Chuyện của rác thải y tế

08:27 05/12/2007
Tại Hải Phòng hiện có 24 bệnh viện, trên 1.000 cơ sở y tế các cấp với khoảng 5.500 giường bệnh. Theo các chuyên gia, 1 giường trong ngày thải ra khoảng 0,3 - 0,4kg chất thải y tế nguy hiểm cần được xử lý theo quy định đặc biệt.

Như vậy, mỗi ngày, Hải Phòng phát sinh hàng tấn chất thải y tế dạng rắn. Bên cạnh đó, còn hàng chục ngàn mét khối nước thải từ các cơ sở y tế và một phần lớn trong số đó chưa hề được xử lý khi ra môi trường.

Theo ông Nguyễn Văn Vy, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho đến nay, thành phố mới chỉ có 7/24 bệnh viện được đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Hiện, chưa một bệnh viện nào được trang bị lò đốt chất thải rắn. Trong khi đó, chỉ có 16 bệnh viện, cơ sở y tế ký hợp đồng thu gom và xử lý rác thải y tế với Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng, với tổng lượng ước chừng 150kg/ngày.

Riêng tháng 10/2007, sau hàng loạt các cuộc thanh kiểm tra, lượng rác y tế thu gom mới tăng được gần 400kg/ngày. So với con số hàng tấn trên thực tế, lượng rác được đưa đi xử lý thật quá ít ỏi.

Nguyên nhân muôn thuở là kinh phí. Theo ông Vy, để đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn cho một cơ sở có 100 giường bệnh tốn khoảng 2 tỷ đồng. Như thế, 5.500 giường bệnh hiện có, ngành Y tế thành phố sẽ phải bỏ ra trên 100 tỷ đồng, chưa kể kinh phí duy trì hoạt động.

Về xử lý chất thải rắn, một lò đốt công nghệ Áo, năng lực xử lý 1,2 tấn/ngày như ở Công ty Môi trường đô thị hiện nay có giá 3,2 tỷ đồng. Một lò đốt mini phù hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế nhỏ, giá cũng không dưới 500 triệu đồng.

Một nỗi lo khác cũng đang ám ảnh các bệnh viện là phí đốt rác. Với mức thu gom như hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phải trả chừng 17 triệu đồng/tháng cho việc xử lý rác y tế. Chưa phải là nhiều, nhưng theo ông Phạm Thiện Hoạch, Phó Giám đốc Bệnh viện thì với cơ chế thu như hiện nay, chỉ thêm một khoản nhỏ cũng khiến họ phải suy tính.

Theo Luật Bảo vệ môi trường, các bệnh viện phải thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ và báo cáo lên Phòng Tài nguyên môi trường cấp quận, huyện. Nhưng khi được hỏi, rất nhiều lãnh đạo bệnh viện không hề quan tâm đến khái niệm "quan trắc môi trường".

Đó là chưa đáng kể, trong khi luôn ca bài thiếu kinh phí đầu tư thiết bị thì tại Hải Phòng còn có một nghịch lý khác, đó là việc lãng phí những hệ thống tiền tỷ mà điển hình là, Bệnh viện Đa khoa Kiến An với vụ "đắp chiếu" công trình xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh trị giá gần 2 tỷ đồng. Đến nay đã hơn 4 năm, những vấn đề trên vẫn chưa được khắc phục.

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cũng được đầu tư một hệ thống xử lý nước thải tương tự. Và cũng có thông tin, theo kết quả quan trắc được thực hiện để đối chiếu làm đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 tại xã An Đồng, trong nước thải đã xử lý ở đây vẫn có nhiều chất gây ô nhiễm môi trường với nồng độ vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần!

Chất thải y tế ở Hải Phòng đang trở nên nóng bỏng. Ngoài nguyên nhân là sự thờ ơ của không ít người có trách nhiệm còn có một lý do đặc biệt khác. Với mức giá xử lý rác thải y tế là 3.900 đồng/kg, chưa bằng một nửa giá thành xử lý 1kg rác, hằng năm, Công ty Môi trường đô thị phải thường xuyên bù lỗ hàng trăm triệu đồng.

Năm nay, mức bù lỗ sẽ cao hơn do những tháng cuối năm, lượng rác y tế tăng đột biến sau những cuộc kiểm tra của ngành chủ quản và liên ngành.

Ông Đàm Xuân Luỹ, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị  đã có câu trả lời, nhưng theo chúng tôi, đây là một câu trả lời mang nhiều tính... ngoại giao: "Trên thực tế, việc này không phải không có, nhưng đó là thái độ của những người trực tiếp làm việc chứ không phải chủ trương của lãnh đạo nào cả. Thật ra, đây là trách nhiệm xã hội, việc phải làm, chúng tôi vẫn cứ làm, vừa làm vừa kiến nghị lên thành phố…".

Vậy là trách nhiệm cuối cùng sẽ đến đâu? Cái tặc lưỡi dễ dãi sẽ dẫn đến hậu quả là mỗi ngày, có hàng tấn rác thải y tế vẫn sống chung với môi trường, hàng triệu mét khối nước thải bệnh viện vẫn hòa vào dòng nước sinh hoạt của hàng triệu người dân

Hà Linh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文