Ba Vì sau "cơn sốt" đất

15:18 18/06/2010
Một người bạn của tác giả hiện đang làm giám đốc một sàn giao dịch bất động sản cho biết, khá nhiều người đến nhờ công ty của anh bán đất Ba Vì, hầu hết là đất vườn mua bán trao tay của các nông, lâm trường. Có bán mà không có mua, hầu hết các chủ đất đều thất vọng ra về.
>> "Vỡ mộng" vì… gom đất Ba Vì

Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội ngày 15/6 đã khẳng định, Ba Đình vẫn sẽ là trung tâm chính trị của đất nước và sẽ không có chuyện chuyển Trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì. Với kết luận này, giấc mộng đầu cơ đất Ba Vì, với mong muốn nơi đây sẽ trở thành khu đất vàng đã tan vỡ. Hơn 2 tuần nay, mọi giao dịch bất động sản ở nơi đây đã chìm lắng. Giờ đây, chỉ còn lại nỗi lo của những người "đến muộn", không kịp "tháo chạy".

Ồ ạt “tháo chạy”

Truyền thông lên tiếng về những chiêu thổi giá của "cò", chính quyền địa phương vào cuộc rà soát lại việc sử dụng đất đai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân chính thức lên tiếng điều chỉnh lại cách hiểu khái niệm "Trung tâm hành chính quốc gia" trong dự thảo quy hoạch Thủ đô do Bộ đề xuất, và phán quyết cuối cùng của Chính phủ "không có chuyện" chuyển trung tâm hành chính quốc gia đi đâu hết, là liên tiếp những gáo nước lạnh "tạt" vào "cơn sốt" đất Ba Vì, khiến nó nguội lạnh nhanh hơn bao giờ hết.

Trao đổi với chúng tôi ngày 15/6, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Hơn nửa tháng nay, hầu như không còn giao dịch bất động sản nào trên toàn huyện. Các xã chỉ vài tuần trước còn là nơi lùng sục, săn đón của các nhà đầu tư, giờ lặng lẽ như tờ. Suốt dọc con đường qua các xã Yên Bài, Vân Hòa, chúng tôi không còn nhìn thấy bất kỳ tấm biển rao mua bán đất, hay một văn phòng nhà đất nào còn mở cửa. Con đường vắng vẻ, yên bình như trước khi xảy ra cơn "chấn động" giá đất. Trong khi, chỉ cách đó vài tuần, xe ôtô chủ yếu mang biển số 29, 30 quần thảo cả ngày ở khu vực này. Thậm chí, khách mua đất còn thuê cả nhà trọ, lùng sục các mảnh đất vườn đồi, để mua với bất cứ giá nào gia chủ phát ra.

Giá đất khu vực này cũng được đẩy tăng đến mức người dân ở đây không tin nổi. Từ 50 - 70 triệu đồng/sào cũng chẳng ai mua, giá đất bất ngờ vọt lên 250 triệu đồng/sào. Giờ đây, giá đất cũng bất ngờ tụt dốc nhanh như khi "lên đồng". Khắp các trang web bất động sản, chỉ thấy nhan nhản các tin bán đất Ba Vì nhưng phản hồi và tin cần mua đất, tịnh không hề có một dòng nào.

Nghỉ chân ở một quán nước ven đường, câu chuyện chúng tôi nghe được từ những người dân vẫn xoay quanh chuyện đất đai, nhưng khác với tâm trạng phấn khởi, tâm điểm của những câu chuyện này là ví dụ về ông Phụ, bà Tuyên (nào đó) đang phải khóc dở, mếu dở vì trót mua đất đồi, không kịp bán. Bán lỗ cũng chẳng ai mua, đây chính là bi kịch của nhiều người ít tiền, ít thông tin, nhưng lại muốn đổi đời từ buôn đất.

Một người bạn của chúng tôi hiện đang làm giám đốc một sàn giao dịch bất động sản cho biết, khá nhiều người đến nhờ công ty của anh bán đất Ba Vì, hầu hết là đất vườn mua bán trao tay của các nông, lâm trường. Có bán mà không có mua, hầu hết các chủ đất đều thất vọng ra về.

Ba Vì đã trở lại sự bình yên trước cơn sốt đất.

Bài học sau “cơn sốt”

Tại buổi làm việc với UBND huyện Ba Vì, cả Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hải và Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường Phùng Quang Hiệp đều khẳng định với chúng tôi: Trong suốt thời điểm "sốt", lượng giao dịch đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không hề cao hơn các thời điểm trước đó. Bởi vậy, chính quyền địa phương cũng không hề biết đất huyện mình "sốt", cho đến khi các phương tiện truyền thông đăng tin ầm ĩ. "Đến lúc mình thấy nổi lên thì mọi việc cũng gần như đã… xong.

Những "cò", rồi những "văn phòng nhà đất" đều ở Hà Nội, chứ thực ra địa phương không hề có" - ông Hiệp cho biết. Lượng giao dịch rất lớn, nhưng giao dịch hợp pháp lại không nhiều, đã chứng tỏ giao dịch trao tay là phổ biến. Đáng nói hơn, phần lớn những giao dịch trao tay đó lại là đất nông, lâm trường mà người dân được giao khoán, vốn không được phép mua đi bán lại.

Ông Hiệp cho biết: Ngay từ trước khi làng văn hóa các dân tộc Việt Nam được phê duyệt quy hoạch, đã có nhiều người lên mua đầu tư, mở đầu cho hiện tượng người ở nơi khác đến mua đi bán lại nhiều đất nông, lâm trường. Do không có cơ chế nào quản lý việc mua đi bán lại loại đất này khiến tình trạng "đất họ được giao không mất tiền, khi được trả giá cao thì họ bán là lẽ đương nhiên" xảy ra phổ biến. 

Theo ông Hiệp cho biết, "cơn sốt" lần này cũng giúp địa phương rút ra nhiều bài học: Thứ nhất là chấn chỉnh cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ địa chính, cần tuyên truyền, giải thích cho người dân rõ ràng hơn, tránh tình trạng người dân biến thành "cò" bất đắc dĩ. Không hiếm hiện tượng, "cò" đích thực cho người dân ít tiền, "nhờ" họ cung cấp thông tin giả, dàn xếp những cơn sốt ảo.

"Cơn sốt" đã tan, nhưng có nhất thiết phải tạo ra một cuộc tháo chạy ồ ạt khỏi Ba Vì? Chính một số cán bộ địa phương cũng thừa nhận: Bỏ qua tâm lý đầu cơ, lướt sóng, giá ảo, đất Ba Vì vẫn là nơi thích hợp để đầu tư với mức giá khá rẻ (hiện đang về mức khoảng 50 đến 80 triệu đồng/sào), địa thế đẹp, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện và sức hấp dẫn của các dự án đã và đang triển khai: Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, đường Láng - Hòa Lạc kéo dài, có những quy hoạch dự kiến về tuyến đường nối Hà Nội - Ba Vì.

Vũ Hân - Ngọc Yến

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文