Đắk Lắk: Phá nhiều vụ trộm cà phê tiền tỷ ở các đại lý

14:15 30/07/2008
Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2008, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra tình trạng các đại lý thu mua cà phê ban đêm bị bọn trộm đến dùng kìm cộng lực phá khóa lấy trộm cà phê nhân và một số tài sản khác.

Điều đáng nói ở đây là bọn trộm thường lấy đi một lượng khá lớn cà phê. Sau khi gây án, chúng thường để lại hiện trường những con dao rựa mới tinh, dài khoảng 1,2 mét như có ý dằn mặt các bị hại.

Điển hình là đêm 26/5/2008, kho cà phê của Công ty Xuất nhập khẩu 2-9, thuộc thôn 2, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, đã bị lấy trộm một lúc đến 5 tấn cà phê nhân, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Có vụ, sau khi cắt phá khóa cửa sắt kho của đại lý Long Lan, ở thôn 2, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, bọn trộm phát hiện có một chiếc xe tải, trên xe có gần 2 tấn cà phê, chúng liền trèo lên xe định lái đi luôn. May gia chủ phát hiện đuổi theo nên chúng bỏ lại xe và hàng hóa chạy trốn.

Một điều đáng nói nữa là, sau khi xảy ra các vụ trộm, các bị hại không nhanh chóng báo cáo sự việc cho cơ quan Công an nên công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp đấu tranh không kịp thời, do đó bọn trộm có điều kiện lộng hành và gây ra các vụ án với mật độ khá dày. Để lôi những tên trộm ra trước ánh sáng pháp luật, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập Chuyên án T608.

Qua nghiên cứu các dấu vết bọn trộm để lại hiện trường, lời khai của các bị hại và quy luật gây án của chúng, Ban chuyên án nhận định nhóm trộm có khoảng 5-7 tên, sử dụng kìm cộng lực, xe ôtô tải nhỏ và xe máy gây án.

Sau một thời gian bí mật đeo bám, giám sát các đối tượng nghi vấn, ngày 12/6/2008, Ban chuyên án quyết định phá án. Điểm đột phá là bắt giữ tên Trần Hoàng Anh, 20 tuổi, trú tại thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk).

Sau đó vài ngày, ban chuyên án đồng loạt bắt 5 tên đồng bọn của Anh, là: Đỗ Ngọc Thanh, 19 tuổi và Hoàng Hữu Hùng, 22 tuổi, cùng trú tại thôn Đan Phượng, xã Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Quân, 22 tuổi, trú ở tổ 4, khu 6A, phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng); Phạm Văn Toàn, 26 tuổi, ở xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và Trần Quốc Việt, 18 tuổi, trú tại xóm Mýa, buôn Dur K'măl, xã Dur K'măl, huyện Krông Ana (Đắk Lắk).

Riêng hai tên cầm đầu đều ở tỉnh Lâm Đồng là Lê Văn Thế, 24 tuổi, trú tại thôn 4, xã Rô Men, huyện Đam Rông và Trương Thanh Tuấn, 25 tuổi, ở thôn Bạch Đằng, xã Nam Ban, huyện Lâm Hà, sau một thời gian bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt, ngày 17/7/2008, đã bị Ban chuyên án bắt giữ tại một nhà trọ ở TP HCM.

Tại cơ quan Công an, băng trộm đã thừa nhận, sau khi dùng xe máy đi thăm dò và xác định điểm sẽ gây án, đến tối chúng thuê xe ôtô và tự lái đi. Đến nơi, một số cầm dao rựa gác ngoài, số khác dùng kìm cộng lực cắt khóa kho rồi ngang nhiên vào vác cà phê lên xe. Sau khi gây án, chúng chở cà phê và những thứ lấy trộm được đi bán cho một số đại lý thu mua khác.

Chỉ trong thời gian hơn một tháng, trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, chúng đã gây ra đến 13 vụ, lấy trộm tài sản ước tỉnh khoảng 2 tỷ đồng. Số tài sản trộm cắp, chúng đem đi bán lấy hơn 1 tỷ đồng chia đều cho nhau. Thậm chí, trong khi các tên kia đã bị bắt, trong quá trình trốn chạy, ẩn náu, tên Thế và Tuấn còn gây ra một vụ trộm nữa.

Qua các vụ án đã xảy ra, các chủ đại lý thu mua cà phê nói riêng, nông sản nói chung cần cảnh giác. Các kho hàng phải cắt cử người trông coi cẩn thận để tránh bị mất tài sản hàng hóa giá trị lớn

Nguyễn Trọng

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文