Tìm thấy hóa thạch quái vật Leviathan Melvillei

13:35 24/07/2010
Các nhà nghiên cứu mới đưa ra triển lãm phần xương hóa thạch của một con cá voi cổ với bộ răng khổng lồ và đáng sợ mà họ tìm thấy tại vùng hoang mạc ở miền Nam Peru. Viết trên tạp chí Nature, các nhà khoa học gọi sinh vật này là "Leviathan" - tên loài quái vật được coi là chỉ tồn tại trong truyền thuyết và tưởng tượng.

"Quái vật biển" này dài khoảng 17m, và có thể đã tham gia các trận chiến dữ dội với các sinh vật biển khổng lồ cùng thời đó.

Leviathan trông rất giống một con cá nhà táng hiện đại (hay còn gọi là cá voi tinh dịch - tên xuất phát từ các thủy thủ săn cá voi khi họ tưởng rằng chất dầu trên đầu cá nhà táng, sáp cá nhà táng, chính là tinh dịch của nó), xét về mặt kích cỡ và vẻ ngoài.

Tiến sĩ Christian de Muizon, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở Paris, cho biết: "Chúng ta có thể nói nó là một quái vật  biển, đây là một sinh vật lớn kinh khủng. Leviathan có thể đã săn và ăn thịt nhiều sinh vật biển có kích thước lớn như cá heo, hải cẩu và thậm chí là cả những con cá voi khác".

Thú vị hơn nữa là vào cùng thời điểm đó, trong cùng vùng nước, có một con quái vật khác - đó là cá mập khổng lồ, dài khoảng 15m. Có thể chúng đã chiến đấu với nhau.

Các nhà nghiên cứu cho rằng Leviathan có khả năng ăn một con mồi dài tới 8m. Nó bắt con mồi bằng bộ hàm khổng lồ, nhanh chóng xé toạc con mồi và nghiền nát nó bằng những chiếc răng khổng lồ. Một hộp sọ hóa thạch dài tới 3m của "quái vật biển" đã được các nhà nghiên cứu phát hiện ở miền Nam Peru vào năm 2008.

Hiện chưa rõ vì sao loài cá voi cổ đại Leviathan lại tuyệt chủng. Các nhà nghiên cứu cho rằng hệ sinh thái, môi trường thay đổi có thể đã khiến sinh vật này phải thay đổi thói quen ăn uống của mình, dẫn đến sự ra đời của loài cá voi hiền hòa hơn ngày nay. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm mới này xác nhận lại rằng, từ cách đây rất lâu, đúng là có một loài quái vật ở rất sâu dưới lòng biển

Lệ Đào (theo Nature và BBC News)

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文