Xứ sở hoa tulíp sẽ có núi nhân tạo?

16:50 20/09/2011

Hà Lan xưa nay nổi tiếng là quốc gia bằng phẳng với những cánh đồng hoa tulíp trải dài bất tận. Nhưng, mới đây, một nhà báo Hà Lan đã thu hút nhiều sự quan tâm bởi đề xuất xây dựng một ngọn núi nhân tạo cho đất nước - và không ít người dân Hà Lan đang nghiêm túc tiếp nhận sáng kiến này.

Nhà báo thể thao Thijs Zonneveld đang là nhân vật nổi tiếng ở Hà Lan với một bài báo mà tưởng chừng như ông viết để lấp đầy trang báo cho một ngày hè chậm chạp trôi qua. Nhưng ý tưởng xây dựng núi nhân tạo cao 2.000m của ông xem ra rất hợp với trí tưởng tượng của người dân Hà Lan. Zonneveld cho biết: "Tôi đã mơ về một ngọn núi ở Hà Lan từ năm 15 tuổi".

Theo Zonneveld, người Hà Lan luôn "ám ảnh" với những ngọn núi - họ dành hầu hết kỳ nghỉ để đi đến những nơi có núi non, họ lái xe tới Đức, Pháp và Thụy Sỹ… Họ thậm chí còn đi tới núi Sauerland ở miền Trung nước Đức chỉ để học trượt tuyết, hoặc lái xe cả ngày tới đó chỉ để ngắm núi rồi về. Với mọi công sức và chi phí cho những chuyến đi như vậy là lý do khiến người Hà Lan sẵn sàng móc ví để trả cho một ngọn núi ở ngay trên đất nước của mình.

"Núi" - tiêu đề nhỏ cho ý tưởng lớn của Zonneveld về thể thao và khiếm khuyết địa lý của Hà Lan. Zonneveld biện luận rằng chính vì sự bất lợi tự nhiên của Hà Lan đã làm cho các tay đua xe đạp hay vận động viên Alpine chưa bao giờ có cơ hội giành được bất kỳ chiếc huy chương nào. Ông viết: "Lý do rất đơn giản là Hà Lan không có núi. Đất nước này quá bằng phẳng. Bằng phẳng như vùng đất lấn biển. Địa hình bằng phẳng thì rất hữu ích cho trồng trọt củ cải đường, nuôi bò và xây dựng những con đường thẳng tắp, nhưng đó lại là thảm họa đối với thể thao".

Lấy ví dụ như Flevoland, tỉnh trẻ nhất và bằng phẳng nhất ở Hà Lan. Tỉnh này, được xây dựng vào năm 1916, nằm ở phía đông hồ nhân tạo Ijsselmeer và phần lớn diện tích của nó nằm dưới mực nước biển.

Kiến trúc sư Cornelis Lely đã dành hơn 30 năm nghĩ ra kế hoạch tận dụng thêm mặt bằng từ biển. Ông muốn làm cạn Zuiderzee, một vịnh rộng hơn 5.000km2. Kế hoạch thành công và kết quả là hồ Ijsselmeer và tỉnh Flevoland ra đời - giúp cho Hà Lan mở rộng thêm 2.412km2. Nơi này không thể phẳng hơn: nơi cao nhất trong tỉnh Flevoland chỉ cao hơn mực nước biển có 8m.

So với kỳ tích lấn biển mở đất đó, việc xây dựng một ngọn núi cao 2.000m trên đất Flevoland liệu có phải là một thách thức? Zonneveld viết: "Chúng ta có thể làm được. Chúng ta đã tự tạo ra 1/2 đất nước này. Chúng ta chỉ chưa vận dụng hết kỹ năng của chúng ta".

Zonneveld cho biết, ông tin rằng tất cả đều là việc có thể làm được và cũng thu hút lập trường kinh doanh. Một ngọn núi nhân tạo có thể phục vụ như sân chơi thể thao khổng lồ cho vận động viên trượt tuyết và đua xe đạp, bay diều lượn, leo núi và đi bộ đường dài. Hay nó có thể là điểm nghỉ hè, thắng cảnh để ngắm nhìn cho mọi người từ Paris tới Copenhagen - thu hút du khách cũng là việc sinh lời.

Theo Zonneveld, đó toàn là phản hồi từ độc giả, các câu lạc bộ thể thao và nhiều công ty - những ý kiến này có thể biến mọi trò đùa thành dự án nghiêm túc. Ông nói: "Chúng ta đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Họ có nhiều việc tốt hơn để làm thay vì quýnh quáng lên".

Một ngọn núi ảo có tên gọi là "DeNederlandesBerg" đã hình thành và xuất hiện mô hình 3D trên Google Earth. "Sếp" của Zonneveld đã biến sáng kiến này thành một cuộc vận động - Zonneveld hiện đang rất bận rộn với các buổi tọa đàm trên mọi đài phát thanh truyền hình, báo chí và cả họp báo nước ngoài.

Trong lần xuất hiện trên kênh Knevel & Van den Brink, chương trình tọa đàm nổi tiếng ở Hà Lan, Zonneveld đã thuyết phục được 7 vị khách mời hoài nghi chịu thảo luận nghiêm túc về "ngọn núi". Ban đầu với việc mô tả "ngọn núi" như một ý tưởng kỳ lạ, ông đã lái mọi người sang những lợi ích. Zonneveld tin rằng công trình xây dựng quả núi này có thể hoàn tất với khoảng 1 tỉ euro (1,43 tỉ USD) và dĩ nhiên nó sẽ được xây dựng với sự góp mặt của các nhà đầu tư.

Theo tờ báo Đức Spiegel, Zonneveld đã có kế hoạch gặp các chuyên gia và đại diện của những công ty quan tâm - có cả 6 trong 10 công ty xây dựng lớn nhất Hà Lan - để bàn về tính khả thi của ý tưởng. Zonneveld nhấn mạnh rằng ngọn núi của ông có thể xây dựng được - nếu làm cho nó rỗng ruột.

Một ngọn núi rỗng ruột sẽ giúp tiết kiệm khối lượng lớn vật liệu. Nếu được xây dựng bằng bê-tông cường lực, ngọn núi sẽ có trọng lượng xấp xỉ 5,2 nghìn tỉ kg. Nếu được xây bằng đá, công trình này sẽ nặng hơn và tốn kém hơn. Nhưng nhẹ hơn không có nghĩa là rẻ hơn.

Erik van der Zee, một blogger, tính toán rằng việc xây dựng ngọn núi theo kiểu "lắp ghép" thông thường sẽ rất tốn kém - phần lớn chi phí sẽ đi vào tiền lương. Và siêu cấu trúc này sẽ "ngốn" 729 tỉ năm công - nói cách khác nếu thuê toàn bộ người trên thế giới làm việc 24/24 giờ thì sẽ mất 104 năm để hoàn thành. Zonneveld biết rằng dự án ngọn núi sẽ không dễ dàng.

Ông nói: "Cách duy nhất để xây dựng kiểu công trình này là trông cậy vào toàn bộ ngành công nghiệp xây dựng của Hà Lan".

Vào mùa hè năm 2009, người Đức có một ý tưởng táo bạo không kém: dựng một ngọn núi cao 1.000m trên nền sân bay Tempelhof đã ngưng hoạt động. Dự án mau chóng bị bác bỏ. Nhưng ở Hà Lan, ý tưởng xây dựng ngọn núi đã đánh thức khát vọng thực sự. Zonneveld cho rằng vấn đề lớn nhất không phải là những thách thức về xây dựng hoặc tiền của, mà là việc tái định cư để có không gian cho ngọn núi. Nhưng Zonneveld không từ bỏ giấc mơ. Ông viết trong một bài báo hôm 2/9 vừa qua: "Núi sẽ đến"

L.H. (tổng hợp)

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文