Người dân Lâm Đồng khốn khổ vì hành tây rẻ như bèo

16:14 13/04/2015
Đây là năm thứ 2 liên tiếp người trồng hành tây tại Lâm Đồng lâm vào cảnh khốn đốn vì loại nông sản này không thể bán được, hoặc bán với giá rất rẻ mạt.

Người trồng hành tây tại Lâm Đồng đang mang một nổi buồn kép: mất mùa, mất giá. “Kịch bản” này khiến cho khó khăn càng đè nặng lên vai những gia đình vốn nhiều năm gắn bó cuộc sống với nghề trồng hành tây.

Không bán được hành, người trồng thuê người đào về cất trữ.

Dẫn chúng tôi ra kho hành sau nhà, ông Mai Văn Thanh, ngụ tại khu Đất Mới, phường 7, TP Đà Lạt, ngao ngán cho biết, trận mưa đá vừa qua đã làm cho phần lớn sản lượng hành tây bị hư hỏng nặng, phần còn lại thu hoạch được nhưng không có người mua, hoặc mua với giá rất thấp. Thương lái đến trả hành của gia đình ông Thanh chỉ 1.000-1.500đ/kg. Với giá này, tiền bán hành thu về không đủ chi thuê nhân công thu hoạch. Gia đình ông Thanh đành phải thuê người đào hành 7.000m² hành cho hết vào kho dự trữ chờ cơ hội tăng giá để gỡ gạc lại vốn.

Giá hành hiện chỉ bán được 1.000 – 1.500đ/kg.

Nếu với diện tích hành này, những năm trước gia đình ông Thanh đạt không dưới 70 tấn nhưng năm nay chỉ đạt trên 30 tấn hành. Tuy nhiên, gia đình cố nông này cũng không kỳ vọng giá hành sẽ lên trong thời gian tới, bởi hành tây chỉ dự trữ được không quá 3 tháng sẽ mọc rễ, lên cây hoạch thối rửa, trong khi hàng nghìn tấn hành tây tại Lâm Đồng đang lâm vào tình trạng ế ẩm.

Tại vùng sản suất hành tây lớn nhất Lâm Đồng là huyện Đơn Dương, người dân lâm vào tình trạng bi đát hơn nhiều. Theo số liệu của Hội Nông dân huyện Đơn Dương, vào đầu mùa vụ, tổng diện tích hành tây toàn huyện là khoảng 700ha, hiện tại có khoảng 400ha đang vào vụ thu hoạch. Giá hành quá thấp khiến người trồng “rất nản” vì sản phẩm làm ra không có người mua, hoặc người mua rất ít với giá rẻ bèo.

Bà Nguyễn Thị Thủy, ngụ tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương cho biết: “Năm trước thấy hành tây giá rẻ, gia đình tôi nghĩ năm nay giá sẽ cao hơn nên mạnh dạn gom hết tiền của rồi mượn thêm người quen làm hơn 1ha hành. Giờ không bán được, lại phải bỏ tiền thuê người đào đem hành về, thuê cả kho để trữ, gọi người bán thì chẳng ai mua”.

Cho vào kho trữ là biện pháp bất đắc dĩ đối với người trồng hành tây.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thắng, thi trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, người chuyên thu mua hành tây nói: “Giá hành thấp quá, chúng tôi thu mua về để trữ chờ giá lên, chứ xuất đi các thành phố lớn cũng không được. Tại chợ giá đang khoảng 2.000-3.000 đồng/kg, nếu tính chi phí thì nhà buôn cũng lỗ nặng”. Nếu bán được với giá 1.500đ/kg, người trồng hiện đang phải chịu lỗ không dưới 15 triệu đồng/sào. Đáng chú ý, cũng cùng thời điểm này năm trước (tháng 4/2014), hàng ngàn tấn hành tây tại Đà Lạt bị đổ bỏ vì giá quá thấp, bán không ai mua mà trữ thì cũng hư hỏng nặng.

Theo ông Dương Ngọc Đức, Trưởng phòng kinh tế TP. Đà Lạt, việc người dân trồng hành tây bị đem đổ “không có gì mới”, gần như năm nào cũng xảy ra. Không riêng hành tây, các loại nông sản khác cũng bị đổ bỏ, không ai mua, tuy nhiên định hướng bà con rất khó vì đa số là trồng tự phát, thiếu liên kết với nhà tiêu thụ. Riêng hành tây, vì đây là loại nông sản dễ trồng, nên bà con trồng đại trà để quay vòng vốn, đất…Vẫn biết, câu chuyện mất giá - mất mùa, được mùa - mất giá là câu chuyện không mới với nhiều loại nông sản Lâm Đồng, tuy nhiên, tìm “lối thoát” cho nông sản lại là chuyện không hề dễ.

Kim Ngân

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文