Hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” - mạch nguồn sáng tạo chảy mãi

08:11 23/12/2024

Sau nhiều giai đoạn lịch sử, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, thời kỳ đất nước đổi mới, cho đến hôm nay, đề tài về người lính - anh Bộ đội Cụ Hồ vẫn là mạch nguồn sáng tạo dồi dào. Rất nhiều tác phẩm mới được “trình làng”, nhất là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được khắc họa sinh động, đa chiều, trên nhiều mặt, từ chiến đấu, công tác đến lao động sản xuất.

Bội thu tác phẩm về Bộ đội Cụ Hồ

Nổi bật trong số những tác phẩm về người lính mới được sản xuất và phát sóng trong những ngày gần đây phải kể đến bộ phim “Không thời gian”. Đây cũng là một trong số ít phim truyền hình có quy mô lớn về Quân đội nhân dân Việt Nam, quy tụ đội ngũ sáng tạo hùng hậu, trong đó có rất nhiều tên tuổi như đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, cùng các diễn viên nhiều thế hệ như NSND Quốc Trị, NSND Trung Anh, NSND Như Quỳnh, Mạnh Trường, Chí Nhân…

“Không thời gian” - Phim truyền hình về Bộ đội Cụ Hồ đang thu hút khán giả.

“Không thời gian” khắc họa sinh động chân dung Bộ đội Cụ Hồ qua nhiều thời kỳ, từ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến thời bình. Cùng với câu chuyện về Trung tá Lê Nguyên Đại (diễn viên Mạnh Trường thủ vai) và các đồng đội, bộ phim mang đến bức tranh sinh động về sự nối tiếp truyền thống, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều hình ảnh trong phim chân thực và gần gũi đến mức khiến người xem ngỡ ngàng như chuyện những người lính không tiếc tính mạng bảo vệ người dân trước thiên tai, dịch bệnh và gần nhất là trong đợt bão lũ vừa qua. Người lính trong chiến tranh cũng được khắc họa với những câu chuyện đầy xúc động và bi tráng. Ở đó, giữa chiến trường khốc liệt, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tình đồng chí, đồng đội, tình yêu, tình người vẫn luôn ngời sáng. Giữa đau thương, họ vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng.

Cùng với “Không thời gian”, những ngày này, khán giả truyền hình còn có rất nhiều bộ phim về người lính. Trong đó, phim truyện “Bình minh đỏ” của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Trần Chí Thành là câu chuyện đầy xúc động về trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Khán giả yêu thích phim tài liệu có dịp xem “Cha con người lính” - một bộ phim được ê kíp thực hiện đã dành rất nhiều tâm huyết. Tác phẩm phác thảo nên bức tranh về truyền thống lịch  sử quân sự của Việt Nam từ năm 1944-2024 thông qua những ký ức, những câu chuyện của những gia đình quân nhân: Gia đình những vị tướng tham mưu cấp cao, gia đình của những vị tướng, chỉ huy quân sự trực tiếp tại chiến trường, gia đình của những người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời điểm hiện tại, những gia đình quân nhân tiêu biểu của cả hai miền Nam - Bắc.

Ở đó, câu chuyện về những gia đình “Cha con người lính” là biểu tượng cho một gia đình lớn - dân tộc Việt Nam - với truyền thống yêu nước hào hùng. Phim tài liệu “Sống trong lòng dân” cho thấy bản sắc và sứ mệnh thiêng liêng của Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Rất nhiều phim tài liệu khác  về mảng đề tài này cũng được giới thiệu đến khán giả truyền hình, khai thác nhiều cách tiếp cận khác nhau về Bộ đội Cụ Hồ:  “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Vì họ là người lính”, “Ở lại Phong Châu”...

Trên nhiều lĩnh vực khác như sân khấu, âm nhạc, nhiếp ảnh… Bộ đội Cụ Hồ tạo cảm hứng sáng tác cho rất nhiều tác phẩm. Trong đó, nhạc kịch “Khát vọng đỏ”  là thành quả từ tâm huyết của hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Đây cũng là tác phẩm nhạc kịch thành công về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, người lính trong thời kỳ mới, hấp dẫn và lôi cuốn công chúng khán giả. Mới đây nhất, nhiều tác phẩm âm nhạc về người lính, lực lượng Quân đội nhân dân, đã đi cùng năm tháng, tiếp tục được chuyển tải đến công chúng qua phần thể hiện nhiều mới mẻ của hàng trăm nghệ sĩ trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, trong chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” do Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành”.

Với nhiếp ảnh, năm 2024 cũng là một năm bội thu tác phẩm về người lính, về Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân và Quốc phòng toàn dân năm 2024 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì tổ chức đã thu hút trên 4.500 tác phẩm của 1.495 tác giả trên cả nước. Cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức có trên 3.300 tác phẩm tham dự. 

Đáng chú ý, các tác phẩm đều cho thấy các tác giả đã thể hiện góc nhìn mới, sáng tạo, phản ánh toàn diện mọi mặt hoạt động của bộ đội ở mọi loại hình đơn vị: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, công tác dân vận, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, đối ngoại quốc phòng... Nhiều tác phẩm ảnh vừa bảo đảm tính thời sự, vừa thể hiện được giá trị nghệ thuật và thông điệp rõ ràng về người lính, về lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

Biểu tượng truyền cảm hứng sáng tạo cho nhiều thế hệ

Thực tế, rất nhiều tác phẩm về Quân đội nhân dân Việt Nam được công bố vừa qua đã được ghi nhận bởi sự đầu tư công phu và giá trị nghệ thuật, khắc họa chân thực, sinh động hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Nhưng ý nghĩa hơn thế nữa là từ hoạt động sáng tạo này, đam mê sáng tác, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Quân đội nhân dân anh hùng - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu - tiếp tục được bồi đắp, không chỉ đối với cán bộ chiến sĩ mà còn với đông đảo văn nghệ sĩ, góp phần thắt chặt hơn, sâu sắc hơn tình quân dân vốn đã được khẳng định qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước.

Cảnh trong phim tài liệu “Cha con người lính”.

Như chia sẻ của Mạnh Trường - diễn viên thủ vai Trung tá Lê Nguyên Đại trong phim “Không thời gian” - và nhiều diễn viên trẻ khác thì chính những tháng ngày gian khổ, lặn lội nơi núi cao vùng sâu, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với các cán bộ chiến sĩ đã giúp họ thấu hiểu hơn về Bộ đội Cụ Hồ, trân trọng hơn những giá trị của hoà bình, của độc lập, tự do mà thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để có được như ngày hôm nay. Ngay cả các diễn viên lão luyện như NSND Quốc Trị, NSND Trung Anh, NSND Như Quỳnh cũng không khỏi xúc động khi nhắc nhớ về tấm lòng, tình cảm của những người lính dành cho nghệ sĩ trong những ngày làm phim. Các nghệ sĩ đều cho rằng, chính trong quá trình này, họ hiểu hơn về những hy sinh vô bờ bến của Quân đội nhân dân Việt Nam, về Bộ đội Cụ Hồ, từ đó nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn để có những vai diễn, tác phẩm nghệ thuật thành công, giá trị hơn nữa về mảng đề tài này.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cũng cho hay, chính quá trình làm phim “Không thời gian” đã giúp ông tiếp cận, hiểu sâu hơn về một “lãnh địa” vốn khó tiếp cận đối với những người làm nghệ thuật ở ngoài lực lượng vũ trang như ông. Cùng với sự đồng hành tích cực của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình sáng tạo các tác phẩm, sự gắn kết, thấu hiểu giữa đội ngũ sáng tạo nghệ thuật với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

Không chỉ các cán bộ, chiến sĩ mà ngay cả những người làm nghệ thuật cũng kỳ vọng, mong muốn có dịp làm thêm nhiều tác phẩm về người lính - những tác phẩm vốn đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả xưa nay, với rất nhiều câu chuyện về sự hy sinh, lòng dũng cảm và phẩm chất người lính, về những chiến công của lực lượng Quân đội nhân dân qua các thời kỳ. Nếu chiến tranh khốc liệt là câu chuyện về người lính can trường, chiến đấu, hy sinh gian khổ dưới mưa bom bão đạn thì trong thời bình, Bộ đội Cụ Hồ vẫn không ngừng nghỉ cống hiến, hy sinh khi đối phó với nhiều cuộc chiến khác, đó là thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn cứu hộ… Nhưng dù là tác phẩm về thời kỳ nào thì cuối cùng vẫn hướng đến khắc họa hình mẫu lý tưởng về người lính đầy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân, gìn giữ độc lập, tự do, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Về vấn đề này, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cũng cho rằng, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ là kết tinh phẩm chất cao quý của người lính: Dũng cảm, hy sinh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ còn là biểu tượng của lòng yêu nước, chủ nghĩa nhân văn cao cả; tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân với dân, khát vọng độc lập - tự do. Hình mẫu nhân cách Bộ đội Cụ Hồ là nền tảng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây chính là đề tài rộng lớn, nguồn cảm hứng bất tận để các thế hệ văn nghệ sĩ sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật gắn liền với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần làm giàu thêm dòng chủ lưu của văn nghệ cách mạng Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm vào nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Minh Hà

Chiều 30/1, tại xã Vĩnh Viễn (TP Cần Thơ), Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS) và Tập đoàn CT&D tổ chức Lễ trao tặng quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức xét duyệt, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND

Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trong năm 2025 gắn chặt mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người yếu thế tại nhiều vùng miền với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng; được các địa phương và cơ quan, tổ chức ghi nhận, tặng thưởng.

Ở Bangui, tháng Giêng không có mưa xuân lây phây trên những mái phố rêu phong, cũng chẳng có cái rét ngọt khiến người ta muốn xích lại gần nhau. Thay vào đó, mùa xuân gõ cửa căn cứ của những người lính Mũ nồi xanh-lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bằng cái nắng hanh hao đến cháy da và những bụi đỏ đặc trưng của vùng xích đạo.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công, ngày 30/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách “Tự hào cơ đồ Việt Nam”.

Ngày 30/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch gần 25 tỷ đồng.

Chiều 30/1, sau một ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND Khu vực 3 (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) 24 tháng tù và bị cáo Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị hại trong vụ án là anh Ngô Minh Đức. 

Sau bốn ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 23 bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước nhận hối lộ tổng số tiền hối lộ tới 71 tỷ đồng, sáng 30/1, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文