Các tỉnh miền Tây Nam Bộ: Hàng trăm người khốn đốn vì… "bão hụi"
>> Nhiều vụ bể hụi với số tiền lớn gây xôn xao dư luận
Cách nay không lâu, có một phụ nữ đến Công an phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá (Kiên Giang) trình báo mình bị cướp giật mất giỏ xách bên trong có số tiền hơn 1 tỷ đồng(?). Người phụ nữ ấy tên là Đoàn Tuyết Nga, còn có tên gọi khác là Thoa, 38 tuổi, có nhà ở trung tâm TP biển Rạch Giá. Quá trình xác minh, Công an địa phương này dù mất khá nhiều công sức nhưng không thể tìm ra được manh mối nào liên quan đến "hung thủ", đơn giản là do "nạn nhân" tự bịa ra chuyện… mình bị cướp. Chẳng mấy ngày sau đó, người phụ nữ này biến mất trong sự bức xúc của hàng chục nạn nhân.
Bà Nguyễn Thị Ngọc T. (52 tuổi) là tiểu thương (bán lưới, ngư cụ) tại Trung tâm thương mại Rạch Giá nghẹn ngào kể, thông qua giới thiệu của một người bạn, bà biết "chủ hụi" Thoa. "Giọng nó ngọt như mía lùi. Nó nói tiền để tủ lâu ngày sẽ bị mục nên khuyên tui vô mấy chân hụi của nó. Thấy chợ này, nhiều chị em cũng chơi với nó nên tui cũng chẳng nghi ngại gì, tham gia…".
Bà T. kể lúc đầu, bà tham gia chơi dây hụi mỗi lần đóng chỉ vài trăm ngàn đồng. Thấy cũng "dễ ăn" nên bà nâng lên, tham gia tới 4 dây hụi, đóng mỗi lần mấy chục triệu đồng. Trong số các dây hụi này, có dây 30 triệu đồng, bà đã đóng 20 tháng, chưa kịp hốt. Dây 20 triệu đồng, bà đã đóng được 18 tháng; 2 dây còn lại đã đóng hơn 200 triệu đồng/dây. "Con Thoa bỏ trốn, nó ôm của tôi hơn 1,3 tỷ đồng" - bà T. nghẹn ngào.
Một tiểu thương khác, tên M. cho biết Thoa có tất cả 9 dây hụi. Trung bình mỗi tháng, Thoa nhận tiền từ những… hụi viên lên đến hơn 700 triệu đồng. Trước khi "bấm nút biến", Thoa đã tự tung tin rằng mình bị cướp, rồi đi báo Công an.
![]() |
| Một chủ hụi trước vành móng ngựa. |
Sau khi tiếp nhận khá nhiều đơn tố giác của các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đã khẩn trương xác minh và đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với "chủ hụi" Thoa, tức Đoàn Tuyết Nga về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đang truy tìm chủ hụi. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay đã có 30 nạn nhân bị "chủ hụi" này chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng.
Trước khi xảy ra "cơn bão" tại Rạch Giá, tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang), một "cơn bão" tương tự cũng đã "xuất hiện", hậu quả của nó đến nay vẫn chưa được khắc phục, giải quyết triệt để.
"Chủ hụi" được xác định là bà Huỳnh Thị Thu Hương (45 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho). Cách nay hơn năm, bà Hương tuyên bố "bể hụi", khiến 26 người từng là hụi viên cho Hương bị "dính" số tiền trên 21 tỷ đồng mất ăn, mất ngủ. Điều khá bất ngờ là có trên 50% nạn nhân của bà Hương là cán bộ, nhân viên của Trung tâm y tế TP Mỹ Tho. Có nạn nhân bị chiếm dụng đến 2,9 tỷ đồng và đang trở thành "con nợ" từ mối quan hệ khác.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Mỹ Tho) - bị "chủ hụi" quỵt trên 8 tỷ đồng, khẳng định để chiếm đoạt số tiền lớn của các hụi viên, Hương có biểu hiện gian dối. Tuy nhiên, đến nay, hành vi của Hương chưa được ngành chức năng xử lý dứt dạt; trong khi hàng loạt nạn nhân đang điêu đứng.
Tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), "cơn bão" hụi do Nguyễn Thị Diệu Trang đang khiến khoảng 200 hụi viên lao đao. Theo ước tính của các nạn nhân, tổng số tiền mà "chủ hụi" này chiếm đoạt của bà con khoảng 20 tỷ đồng. Trong số nạn nhân của bà Trang, có cả mẹ nuôi của thị ta…
