Vì sao chết treo cổ hay bị nghi ngờ là án mạng?

23:30 27/10/2009
Từ trước tới nay, các vụ chết người do treo cổ mà đặc biệt là khi thấy nạn nhân chết mà chân vẫn chạm đất, hoặc quỳ, hoặc… nằm, là bị nghi ngờ là án mạng và "dựng hiện trường giả". Rồi cũng không ít phóng viên đã tùy tiện phóng bút viết suy diễn theo sự… không hiểu biết của mình, gây dư luận xấu.

Bài viết sau đây của các chuyên gia pháp y khoa học hình sự sẽ lý giải những bí ẩn về cái chết do treo cổ.

Khoảng 17h30' ngày 21/9/2009, nhận được tin chị Đặng Thị Hồng (27 tuổi) chết treo cổ tại nhà riêng ở thôn Tân Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Công an (CA) tỉnh Hưng Yên khẩn trương thành lập đoàn khám nghiệm đến hiện trường cùng CA huyện sở tại. Được biết, chị Hồng là người gốc thôn Khóa Nhu, xã Yên Hòa cùng huyện đã có một con riêng và lấy anh Vũ Văn Nhu 25 tuổi là đời chồng thứ ba... Tình cảm vợ chồng cơm không lành canh không ngọt nên cuộc xô xát giữa hai người trước bàn dân thiên hạ ngày hôm trước chính là giọt nước tràn ly.

Có điều, mẹ đẻ chị Hồng chính là người đề nghị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ CA tiến hành giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân chết của con gái bà, khi mà trong Hội đồng khám nghiệm đã có cả một giám định viên pháp y (GĐVPY) nhiều kinh nghiệm của CA tỉnh Hưng Yên và với một trường hợp chết treo cổ thì các GĐV ở CA các tỉnh, thành phố hoàn toàn có thể xác định chính xác nguyên nhân chết mà không cần đến sự trợ giúp của các GĐVPY TW.

Tìm hiểu được biết mẹ đẻ chị Hồng nghi ngờ con gái bà không phải là tự vẫn mà bị giết, tuy không nói thẳng ra nhưng nghi can chính là anh Nhu vì những xích mích, xô xát giữa hai vợ chồng... Những dị nghị, nghi vấn này cùng với những bàn tính trong họ tộc nhà gái làm cho quan hệ giữa hai nhà trở nên “nóng”. Khi khâm liệm cho chị Hồng có người đằng nhà chị định “yểm” bằng những đồng tiền cổ, người họ nhà anh Nhu không cho, suýt nữa xảy ra xô xát may mà lực lượng CA huyện, xã bố trí đông, kịp thời giải tỏa.

Chưa hết, khi Hội đồng khám nghiệm còn đang thông qua biên bản khám nghiệm hiện trường và tử thi ở một nhà gần đó thì anh trai của Nhu xin được báo cáo là: Họ tộc nhà chị Hồng chuẩn bị dao, gậy để hành hung gia đình anh Nhu ở nơi mai táng chị Hồng. Ngay lập tức, đồng chí Nguyễn Văn Trại, Phó trưởng CA huyện Yên Mỹ đang có mặt tại nơi xảy ra sự việc ra lệnh triển khai phương án giải tỏa...

Ngày 30/9/2009, đồng chí Thiếu tướng Viện trưởng Viện KHHS, Bộ CA nhận được một tập đơn khiếu nại của ông Vũ Hồng Vân, 78 tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ở số nhà 187, phố Trần Đăng Ninh, TP Lạng sơn. Nói một tập đơn là vì: Đơn gửi ông Viện trưởng Viện KHHS thì chỉ có một, nhưng gửi kèm là tất cả những đơn khiếu nại từ sau ngày 22/9/2008, ngày có kết luận điều tra số 12/KLĐT của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lạng Sơn về vụ việc con gái ông là chị Vũ Thị Tâm, sinh năm 1970, chết ngày 3/7/2008.

Những tờ đơn này gửi đến tất cả các cơ quan chính quyền từ thị trấn Đồng Đăng nơi chị Tâm cư trú, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn nơi ông ở đến tỉnh, các cơ quan tư pháp như CA thị trấn Đồng Đăng, CA huyện Cao Lộc, Ban giám đốc CA tỉnh Lạng Sơn; Cơ quan CSĐT và Thanh tra Bộ CA; Viện KSND tỉnh Lạng Sơn; Viện KSNDTC; HĐND tỉnh Lạng Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội. Những nơi gửi nói trên ít nhất là một lần, nhiều nhất là Viện KSNDTC cùng ông Viện trưởng là 7 lần.

Nội dung các đơn khiếu nại như nhau là ông Vân dẫn ra những chứng cứ và từ đó lập luận rằng chị Tâm không phải tự treo cổ chết mà bị giết. Lại còn có cả mấy bài của báo PNVN, CL, ĐS-PL.

Xin tóm lược vụ việc: Sáng sớm ngày 3/7/2008, cháu Nguyễn Ngọc Anh, con gái chị Tâm thức dậy không thấy mẹ. Sau khi vệ sinh cá nhân, cháu lên sân thượng - nơi hàng sáng mẹ tập thể dục không thấy. Xe của mẹ vẫn ở nhà, cửa vẫn khóa, cháu vội đánh thức em Phương Anh dậy cùng tìm thì phát hiện mẹ trong trạng thái treo ở mép cánh cửa dưới tầng hầm. Hai cháu hoảng hốt hạ mẹ xuống. Phương Anh gọi bố: “Bố ơi bố dậy đưa mẹ hộ con đi” thì anh Bằng “giật mình và ngóc đầu dậy” nói: “Tao không đưa”. Gọi lần thứ hai thì Bằng quát: “Mặc kệ, mày muốn gọi ai cứu thì gọi, tao không cứu, để cho nó chết luôn đi”. Chị Tâm được đưa đến BV Lạng Sơn nhưng đã tử vong.

CA tỉnh Lạng Sơn thành lập Hội đồng khám nghiệm, GĐPY tử thi và điều tra nguyên nhân chết của chị Tâm. Bản GĐPY số 165/2008/ GĐPT - TTH của Trung tâm GĐPY tỉnh Lạng Sơn kết luận nạn nhân chết ngạt cơ học với các dấu hiệu: Da vùng cổ ngang sụn nhẫn có rãnh hằn màu nâu đỏ rộng 0,5cm, sâu 0,3cm, đi từ gò má phải qua sau gáy đến vùng cổ trước, cổ sau, tới gò má trái... Vùng sau gáy có một vết hằn hình cánh cung rộng 0,8cm trùng một phần vào rãnh hằn nói trên. Ngoài vết sây sát bầm tím 0,5x0,3cm ở cằm dưới thì trên da không có dấu vết thương tích khác.

Giải phẫu tử thi thấy: Chảy máu dưới da, cơ vùng cổ tương ứng với đáy rãnh hằn; Dập vỡ xương móng; Gãy xương sườn 3,4 cung trước, ổ gãy có tụ máu; Khoang lồng ngực chứa khoảng 2 lít máu không đông; Có dấu hiệu xuất huyết vùng đáy tim; Mặt sau thùy phải gan có nhiều chấm xuất huyết. Xét nghiệm mô bệnh học thấy thượng bì của da bị ép dẹt, bong trợt tế bào, chảy máu trong mô kẽ của da; chảy máu mô phổi, mô tim; các phủ tạng xung huyết.

Kết luận xét nghiệm độc chất phủ tạng số 90/88/98/08HP của Viện GĐPY quốc gia Bộ Y tế: không tìm thấy các chất độc. Căn cứ kết quả GĐPY và tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lạng Sơn kết luận: Chị Tâm chết là do treo cổ tự tử.

Nói chuyện qua điện thoại, ông Bùi Điển, Phó thủ trưởng thứ nhất Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lạng sơn cho rằng, về tố tụng Viện KSNDTC đã ra quyết định là hết cấp và chúng tôi vẫn khẳng định là đã kết luận đúng. Ông cũng than phiền rằng các vụ làm đúng như thế nhưng chúng tôi bị mất quá nhiều thời gian và rất mệt mỏi vì “bị kiện” mà đằng sau người kiện có đến cả chục luật sư?! Vậy thì cơ sở của chẩn đoán pháp y trong vụ này là gì: Các dấu hiệu đại thể khi mổ tử thi, xét nghiệm mô bệnh học có đủ triệu chứng của ngạt treo cổ; nạn nhân không có biểu hiện của chấn thương ngoại lực đủ gây chết; trong cơ thể không có chất độc.

Tuy nhiên, dựa vào những hiểu biết và suy đoán không có căn cứ khoa học của mình ông Vân vẫn khăng khăng cho là con ông bị giết rồi treo lên và thủ phạm phải có hai tên. Ông dựa vào vết hằn hình cánh cung sau gáy, vết sây sát nhỏ ở cằm; vết xước ở ngón chân. Tuy nhiên trong kết luận của TTGĐPY tỉnh Lạng Sơn cũng có những điểm cần phải rút kinh nghiệm.

Chẳng hạn khi cắt đứt động mạch dưới đòn ở một người chết sau 6 giờ thì có thể chảy vào khoang lồng ngực khoảng dăm trăm mililít máu là cùng, mô tả máu không đông là đúng, nhưng chảy đến 2 lít máu thì không thể. Có thể khẳng định gãy xương sườn là do ép tim cấp cứu, nhưng mô tả tụ máu chung chung thì sẽ bị hiểu sai vì một người mới chết lâm sàng nếu gãy xương thì đầu xương gãy sẽ có chảy máu nhưng ít, dùng chữ tụ máu ở đây cũng rất thiếu chính xác vì tụ máu thì phải tạo thành cục, thành khối máu đông, vậy đầu xương sườn gãy có cục máu đông không? Mô tả sai sẽ dẫn đến thắc mắc, nghi ngờ. Tuy khẳng định vết hằn hình cánh cung sau gáy không phải nguyên nhân gây chết là đúng nhưng chưa xác định được do vật gì tạo nên.

Qua hai vụ việc trên phần nào thấy được những rắc rối đằng sau các vụ việc chết treo cổ. Các GĐVPY cho biết, chuyện muôn thuở là cũng giống như đột tử các trường hợp chết treo cổ rất hay bị nghi ngờ là án mạng, hoặc là giết rồi treo lên hoặc cưỡng bức đưa đầu vào thòng lọng, vì thế thường có kiện cáo dai dẳng. Không ít can phạm hay phạm nhân trong trại treo cổ thì ngờ rằng CA đánh chết rồi dựng hiện trường giả.

Vậy chết treo cổ có phải thực sự phức tạp do chính nguyên nhân gây chết của nó hay vì nguyên nhân khác? Hỏi các bác sĩ pháp y được biết: Hầu hết treo cổ là những trường hợp tự sát; tai nạn rủi ro và án mạng kể cả treo xác chết hay dùng vũ lực bức treo rất hiếm hoi. Những GĐVPY đã trên 30 năm hành nghề nói rằng cả cuộc đời làm GĐPY họ chỉ gặp vài trường hợp. Khổ nỗi thực tế lại có không ít trường hợp thân nhân người chết treo cổ kiên quyết đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân chết của con em họ, chấp nhận việc mổ xẻ trong khi tâm lý họ rất ngại đối mặt với việc này.

Phần lớn các trường hợp này xuất phát từ những mâu thuẫn cuộc sống dai dẳng trước đó mà thường thấy là mâu thuẫn vợ chồng như chuyện ngoại tình, cờ bạc, đề đóm, kinh tế quá khó khăn và không thể phủ nhận nhiều cái chết có nguyên nhân từ nạn bạo hành gia đình mà người chồng là kẻ “gieo gió”. Khi người vợ thấy quá bế tắc không còn lối thoát thì thường liều mình mà không suy nghĩ đến hậu quả hành vi của mình đối với con cái, gia đình, dòng họ. Có khi chẳng cần sang chấn tâm lý kéo dài mà chỉ sau lần xung đột đầu tiên.

Hai vợ chồng chị H, anh T ở Hà Tây mới cưới nhau được gần một năm chưa con cái gì. Chồng trẻ mải chơi, đang hứng chuyện bên hàng xóm, vợ réo mãi phải về. Lời qua tiếng lại anh chồng nóng mặt bốp cho một cái. Đang bực tức, anh chồng lại bỏ sang hàng xóm, lúc sau về nhà thấy cửa khóa trái. Tưởng là trò nhõng nhẽo của vợ nhưng gọi cửa mãi không được. Khi giật được cửa ra thì thấy vợ đã treo cổ lơ lửng giữa nhà!

Một bác sĩ pháp y lâu năm cho biết từ khi làm pháp y ông đã giải quyết 5, 6  trường hợp vợ trẻ mới có một con hoặc chưa có con treo cổ chỉ sau xung đột lần đầu. Nếu như họ uống thuốc ngủ, thuốc trừ sâu, trẫm mình thì hiếm khi bị nghi ngờ là án mạng, đằng này họ lại chọn cách treo cổ!? Những ca treo cổ điển hình nghĩa là treo lơ lửng chân không chạm đất đã rất hay bị nghi ngờ nên những ca treo không điển hình đương nhiên bị nghi ngờ gấp bội. Đó là những trường hợp treo mà chân chạm đất (cả khi ban đầu lơ lửng, lâu sau dây treo giãn ra làm chân chạm đất), treo ở tư thế quỳ, ngồi hay nằm.

Hôm 30/9 vừa qua, trên báo điện tử VTC News đưa tin về một vụ treo cổ ở xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An, chỉ có ảnh chụp phần cẳng chân nạn nhân đứng trên mặt đất và mô tả  “đứng khom mình như đang đi tiểu”, “vị trí đứng của nạn nhân không hề có vết vùng vẫy dù chân chạm đất”, rồi kết luận: “Với hiện trường này mọi người phỏng đoán chết không phải do tự tử”...!?.

(Còn nữa)

Nguyễn Văn

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文