Tượng đài tôn vinh 4 vị Tổng thống ảnh hưởng nhất lịch sử Hoa Kỳ

14:20 24/05/2016
Hơn 7 thập niên qua, hàng chục triệu lượt du khách đã đến đây nghiêng mình trước những vĩ nhân lừng danh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, thuộc quần thể tượng đài chân dung khắc vào núi Rushmore gần thị trấn Keystone, phía nam tiểu bang South Dakota miền Trung Tây Hoa Kỳ.

Điều gây ấn tượng nhất là các bức tượng đều khép miệng, một điều rất khác lạ với giới chính khách! Nhóm vĩ nhân ở đây là 4 nhân vật quan trọng hàng đầu, thuộc số những tổng thống nổi tiếng nhất trong toàn bộ lịch sử tồn tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, theo thứ tự từ trái qua gồm:

- George Washington (1732-1799) là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, người lãnh đạo cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ tới thắng lợi cuối cùng giành độc lập từ tay đế chế Anh. Ông được coi là cha đẻ của Hoa Kỳ và đặt nền tảng cho nền dân chủ Mỹ. Vì thế, Washington là nhân vật đầu tiên được chọn để tạc tượng trên núi Rushmore.

- Thomas Jefferson (1743-1826) tổng thống thứ 3 của Mỹ, là tác giả của bản Tuyên ngôn độc lập mà sau này đã truyền cảm hứng cho các nền dân chủ trên khắp thế giới. Ông cũng là người đã mua lãnh thổ Louisiana từ tay người Pháp năm 1803.

- Theodore Roosevelt (1858-1919) là tổng thống thứ 26, người đã lãnh đạo nước Mỹ trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng khi bước vào thế kỷ XX. Ông là “nhạc trưởng” trong cuộc đàm phán xây dựng kênh đào Panama nối đông và tây thế giới lại với nhau.

- Abraham Lincoln (1809-1865), vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, đã giữ vững được sự đoàn kết của Hợp chúng quốc trong cuộc thử thách lớn nhất là cuộc nội chiến. Ông đã xóa bỏ nạn nô lệ và là vị tổng thống Mỹ đầu tiên bị ám sát.

Điêu khắc gia G. Borglum bên khối tượng mẫu thu nhỏ.

Nhóm 4 “người khổng lồ” tiếp đón du khách với những biểu cảm khác nhau trên gương mặt: G. Washington vẻ quý phái, T. Jefferson với đôi mắt hướng tới tương lai, A. Lincoln đầy nhân bản, còn Theodore Roosevelt lại đầy vẻ ôn hòa.

Mục đích tạc nhóm tượng đài trên núi Rushmore ban đầu chỉ xuất phát từ việc muốn tạo ra một điểm thu hút du khách tới thăm vùng Black Hills của bang South Dakota. Lúc đó, người ta dự định tạc lên núi những nhân vật nổi tiếng của miền Tây như Buffalo Bill Cody. Nhà sử học Doane Robinson đã nảy ra ý tưởng này hồi năm 1923.

Năm sau đó, ông mời nhà điêu khắc Gutzon Borglum làm một chuyến đi tới vùng Black Hills để khảo sát. Lúc đó, Gutzon Borglum đã nổi tiếng với tác phẩm điêu khắc trên núi Stone Mountain ở Georgia. Chính Borglum đã thuyết phục D. Robinson nên làm một công trình mang tầm cỡ quốc gia, và họ quyết định chọn 4 vị tổng thống tiêu biểu nhất để tạc tượng.

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự án này vào tháng 3-1925. Tổng thống thời đó là Calvin Coolidge đã quyết định cùng được tạc tượng với Washington là 2 tổng thống thuộc đảng Cộng hòa và 1 tổng thống của đảng Dân chủ.

17 năm là khoảng thời gian mà điêu khắc gia nổi tiếng người Mỹ gốc Đan Mạch Gutzon Borglum (1867-1941) đã bỏ ra, nhằm tạc quần thể tượng đài vĩ đại trên đỉnh núi Rushmore thuộc rặng Black Hills ở South Dakota, một vùng núi hoang vu từng là lãnh địa của bộ lạc da đỏ Lakota. Người da đỏ ngày trước gọi vùng này là Lakota Sioux, hay phổ biến hơn là núi “Sáu ông” (Six Grandfathers). Sau một chuyến thám hiểm năm 1885, ngọn núi được đổi tên là Mount Rushmore, lấy tên của Charles E. Rushmore, một luật sư nổi tiếng ở New York.

Gutzon Borglum và người con nối nghiệp Lincoln Borglum.

Điêu khắc gia G. Borglum đã hiến dâng cả đời mình cho nghề tạc tượng, những tổ hợp hoành tráng bằng đá hoa cương tiêu biểu cho quan điểm tạo hình của ông. Nhà tạc tượng G. Borglum luôn mơ ước tạo dựng một “đền thờ của nền dân chủ” khắc trên sườn núi cao, với những vĩ nhân hàng đầu. Nhiều đồng nghiệp thủ cựu cho ý tưởng táo bạo của ông là “điên rồ và vô lý”.

Mặc kệ, “Con người ta ai cũng có thể làm được điều gì đó, chỉ cần có nghị lực và ý chí quyết tâm”, như nguyên văn lời nhà tạc tượng gạo cội từng thổ lộ và điều này thì G. Borglum có thừa. Bất chấp những khó khăn về tài chính cũng như kỹ thuật (ông bắt tay vào thực hiện công trình khi cuộc Đại khủng hoảng kinh tế thế giới sắp bắt đầu, rồi kết thúc mọi việc chỉ một thời gian ngắn khi Thế chiến II đã mở màn).

Trước khi bắt đầu việc tạc tượng, người ta đã phải dùng chất nổ để “thổi bay” khoảng 450.000 tấn đá, như thế hơn 90% ngọn núi được “khắc” bằng chất nổ. Những chi tiết của các khuôn mặt được tạc bằng búa khoan. Những người trực tiếp dùng búa khắc vào vách núi phải treo người lơ lửng từ đỉnh núi trong những chiếc ghế kiểu của người neo buồm trên thuyền buồm được giữ bằng những sợi cáp sắt. Bình quân mỗi ngày họ cần dùng tới 400 mũi khoan. Người ta đã dùng một dạng xe điện cáp treo (tramway) để vận chuyển công cụ, vật liệu từ chân núi lên đỉnh núi. Sau này các toa xe cáp treo đó được cải tiến để có thể chở được nhiều người.

Nhà điêu khắc Borglum và 400 công nhân đã miệt mài làm việc trong cái nóng mùa hè và cái lạnh mùa đông ròng rã suốt 17 năm. Và điều làm mọi người ngạc nhiên là với công trình như vậy mà không có người thợ nào bị thiệt mạng trong suốt quá trình thực hiện. Theo ý tưởng ban đầu, mỗi vị tổng thống sẽ được thể hiện từ đầu tới thắt lưng, nhưng do thiếu kinh phí nên nhà điêu khắc chỉ tạc được có phần đầu. Tuy thế cuối cùng tổng chi phí cho công trình này cũng lên đến 989.992 USD.

Dưới sự giám sát trực tiếp của G. Borglum, hàng trăm thợ xây dựng, thợ mỏ, thợ đặt mìn phá đá, vận động viên leo núi... ngày đêm miệt mài leo lên trèo xuống dọc các vách đá tai mèo hiểm trở, đẽo gọt từng phần, tạc từng tượng một trên khoảng diện tích rộng lớn dài 1.000 feet (1 feet = 30,48cm) và cao 400 feet. Chiều cao của mỗi đầu tượng là 60 feet, bề rộng của mỗi con mắt là 11 feet; bộ râu của T. Roosevelt dài đúng 24 feet, và người ta cũng không quên tạc cặp kính “bất ly thân” của Tổng thống T.Roosevelt.

Quần thể tượng đài vào thời điểm rõ nét nhất.

Việc xây dựng đài kỷ niệm các Tổng thống Mỹ thể hiện hài hòa mối quan hệ giữa sáng tạo và nghệ thuật. Để hoàn thiện công việc nan giải này, điêu khắc gia G. Borglum đã tạc những bức tượng mẫu thu nhỏ bằng thạch cao trước, đánh dấu từng điểm then chốt rồi “phóng to” chúng gấp 12 lần trên đỉnh Rushmore cao 5.725 feet so với mực nước biển. Ông cũng thiết kế 506 bậc thang dẫn lên núi dành cho du khách thăm viếng.

Nhưng con người cần cù và quả cảm ấy không sống được tới giờ phút vinh quang nhất, khi Khu Tưởng niệm quốc gia trên triền núi Rushmore được hoàn thành vào ngày 31-10-1941. G. Borglum mất gần 8 tháng trước đó, 19 ngày trước khi kỷ niệm sinh nhật thứ 74 của ông. Lincoln Borglum (1912-1986), người con trai của nhà tạc tượng kiên cường tiếp tục phần việc dang dở còn lại, góp phần thỏa mãn nguyện ước của người cha quá cố.

Ngày nay, trong khu tưởng niệm này có một nơi gọi là Sculptor’s Studio (xưởng của nhà điêu khắc) được xây dựng năm 1939. Nơi đây trưng bày các mô hình bằng thạch cao và các công cụ từng được sử dụng để tạc khắc các pho tượng. Mô hình 4 pho tượng bằng thạch cao mô phỏng như tác phẩm thật được đặt ở gian đầu tiên có một cửa sổ nhìn thẳng ra 4 pho tượng trên ngọn núi.

Cùng với thời gian, quần thể tượng đài bất hủ này được những người ngưỡng mộ coi là “biểu tượng của mọi biểu tượng” ở nước Mỹ. Từ xa hơn 100km vẫn có thể nhìn rõ hình 4 vị tổng thống lừng danh, những vĩ nhân tượng trưng cho các tính chất tiêu biểu cấu thành Hợp chúng quốc Hoa Kỳ như đấu tranh giành độc lập (G. Washington), vì nền dân chủ (T. Jefferson), mở mang kinh tế và bảo tồn môi trường thiên nhiên (T. Roosevelt) và bãi bỏ chế độ nô lệ (A. Lincoln).

Q.Long - Mạnh Quân (tổng hợp)

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức "Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng". Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn chuyên đề "Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội nghị. 

Trong không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị đón xuân mới, chương trình Xuân Quê hương 2026 đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt, giàu ý nghĩa giữa hai gương mặt tiêu biểu của trí tuệ và khát vọng Việt Nam: Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân – người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt.

Giữa nhịp xuân đang về, trên những bốt gác thầm lặng, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ, giữ trọn bình yên cho đất nước, để mỗi gia đình yên tâm sum họp, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong an lành, trọn vẹn.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng đến gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó giúp bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về hành vi làm, mua bán căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, thẻ an sinh xã hội của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; giả mạo Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của nhiều người sử dụng trong và ngoài nước.

Trưa 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, do Nguyễn Văn Thiệt (ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), cầm đầu. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文