Chiêu lừa làm thủ tục đi du học, định cư tại Australia

09:48 16/05/2013
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo truy tìm bà Shayla Gip Ngọc Trang (41 tuổi, quốc tịch Australia; tạm trú tại số nhà 57D Tú Xương, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ nhiều đơn tố cáo của nạn nhân về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bà Ngọc Trang nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo nhận định của cơ quan Công an, rất có thể bà Trang đang tiếp tục lừa đảo nhiều người khác nữa. Vì vậy mà thông qua Báo CAND, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về thủ đoạn lừa đảo của bà Ngọc Trang để mọi người cảnh giác… 

Do là người sống lâu năm ở Australia nên đi đến đâu Ngọc Trang cũng “nổ” là mình có thể làm tất tần tật thủ tục giấy tờ để đi du học, định cư… tại Australia. Vào khoảng tháng 4/2012, thông qua một người quen, Ngọc Trang gặp được chị Dương Thị Hải Yến, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Biết chị Yến có nhu cầu sang Australia học tiếng Anh, Ngọc Trang bảo sẽ lo cho chị Yến tất cả thủ tục giấy tờ, lệ phí du học và học phí tổng cộng là 18.000 UAD (đô la Australia).

Thấy giá cả như vậy là phù hợp, chị Yến không ngần ngại đặt bút ký hợp đồng thỏa thuận với Ngọc Trang và chuyển khoản 2 lần tiền tổng cộng 430 triệu đồng, tương đương 18.000 UAD cho Ngọc Trang. Tuy nhiên, khi thời hạn thỏa thuận đã hết, chị Yến chẳng nghe Trang nói năng gì. Chị điện thoại cho Trang thì ngoài vùng phủ sóng, tìm đến nơi tạm trú thì cũng chẳng thấy Trang đâu. Biết mình bị lừa chị Yến tố cáo Trang đến Công an TP Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm với đơn tố cáo của chị Yến, cơ quan Công an còn nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Hải (ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tố cáo Shayla Gip Ngọc Trang lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 337.602 AUD, tương đương 7,5 tỷ đồng. Trong đơn, chị Hải trình bày: Do muốn định cư ở Australia để giảm chi phí học tập cho con, thông qua một người bạn, bà Hải gặp Ngọc Trang nhiều lần tại TP Hồ Chí Minh.

Biết được ý định của bà Hải, Trang nói muốn được Chính phủ Australia cho định cư (cấp thẻ xanh) theo dạng doanh nhân để sau này con bà Hải được học tập miễn phí thì bà Hải phải sở hữu một căn nhà ở Australia có trị giá trên 1 triệu AUD và có công việc kinh doanh ít nhất là 2 năm tại Australia. Trang hứa sẽ hóa giải cho bà Hải 2 điều kiện trên với phí dịch vụ là 37.602 AUD. Đồng thời bà Hải phải giao cho Trang 300.000 AUD để Trang giúp bà Hải chứng minh tài chính với Chính phủ Australia. Bà Hải đồng ý và làm cam kết với bà Trang vào ngày 22-5-2012, ngay sau đó đưa trước cho bà Trang chi phí dịch vụ.

Để tạo lòng tin nhằm để bà Hải đưa thêm 300.000 AUD, từ ngày 12 đến 16-6/2012, bà Trang đã đưa bà Hải sang Australia để làm các thủ tục: Mở tài khoản cá nhân cho bà Hải ở Ngân hàng ANZ Melbourne; làm thủ tục (ghi lùi ngày cho đủ 2 năm) cho bà Hải đứng tên 30% cổ phần và ông Hoàng Quách Việt (chồng bà Hải) 5% cổ phần tại một công ty ở Australia của bà Trang.

Ngoài ra, để giúp bà Hải đứng tên sở hữu một căn nhà, bà Trang viết giấy mượn nợ khống ghi lùi ngày với nội dung bà Trang có mượn nợ của bà Hải số tiền 500.000 AUD với thời hạn mượn là 2 năm. Nếu bà Trang không trả nợ thì bà Hải có quyền mua căn nhà số 9 Victoria Ave, Springvale Vic 3171, Australia bằng hình thức siết nợ. Trên cơ sở này, bà Trang dẫn bà Hải đến một văn phòng luật sư để làm thủ tục bán căn nhà nói trên cho bà Hải (nhưng thực chất bà Trang đã lừa bà Hải chứ không có làm thủ tục này).

Trở lại Việt Nam, do quá tin tưởng vào bà Trang nên bà Hải đã chuyển cho bà Trang 2 lần tiền tổng cộng 300.000 AUD. Sau khi nhận tiền, bà Trang không chuyển 300.000 AUD vào tài khoản của bà Hải ở Ngân hàng ANZ Melbourne, không làm thủ tục tiếp theo cho bà Hải mà lánh mặt luôn từ đó cho đến nay.

Ngoài hai vụ lừa nói trên, Công an TP Hồ Chí Minh còn nhận được đơn của chị Trương Thị Ngọc Hà (29 tuổi, quê quán Quảng Bình)  tố cáo bị Ngọc Trang lừa mất 20.000 UAD.

Cụ thể, vào tháng 11/2012, biết chị Hà có nhu cầu nhập khẩu mỹ phẩm và rượu vang từ Australia với số lượng lớn nên Trang nói mình có người bạn làm ở một công ty chuyên nhập khẩu các mặt hàng nói trên từ Australia về Việt Nam. Nếu đồng ý hợp tác thì chị Yến đặt cọc tiền mua hàng cho Trang. Trang sẽ lo giấy tờ để chị Hà trực tiếp qua Australia khảo sát thị trường và giám sát việc đóng gói hàng trước khi nhập về Việt Nam. Nghe Trang nói quá thuyết phục, chị Hà đưa trước cho Trang 20.000 AUD  và Trang đã một đi không trở lại… 

M.T.P.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文