Vì sao vậy, Yasuy?
Tôi không thích Chương trình Thần tượng Âm nhạc (Vietnam Idol) bởi chưa bao giờ tôi đánh giá cao việc nhà sản xuất cho phát tán những hình ảnh của một nhóm thí sinh không đánh giá đúng năng lực của mình để cố gắng một cách tuyệt vọng khi tham gia cuộc thi. Để rồi, họ bị gọi với những cụm từ như “Thảm họa Idol” hay “Những thí sinh đỡ không nổi”...
Trên thực tế, cũng không có quá nhiều thí sinh đoạt giải từ cuộc thi này và trở nên nổi tiếng. Ngoại trừ, ca sĩ Uyên Linh (nếu tính một cách rộng… lượng). Thế nhưng, tôi lại rất có ấn tượng với Quán quân Vietnam Idol 2012 là Yasuy. Cậu thanh niên mà nói như đạo diễn Quang Dũng - thành viên ban giám khảo ngày đó thì “Mong Yasuy luôn giữ được sự chân thành, chân phương và chân chính vốn có”.
Tiếc rằng, mọi thứ đang khác dần đi với Yasuy.
Thí sinh Yasuy …
Đối thủ lớn nhất của Yasuy trong chương trình Thần tượng Âm nhạc năm ấy, chính là Hoàng Quyên. Cô gái trẻ măng này có thể hình nhỏ nhắn, xinh xắn và hát rất hay. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có lần khen: "Hoàng Quyên thông minh, hát hay và lễ phép". Nữ ca sĩ Mỹ Linh đánh giá rất cao Hoàng Quyên, chị không đánh giá cao Yasuy bởi theo chị thì "Yasuy không có tài".
Thế nhưng, Yasuy vẫn có thể đoạt ngôi quán quân của Vietnam Idol với lượng tin nhắn của khán giả bình chọn lên đến con số kỷ lục (là 70%). Đám đông phần nhiều yêu Yasuy không phải bằng giọng hát, cũng không phải vì ngoại hình hay sự hoạt ngôn. Đám đông yêu Yasuy bởi người ta nhìn thấy sự chân chất nơi Yasuy, từ cách đi - đứng, đến cách nói - cười... Yasuy, đúng là chàng trai Chu-ru mang đậm tính hồn nhiên vào làng giải trí Việt, kiểu như Y Moan, Siu Black hay Bonneur Trinh trước đây…
Ca khúc có thể xem như là thành công khi trình diễn trong đêm chung kết Vietnam Idol của Yasuy là "Nơi tình yêu bắt đầu", Yasuy hát kém xa Bùi Anh Tuấn (lại càng kém rất xa so với Bằng Kiều), không có gì là thật sự nổi bật, hay chất riêng của Yasuy khi trình diễn ca khúc này. Thế nhưng, Yasuy vẫn được dư luận cảm thông rồi đánh đồng với cảm tính mà ủng hộ Yasuy hết lòng.
Trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, có được một thí sinh tạo được nhiều thiện cảm với khán giả truyền hình như Yasuy, thì không có gì là quá khó để suy luận rằng chính nhà sản xuất chương trình cũng muốn Yasuy là người đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Trong đêm chung kết, Yasuy khiến khán giả vừa sốc, vừa thương lại vừa cảm động khi phát biểu "Yasuy sẽ dành tiền thưởng của chương trình để nuôi lợn". Sáng hôm sau, đó lá cái title chính được hàng loạt cơ quan truyền thông đăng tải.
Nghe Yasuy nói điều này thú vị vô cùng, vì đó là sự biểu thị cho khí chất của một nghệ sĩ du ca, ca hát là một trò chơi không vụ lợi, hát đơn giản như ngày mùa thì gặt hái, ngày mưa thì hút thuốc lá cuộn, uống rượu ủ, ngày hội thì nhảy múa tán tỉnh nhau. Yasuy tỉnh bơ, Yasuy thật thà đến tận cùng.
Biết bao nhiêu thí sinh trong hoàn cảnh đó sẽ nhanh chóng mơ về sự xa hoa của nghề ca hát mà mình sắp được thụ hưởng trong tương lai thì Yasuy chỉ "Mang tiền thưởng về quê mua lợn nuôi".
Giá mà Yasuy làm được điều như đã nói thì hay biết mấy, thì nghệ sĩ biết mấy, thì Yasuy thật là Yasuy biết mấy.
Nhưng rồi, mọi thứ không như Yasuy nói.
Yasuy sau cuộc thi đã không thể biến thành một hiện tượng như khi Yasuy là thí sinh của Vietnam Idol 2012. Rất nhiều thí sinh tham gia các chương trình ca hát thường mang ý nghĩ rằng, họ sẽ thành ngôi sao của làng giải trí ngay sau một chương trình, hoặc một đêm thi. Nhưng thực tế, mọi thứ không hề đơn giản vậy.
Yasuy không thật sự trở thành một cái tên hút người hâm mộ, mọi thứ với Yasuy diễn ra trong sự chuyển động đều. Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Yasuy không tạo được tiếng vang. Thi thoảng, trên các trang báo mạng lại xuất hiện hình ảnh Yasuy ôm đàn hát giữa rẫy cà phê, hay Yasuy trong trang phục lao động đang phụ cha mẹ phơi, xay cà phê… Thường ở phần bình luận dưới những loạt ảnh đó, vẫn là những lời khen tặng dành cho Yasuy. Nhưng, nếu là một ca sĩ thì bấy nhiêu là chưa đủ, bởi một ca sĩ cần có show diễn, cần có cát-sê ngoài lời khen.
Tôi có anh bạn ca sĩ người Pa Cô, Á quân Sao mai Điểm hẹn 2003, Ploong Thiết. Tôi hay gọi Thiết là "Ploong", Thiết cũng xưng như vậy. Ploong rất chất núi rừng, hát ở bất cứ đâu, khi nào và với ai. Hứng lên là hát, hát khi uống rượu, hát khi ngồi chơi, hát lúc cà phê sáng… Giọng Ploong cực hay, khỏe và đặc trưng của các giọng ca miền núi đồi phóng khoáng, Ploong hát boléro hay hơn cả Chế Linh hay Trường Vũ. Hay từ cá tính đến chất giọng, nhưng khán giả mộ điệu của Ploong vẫn hạn chế, kiểu như khán giả riêng của chị Siu Black, Bonneur Trinh, Y Jang Tuyn… Có lẽ vì việc hát để có người nghe là cả một công nghệ ở thời điểm này chứ không chỉ là chuyện hát hay sẽ được nhiều người yêu mến. Yasuy, chắc không nằm ngoài nhận định này.
… đến ca sĩ Yasuy
Vài tháng trước, Yasuy bị tố có con với một fan nữ. Người này chủ động tấn công Yasuy với hình ảnh cậu nhóc tương đối giống Yasuy kèm theo những lời tố cáo Yasuy vô trách nhiệm. Thời điểm đó, Yasuy khẳng định rằng: "Tôi rất bất ngờ và không khỏi sốc khi đọc được những thông tin này. Tin đồn tôi có con và không thừa nhận đứa trẻ là điều vô căn cứ. Tôi sẽ tạm thời giữ im lặng để xem mục đích của cô gái là gì. Những tin đồn là do họ bịa ra và chưa phải chắc chắn là sự thật. Nếu mình không làm thì mình cũng không sợ".
Sau thông tin này, Yasuy cũng bặt tiếng trên các phương tiện truyền thông cho đến khi Yasuy hiện hữu lại với một sản phẩm âm nhạc mới có tên "Bước tiếp hay dừng lại".
Tôi vẫn biết, khi có một sản phẩm âm nhạc mới, ca sĩ phải có sẵn những câu chuyện để dành cho mình nhằm tung ra với truyền thông để dư luận quan tâm đến. Câu chuyện để dành của Yasuy chính là về cậu nhóc mà vài tháng trước Yasuy khẳng định "không hề có con rơi".
Yasuy nói: "Trước đây khi chưa tham gia vào showbiz, là một người bình thường làm điều gì không để ý người này nghĩ gì, người kia nghĩ sao. Sau khi đoạt danh hiệu Thần tượng âm nhạc, thú thật làm gì tôi cũng sợ người ta soi mói. Đôi lúc tôi cũng quên cái danh mình đang mang, sống tự do thoải mái, nên vấp phải những lỗi lầm. Những lỗi lầm ấy làm cho người khác buồn. Là một người trẻ, chưa từng trải nên khi dính vào những chuyện như vậy tôi đã rất sốc. Thật sự, lúc đó tôi đã rất sợ chuyện đó làm cho những người yêu mến mình buồn, họ sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Tôi đã gặp áp lực rất lớn một thời gian dài. Nhưng tôi không nghĩ mình vô trách nhiệm. Khi đứa bé được sinh ra, tôi đã nghĩ mình phải có trách nhiệm nuôi đứa bé. Khi đó, cả gia đình tôi đã đề nghị sẵn sàng nuôi đứa bé nhưng họ kiên quyết không chịu. Họ yêu cầu tôi phải kết hôn. Tôi đã cố gắng để được nuôi đứa bé nhưng họ một mực từ chối".
Vì sao Yasuy lại từ chối kết hôn với cô gái này, bởi theo Yasuy thì "Tôi chỉ nghĩ, nếu trước đây chưa đăng quang Thần tượng âm nhạc, cuộc sống bình thường như ở quê thì có lẽ tôi sẽ nghĩ đến chuyện lấy vợ, sinh con. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ còn đang bắt đầu, việc học hành dở dang... tôi không thể đánh mất tương lai của mình được. Hơn nữa, tôi cũng chưa nghĩ đến quan hệ yêu đương. Tôi chỉ nghĩ là bạn bè chơi với nhau. Trong phút bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã mắc sai lầm. Nhưng tôi nghĩ, nếu là người yêu mình thực sự thì họ sẽ không để những chuyện này xảy ra".
![]() |
| Yasuy đã đánh mất sự chân chất, thật thà trong mắt người hâm mộ. |
Yasuy vẫn vậy, Yasuy vẫn đang nói rất thật những suy nghĩ của Yasuy về một đứa bé do Yasuy tạo nên. Hiểu theo lối nào cũng chỉ là, có yêu đương gì đâu, bản năng trỗi dậy không kiềm chế được thì có hậu quả. Rất muốn bày tỏ thiện chí bằng cách nuôi cậu nhóc nhưng gia đình của cô gái không đồng ý. Không thể cưới cô gái được vì còn tương lai. Quan trọng hơn: "Nếu cô gái yêu mình thực sự thì họ sẽ không để những chuyện này xảy ra". Yasuy vẫn chưa lớn được, cho đến tận lúc này Yasuy vẫn có thể trách cô gái đã có con với Yasuy.
Yasuy lại bảo thêm, "Tôi nghĩ ai cũng có sai lầm, bồng bột. Khi xảy ra mọi chuyện, tôi nghĩ mình nhận nuôi đứa bé là xong. Nhưng người ta không nghĩ vậy. Có thể họ đã có tính toán... Nếu xuất phát từ tình yêu, họ đã không hành động như vậy". Đại khái, ý của Yasuy là Yasuy bị gài. Nam ca sĩ Ngô Kiến Huy cũng từng trả lời mình bị gài khi vỡ ra chuyện có con với em gái của nữ ca sĩ Thanh Thảo.
Tất nhiên, bản năng là chuyện rất khó kiềm chế trong những tình huống nhất định. Và cũng có những đứa trẻ không may được sinh ra đời không bằng tình yêu thương. Đó là sự thiệt thòi của số phận mà đứa trẻ phải bị động thụ hưởng ngay khi vừa hoài thai. Thế nhưng, điều chắc chắn là bất cứ đứa trẻ nào cũng phải sống, phải lớn lên và trải qua giai đoạn ý thức về nguồn gốc của mình.
Tạo ra một đứa trẻ là chuyện không khó đối với những người mạnh khỏe. Nhưng, để qua hết một kiếp người là chuyện đâu phải chỉ nói: "Là sai lầm, là bồng bột, là bị gài, là nếu yêu thật lòng..." sẽ xong chuyện.
Tôi không trách Yasuy, bởi thật khó để cho một phụ nữ mưu cầu một hạnh phúc từ một người đàn ông mà ngay cả chuyện có con người đó vẫn chỉ nghĩ "Đó là một tai nạn". Với lại, yêu đương gượng ép chỉ toàn bi kịch.
Thế nhưng, tôi lại rất bất ngờ với cái cách mà Yasuy đổ thừa ngược lại cho cô gái mà nhẽ ra, Yasuy phải tự cảm thấy có lỗi. Phụ nữ có con không chồng, đường nào cũng nhận về cho mình rất nhiều thiệt thòi. Huống hồ, đã có con không chồng lại còn bị ít nhiều thị phi.
Tôi lại càng bất ngờ hơn với Yasuy, khi Yasuy nói: "Tôi chỉ mong khán giả thông cảm và bỏ qua lỗi lầm cho mình". Ôi, Yasuy, Yasuy sao thế nhỉ(!?). Yasuy chẳng làm gì để hy vọng vào sự thông cảm của khán giả cả. Yasuy cũng chẳng làm gì có lỗi với khán giả để khán giả bỏ qua lỗi lầm của Yasuy cả. Không ai trách vì Yasuy đã nói dối chuyện có con vào thời điểm vài tháng trước. Vì, ai bị dồn ép mà không buộc phải nói dối.
Có điều, cái cách mà Yasuy nói về một cậu nhóc được Yasuy cùng cô gái kia tạo ra nó lạnh lùng và tàn nhẫn quá. Có những chuyện, Yasuy nghĩ đó là một "tai nạn ngoài ý muốn", tất nhiên tai nạn thì phải ngoài ý muốn rồi chứ có ai tai nạn trong ý muốn bao giờ, nhưng cái "tai nạn ngoài ý muốn" ấy sẽ tồn tại hàng chục năm trời. Ngay cả khi Yasuy không còn làm ca sĩ nữa, không thể ca hát nữa thì cậu nhóc là "tai nạn ngoài ý muốn ấy" vẫn sẽ đang tiếp tục rong chơi ở cuộc sống này.
Vậy đấy, Yasuy ạ, mọi thứ không đơn giản như Yasuy nghĩ đâu. Với lại, Yasuy bây giờ là "dân chơi" rồi, Yasuy khác xưa rồi. Yasuy sẵn sàng mang một câu chuyện đầy scandal liên quan đến con trai của Yasuy, liên quan đến danh dự của người phụ nữ đã sinh con cho Yasuy, nhằm có cớ để nói về một sản phẩm âm nhạc mới thì rõ ràng "Yasuy đã đánh mất chính mình rồi".
Yasuy chưa bao giờ hát hay cả, Yasuy được lòng người hâm mộ vì bản chất thật thà. Đáng tiếc, ngay thứ "vũ khí còn hơn cả giọng hát" này của Yasuy đã bị Yasuy từ chối tiếp nhận. Nhìn những phản ứng của cư dân mạng suốt mấy ngày hôm nay, Yasuy sẽ hiểu mọi thứ đang theo chiều hướng tiêu cực như thế nào.
Không biết ai đã tư vấn cho Yasuy về câu chuyện để dành cho truyền thông theo kiểu này, nhưng chắc chắn đó là một kế hoạch truyền thông sai lầm. Lẽ là vì, không có một ông bố tử tế nào lại mang con mình ra để làm miếng mồi câu danh vọng cả
