiến tâm thần bất ổn". Bùi Anh Tuấn bản tính có ngây ngây ngô ngô, khờ khờ khạo khạo không? Chắc chắn là không. Quan sát cái cách Bùi Anh Tuấn đối đáp với nữ diễn viên Cao Mỹ Kim, khi bị cô cùng mẹ cô tố cáo là "bạc tình" đủ hiểu Bùi Anh Tuấn khôn ngoan đến mức nào.
Nhưng không sao, khuôn mẫu xây dựng hình tượng nhân vật trong làng giải trí Việt luôn rất… ảo, miễn sao mang dáng dấp chút xíu mềm mại, chút xíu nữ tính, chút xíu thật thà, chút xíu giống… Hàn Quốc là đủ chuẩn. Suy cho cùng thì Bùi Anh Tuấn, hay các HLV của The Voice và gần như là tất cả những ca sĩ nổi danh trong làng giải trí, mấy ai được sống thật với chính mình đâu. Trên dưới đều như nhau cả.
Việc Đinh Hương vào vòng trong bằng lượng tin nhắn của khán giả, Bùi Anh Tuấn nhờ HLV chọn vào, cho thấy độ nóng của các thí sinh tại The Voice phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố cảm xúc nhất thời của đám đông. Thí sinh trong một cuộc thi dẫu đình đám như The Voice thì khả năng liệu có thể vụt trở thành ngôi sao của làng giải trí hay không, còn cả một chặng đường rất dài. Cái kiểu "ngôi sao bong bóng" không phải là không hiện hữu ngay khi The Voice kết thúc. Minh chứng là rất nhiều ca sĩ hiện tại, đi hát hò quanh năm mà vẫn không thoát được cái thương hiệu Idol gắn sau tên. Biết đâu, lứa Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương, Đồng Lan… cũng sẽ bị ấn cái logo The Voice trên suốt chặng đường biểu diễn ca hát của mình.
Nói vậy là vì, khi ca sĩ khách mời Hồ Quỳnh Hương xuất hiện tại The Voice đêm 23/12 và cất giọng ca. Ngay lập tức, đẳng cấp được phân biệt vô cùng rõ ràng. Đương nhiên là không ai đi so sánh những thí sinh đang tham dự một cuộc thi hát hò với giọng ca lão luyện như Hồ Quỳnh Hương. Đưa ra hình ảnh này chỉ để thấy rằng, sự ồn ào có thể tạo nên danh vọng nhất thời, chứ muốn trở thành một đẳng cấp phải cần nhiều yếu tố khác. Một số thí sinh vừa rời khỏi The Voice do… bị loại đã vướng ngay vào thói lộng ngôn của những bậc đàn anh, đàn chị trong làng giải trí, kiểu như cô nàng hát siêu kém Bảo Anh vừa tuyên bố: "Cát-sê của tôi vẫn rất cao". Trẻ con hết sức!
Tiêu Châu Như Quỳnh, chính xác thì nhan sắc nên dừng lại ở đây. Hoàn toàn không có cơ hội cho Như Quỳnh ở vòng thi này. Dẫu cho Như Quỳnh hóa thân thành "dân chơi" khi trình bày ca khúc “So what”, nhảy nhót múa may quay cuồng trông ngồ ngộ. Khi Tiêu Châu Như Quỳnh rời The Voice 2012, có thể khẳng định, nhan sắc đã không còn ngự trị tại cuộc thi này. Mất Tiêu Châu Như Quỳnh, The Voice 2012 sẽ kém đi dư vị được chiêm ngưỡng người đẹp hát. Bản thân người đẹp đã hay rồi, cần gì quan tâm đến giọng hát hay hoặc dở, là tôi nghĩ vậy, hoàn toàn không liên quan gì đến đám đông.
Đừng ai bảo với tôi rằng, Đồng Lan, Xuân Nghi, Hương Tràm hay Đinh Hương… cũng là một nhan sắc.
|
| Tiêu Châu Như Quỳnh. |
3. HLV Đàm Vĩnh Hưng chọn thí sinh Xuân Nghi và loại thí sinh Ngọc Luân. Một quyết định mà theo quan sát thì thấy nó đã chiếm của Đàm Vĩnh Hưng rất nhiều cảm xúc, khi anh nói: "Giai đoạn này khó khăn cho các thí sinh, là những chuỗi ngày rất cùng cực cho các HLV. Khi phải trải qua từng ngày từng giờ dằn vặt lựa chọn ai sẽ đi tiếp với mình". Chắc là Đàm Vĩnh Hưng nói hơi quá, bởi sau scandal dàn xếp kết quả của mỗi phần thi, đám đông chỉ xem The Voice vì… không biết làm gì vào tối Chủ nhật, chứ hẳn rất ít người tin vào sự bất ngờ ngẫu nhiên của đêm thi.
Xét về hình tượng tốt để tham gia vào làng giải trí, Ngọc Luân chắc chắn có nhiều lợi thế hơn Xuân Nghi. Thế nhưng, khi đã có con át chủ bài là Đồng Lan thì Đàm Vĩnh Hưng dễ đưa ra các quyết định của mình hơn. Đặc biệt là với bản hợp đồng độc quyền 5 năm mà anh dành cho Ngọc Luân.
Ngọc Luân, ngoài ngoại hình nam tính cổ điển, khuôn miệng khi nào cũng cười cười rất hớn hở (mà không rõ nguyên nhân vì sao) thì còn lại, giọng hát của Ngọc Luân rất yếu. Nhẽ ra, Ngọc Luân đã phải dừng lại ở vòng Đối đầu, khi Ngọc Luân song ca cùng thí sinh Hoàng Mạnh. Xét tổng thể, Ngọc Luân được HLV Đàm Vĩnh Hưng chọn ở vòng thi đó phần nhiều vì lợi thế ngoại hình, chứ còn chất giọng, anh kém Hoàng Mạnh cực xa. Tuy nhiên, đến vòng này thì Đàm Vĩnh Hưng không thể giúp Ngọc Luân vào trong. Giả mà Đàm Vĩnh Hưng chọn Ngọc Luân thay vì Xuân Nghi, có lẽ sóng gió sẽ thêm lần nữa nổi lên xung quanh The Voice 2012 ngay.
Vốn dĩ, ở thời điểm sắp kết thúc chương trình, nhà sản xuất The Voice đương nhiên không muốn bất cứ một vụ lùm xùm nào đó xảy ra. Scandal là điều không cần thiết vào lúc này.
|
| Phan Ngọc Luân. |
Thời của sự "tàn bạo" từ quyền lực của HLV đưa ra, hay thời của những chiêu trò phía sau sân khấu trong chương trình The Voice 2012 có lẽ đã qua. Không còn ai có đủ quyền năng cứu rỗi "thần tượng nhất thời" trong The Voice ngoài chính giọng hát của họ và lượng tin nhắn bình chọn của khán giả xem chương trình.
Mà thú thật, cho đến giờ, tôi vẫn hoàn toàn không tin tưởng vào cái thể loại nhắn tin vào hộp thư tự động, rồi ban thư ký sẽ thống kê công bố đến đám đông về tỷ lệ bình chọn của khán giả dành cho mỗi thí sinh. Ai mà biết trong hang có bao nhiêu con cua(?). Cũng như, ai mà biết có chuyện gì bên trong cái khâu kiểm tra tin nhắn ấy