Cần làm rõ nguyên nhân hàng loạt nhà dân bị rạn nứt

10:57 30/03/2011
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh), tại các phường Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Khánh, hàng loạt nhà dân đã bị sụt lún, và có nguy cơ bị sập đổ bất cứ lúc nào; xung quanh vấn đề này hiện có nhiều ý kiến khác nhau gây băn khoăn đối với người dân địa phương; rất cần sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng để điều tra làm rõ.

Phấp phỏng nỗi lo…

Đó là tâm trạng của hàng chục hộ dân ở tổ 58, tổ 59 Khu 4B; tổ 35, 37, 38 Khu 3 phường Cao Xanh; tổ 11 khu 1 B phường Cao Thắng; tổ 16 khu 2 phường Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Mối lo chung của những người dân ở đây là không biết khi nào nhà ở của họ sẽ bị sập đổ, tài sản, tính mạng của hàng trăm con người đang bị đe dọa từng ngày.

Giống như dư chấn của một cơn động đất, những đoạn đường bê tông trong khu dân cư, tường rào bao quanh nhà, tường nhà, các công trình phụ của các hộ dân ở những khu vực trên đều đã bị rạn nứt và hư hại. Trên 50m đất sân vườn, nhà ở của ông Trần Hữu Toàn ở tổ 16A khu 2 phường Hà Khánh bị sụt lún đã kéo nghiêng ngôi nhà về phía trước.

Toàn bộ phần móng, thân tường nhà bị nứt gẫy, có chỗ vết nứt xé dọc tường rộng 3-5cm, gần 20m tường rào và tường hoa của gia đình ông đã bị đổ sập. Cũng ở tổ 16 khu 2, đã có 7 hộ dân khác cùng chung hoàn cảnh như nhà ông Toàn.

Tại tổ 11, Khu 1B, phường Cao Thắng, tình trạng sụt lở đất cũng đã làm cho 6 hộ dân ở đây đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhà ông Lê Văn Bình đã bị nứt xé toàn bộ nửa phía trước; đặc biệt, ngay dưới móng bức tường phía ngoài nằm sát đường đi của khu dân cư nền đất bị sụt lún đã tạo nên 1 hố sâu có chiều dài gần 3m, sâu tới trên 4m, khiến ngôi nhà nằm chênh vênh trên miệng hố. UBND phường Cao Thắng đã trực tiếp kiểm tra và xác nhận tình trạng của ngôi nhà là quá nguy hiểm, không thể ở được.

Túp lều do gia đình ông Bùi Văn Khánh làm ở tạm để tránh nguy hiểm.

Ở các tổ 58, 59 khu 4B, tổ 35, 37, 38, Khu 3 phường Cao Xanh, những vết nứt đất cũng đã gây tác động nghiêm trọng đến nhà ở của khoảng trên 30 hộ dân trong khu vực. Tại tổ 58 Khu 4B, 6 hộ dân nằm sát mặt bằng khu dự án xây dựng nhà ở cao cấp của Công ty TNHH Hương Phong đã bị phá hỏng hoàn toàn không nhà nào còn nguyên vẹn.

Vết nứt đất đã làm cho nền nhà của gia đình ông Chu Văn Sinh, ông Bùi Văn Khánh và bà Ngô Thị Nữ bị xé rộng tới 5cm và lún sâu theo mặt bằng nền khoảng 10cm, tất cả các bức tường nhà đều bị bẻ gẫy với độ lớn có thể đưa lọt cả bàn tay. Nhà của gia đình ông Bùi Văn Chuộng bị kéo nghiêng, nứt toàn bộ tường và cột trụ.

Cần bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân

Xung quanh việc nhiều nhà dân ở TP Hạ Long bị sụt lún, nứt, gẫy, hiện có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên. Theo các hộ dân ở tổ 58 khu 4B phường Cao Xanh thì nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này là do Công ty TNHH Hương Phong tiến hành san gạt quả đồi nơi có các hộ dân đang ở để xây dựng khu biệt thự cao cấp; điểm san gạt chỉ cách nhà dân trên 10m nhưng lại hạ cấp sâu tới gần 20m.

Quá trình san gạt đã làm biến động địa chất; mặt bằng của công trình không có hệ thống thoát nước đảm bảo, mùa mưa nước ngấm làm sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp tới nhà dân. Ông Phạm Văn Mộng tổ 38, Khu 3, phường Cao Xanh cho biết, đã nhiều năm nay trên địa bàn các tổ 35, 37, 38 xuất hiện 3 đường lò khai thác than trái phép, chính những đường lò này đã gây sụt lở đất và nứt rạn nhà dân.

Trả lời cơ quan báo chí vào ngày 20/3/2011, ông Nguyễn Văn Phúc, cán bộ địa chính phường Cao Xanh và ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường thừa nhận tình trạng rạn nứt đất gây hư hại các công trình kiến trúc, đường đi, nền sân, nền nhà của một số hộ dân ở địa phương là có thật và ngày càng tăng lên nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định rõ nguyên nhân, lý do tại đâu.

Ông Bùi Văn Thị, khu trưởng khu dân cư số 4B phường Cao Xanh cho biết, người dân địa phương hiện rất bức xúc và lo lắng về tình trạng này nhưng để xác định rõ nguyên nhân thì cần phải có các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học với các thiết bị chuyên ngành để kiểm tra làm rõ nguyên nhân từ đâu.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, ngành than và các ban, ngành chức năng của địa phương, sớm vào cuộc và có các giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và lợi ích chính đáng của người dân nhất là khi mùa mưa bão đang đến rất gần

Vũ Ninh

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文