Ủng hộ 50 triệu đồng cho gia đình cô gái bị sát hại tại Hàn Quốc

17:45 16/12/2014
Như Báo CAND đã đưa tin, vào lúc 3 giờ sáng ngày 30/11/2014, chị Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 1992), ngụ tại quận 4, TP HCM, lấy chồng sinh sống tại đảo Jeju, Hàn Quốc đã bị Kim Hee Cheol, 41 tuổi, sát hại.

Được biết hoàn cảnh gia đình chị Ngân hết sức khó khăn. Năm 2001, bà Đào, mẹ chị Ngân sau một lần đi khám bệnh phát hiện bị ung thư vú. Lúc ấy cha chị là ông Nguyễn Ngọc Minh đã phải bán tất cả những gì có giá trị trong nhà kể cả quầy hàng sửa chữa đồng hồ, chiếc cần câu cơm duy nhất nuôi cả gia đình tại đường Tùng Thiện Vương, quận 8 lấy tiền chữa bệnh cho vợ.

Năm 2004, khi căn bệnh của bà Đào bước vào giai đoạn di căn, ông Minh đã bán nốt căn nhà trong hẻm 277, đường Bến Vân Đồn lấy tiền chạy chữa cho vợ. Tuy nhiên, bệnh tình của bà Đào vẫn không thuyên giảm, bà đã qua đời năm 2008 sau hơn 7 năm nằm điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Trong thời gian mẹ bị bệnh, Ngân phải nghỉ học giữa chừng, hằng ngày cô ra chợ Cầu Ông Lãnh nhặt nhạnh những gì người ta bỏ đi có thể bán được, kiếm chút tiền mua gạo, đỡ đần cha mẹ.

Không tiền, không nhà, lại phải cõng một khoản nợ lớn nên sau đám tang vợ, ông Minh dắt Ngân cùng anh, chị của cô ra gầm cầu Dừa trên đường Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4 dựng một túp lều làm nơi tá túc cho cả nhà. Thương cha, Ngân đã lao vào làm đủ việc từ nhặt ve chai, phụ bán cà phê, quán ăn để kiếm tiền cho cha trả nợ.
Ông Lâm Tấn Lợi - Giám đốc Công ty Duy Lợi trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh.

Năm 2012, thấy có một đường dây tuyển vợ cho người nước ngoài, Ngân giấu cha tham gia và được một người đàn ông ở đảo Jeju, Hàn Quốc chấp nhận “cưới” với giá 5 triệu đồng và một chiếc nhẫn cưới 0,5 chỉ vàng 18K.

Tháng 6/2012, Ngân được chồng làm thủ tục đưa sang Hàn Quốc sinh sống nhưng chỉ hai tháng sau, người đàn ông này đã đưa đơn ly hôn và đẩy cô ra đường, với lý do Ngân không có khả năng sinh con. Sống vất vưởng nơi xứ người hơn một năm với hy vọng sẽ kiếm được chút tiền mua vé về quê, nhưng kiếm mãi mà cũng chẳng đủ ăn nên chuyện trở về quê của cô cứ xa vời vợi.

Ngày 29/11 vừa qua, thông qua một người bạn Việt Nam, Ngân quen được với một người đàn ông độc thân khác tên Kim Hee Cheol, nhưng chỉ sau một lần ăn tối, người đàn ông này đã đưa Ngân vào một khách sạn, sau đó ra tay sát hại cô.

Sau khi nhận được thông báo từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Ngọc Minh đã tiến hành làm các thủ tục đến đảo Jeju để đưa thi thể con về. Mặc dù tất cả các loại thủ tục đã được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM giúp đỡ hoàn tất ngay trong ngày 1/12, nhưng khi ông Minh mang căn nhà rộng 12m2 ở gầm cầu Dừa đi cầm để lấy tiền mua vé máy bay sang Hàn Quốc đưa thi thể con về thì không ai chấp nhận, vay mượn bà con lối xóm cũng chỉ được 15 triệu đồng, ông chỉ còn biết nén nỗi đau, phó mặc cho số phận.

Trước hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình ông Minh, ông Lâm Tấn Lợi - Giám đốc Công ty Duy Lợi, thông qua Báo CAND đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng. Số tiền này bao gồm 40 triệu đồng mua vé khứ hồi để ông Minh đi Hàn Quốc đưa thi thể con gái về nước, 10 triệu đồng còn lại được dùng vào việc lo hậu sự cho chị Ngân.

Lòng hảo tâm của Công ty Duy lợi đã kịp thời giúp đỡ cho gia đình ông Minh vượt qua cơn khốn khó. Đặc biệt là giúp ông Minh đưa được hài cốt con gái về Việt Nam.

Đức Cương

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文