Chống hàng lậu phải từ ‘cửa’ Hải quan

09:23 15/11/2015
Lô hàng trị giá hơn 7,7 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Trung Hải (gọi tắt Công ty TNHH Trung Hải, trụ sở tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) “lọt” qua “cửa” kiểm hóa của Hải quan, chuẩn bị đánh tháo ra khỏi Cảng thì bất ngờ bị kiểm tra đột xuất, lộ tẩy ra hàng nhập lậu.

Giữa tháng 11/2015, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Trịnh Văn Hải (26 tuổi, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Trung Hải, về tội “Buôn lậu”.

Để nhập khẩu lô hàng trên, ngày 17 và 18/10/2013, Trịnh Văn Hải đứng tên mở 4 tờ khai Hải quan nhập khẩu hàng qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KVI. Trên các tờ khai, đơn vị nhập khẩu khai báo hàng hóa nhập khẩu là hàng bách hóa các loại, xuất xứ Trung Quốc. Với lô hàng thuộc Tờ khai số 148471/NKD-KV1, lãnh đạo Hải quan chỉ đạo kiểm tra tỷ lệ 100%. Hai công chức Hải quan được phân công kiểm tra lô hàng trên là Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Xuân Lượng. Kết quả kiểm tra khẳng định: “Hàng nhập khẩu đã được kiểm tra phù hợp với khai báo của người khai Hải quan”.

Một lô hàng nhập lậu tại Cảng Vict được đưa về kho Chi cục Quản lý thị trường.

Tuy nhiên, khi Tổ kiểm tra đột xuất thuộc Tổng cục Hải quan tái kiểm tra lại lô hàng này thì mới phát hiện, Công ty TNHH Trung Hải nhập khẩu hàng hóa không đúng như khai báo. Trong lô hàng này, có đến 32 mặt hàng nhập về nhưng Công ty đã giấu, không khai trong tờ khai Hải quan. Khi sai phạm bị phanh phui, hai công chức Hải quan trực tiếp kiểm hóa lô hàng này đổ lỗi cho hàng loạt lý do như: trời mưa to, áp lực Cảng hối thúc chuyển container do còn nhiều doanh nghiệp còn chờ kiểm đếm, hoặc do đại diện Công ty TNHH Trung Hải gây áp lực nếu tiếp tục mở hàng sẽ dẫn đến hàng bị hư hỏng, mất mát... nên dẫn đến sai sót trên (?).

Còn với lô hàng thuộc Tờ khai 148489/NKD-KV1 thì tỷ lệ kiểm tra xác suất 10%. Sau khi kiểm tra lô hàng trên, hai công chức Hải quan Đỗ Gia Ánh và Hoàng Quỳnh Anh cũng cho ra kết quả “hàng nhập khẩu đã được kiểm tra theo tỷ lệ đúng như khai báo của người khai Hải quan”. Tuy nhiên, thực tế có đến 62 mặt hàng trong lô hàng này, doanh nghiệp không khai báo Hải quan. Lý giải về sai sót nghiêm trọng này, Đỗ Gia Ánh và Hoàng Quỳnh Anh cho rằng: “Khi mở container để kiểm tra thì hai công chức này nhận thấy hàng chất đầy đến mép ngoài container được đóng trong nhiều kiện không đồng nhất”.

Ánh và Quỳnh Anh yêu cầu công nhân bốc xếp lấy hàng từ bên ngoài vào trong container tổng cộng 48/479 kiện hàng (tỷ lệ 10%) để kiểm tra. Kết quả kiểm tra thì thấy “đúng như khai báo (?)”.

Tương tự, hai lô hàng thuộc hai tờ khai còn lại có tổng cộng 29.100kg hàng, có đến 63 mặt hàng doanh nghiệp không khai báo.

Rõ ràng, Công ty TNHH Trung Hải đã nhập số lượng lớn hàng lậu có giá trị đặc biệt lớn vào nội địa và qua được “ải” Hải quan là trách nhiệm của các cán bộ Hải quan. Thế nhưng, trong vụ này chỉ có chủ hàng bị xử lý hình sự, còn các cán bộ Hải quan thì vẫn “bình yên vô sự” bởi các lý do: cán bộ kiểm hóa kiểm tra tỷ lệ xác suất lô hàng đúng như chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị. Ngoài ra, các cán bộ kiểm hóa cũng không móc nối với chủ hàng hay bất cứ ai để xác nhận trên phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa (?)... Do đó, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với các cán bộ Hải quan đã trực tiếp tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.

Trong thời gian qua, các đối tượng nhập lậu hàng hóa qua cửa Hải quan áp dụng rất phổ biến “chiêu” khai báo gian lận về số lượng, chủng loại hàng hóa nhập khẩu để trốn thuế của Nhà nước. Công ty CP Hiệp Bình Phước và Công ty Nam Phương Luxury nhập khẩu hàng không đúng khai báo hải quan (hàng tập kết tại Cảng Hiệp Phước) với trị giá hàng hóa ước tính ban đầu khoảng 6 tỷ đồng. Đối tượng Phạm Văn Thành nhập khẩu 36 mặt hàng từ Thái Lan về Việt Nam qua Cảng Sài Gòn KV I với trị giá lô hàng hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng khai báo Hải quan là nhập chỉ có 1 mặt hàng là “nhựa phế liệu” trị giá chỉ 2.150USD...

Thực tế trên cho thấy, các đối tượng buôn lậu hiện không còn lén lút nhập lậu hàng hóa nhỏ lẻ, manh mún, theo đường tiểu ngạch nữa, mà chúng còn liều lĩnh buôn lậu bằng đường chính ngạch, qua “cửa” Hải quan với trị giá hàng hóa lên đến hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng. Vì vậy, nếu từ “cửa” Hải quan, việc kiểm soát hàng hóa không chặt chẽ, không xử lý nghiêm các cán bộ thực thi móc nối với các đối tượng nhập lậu thì không những không ngăn được nạn hàng lậu tràn vào thị trường nội địa, mà còn gây thất thu tiền thuế của Nhà nước.

T.Hà

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文