Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Nguy cơ bị xóa vốn ODA

15:12 11/10/2010
Sau những lần được gia hạn thời gian giải ngân vốn, Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè đang có nguy cơ phải đối mặt với việc WB khóa vốn ODA khi hết thời hạn giải ngân và hiện đã được liệt vào nhóm 3 dự án được WB tài trợ vốn ưu đãi có nguy cơ rủi ro cao của cả nước. Nếu bị khóa vốn vay, thành phố sẽ chỉ còn cách phải tự bỏ ngân sách ra làm tiếp và mất một khoản tiền khổng lồ thiệt hại trượt giá do kéo dài thời gian hoàn thành dự án.

Là dự án trọng điểm, đem lại lợi ích rất lớn về mặt xã hội khi giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường cho cả một khu vực rộng 33km2 của 7 quận nội thành TP HCM. Lẽ ra Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (NL-TN) phải được hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 từ năm 2007. Tuy nhiên, việc gói thầu số 7, gói thầu quan trọng nhất của dự án liên tiếp chậm tiến độ đã kéo toàn bộ giai đoạn 1 của dự án này phải chậm lại thêm gần 5 năm. Đến thời điểm này, khi liên danh nhà thầu Tmec - Chec 3 đã bị loại khỏi dự án gần 1 năm thì việc tìm các nhà thầu khác vào thế chân vẫn chưa được hoàn tất… cho dù gói thầu dở dang này đã phải "chẻ" thành 5 gói thầu nhỏ để phù hợp với năng lực của các nhà thầu trong nước.

Cảnh báo sai phạm về mặt kỹ thuật bị bỏ ngoài tai 

Chính vì NL-TN là dự án trọng điểm, nên ngay khi còn đang lập dự án, công trình này đã được nhiều nhà khoa học của Hội Vật lý, Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng thành phố quan tâm, đóng góp ý kiến. Đặc biệt, gói thầu số 7, phần xương sống của giai đoạn 1 dự án này gồm các phần việc là cung cấp và lắp đặt hệ thống tuyến cống bao có đường kính 3m chạy dài hơn gần 9km đặt ngầm dưới lòng kênh NL - TN; thi công 36 giếng chìm và miệng thu nước chết cũng như 58 công trình tách dòng và xả tràn… tại thời điểm lập dự án, hạng mục này đã được nhiều nhà khoa học phản biện, thậm chí là phản đối kịch liệt do có thể áp dụng các giải pháp khác thay thế tuyến cống bao. GS TSKH Lê Minh Triết, Hội Vật lý thành phố cho rằng tuyến ống không dựa vào số liệu địa chất dọc kênh vì thời điểm thiết kế tuyến ống, các số liệu địa chất của 41 mũi khoan thăm dò còn… chưa có!

Tiếp đến là ý kiến của PGS TS Cao Minh Thì, Chủ tịch Hội Vật lý thành phố thời điểm đó: Công trình tuyến cống bao là hạng mục chính tập trung và thoát nước thải đến trạm bơm, đáy cống được đặt sâu từ 8,54m tới 13,89m là không khả thi về mặt kỹ thuật.

Sau hơn 10 năm khởi động dự án, tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn đang ngổn ngang với nhiều hạng mục chưa hoàn thành. (Ảnh: Đ.T).

Trước nhiều ý kiến phản đối quyết liệt của các nhà khoa học đầu ngành về địa chất, để "chữa cháy" trong vấn đề nền đất đặt tuyến cống ngầm yếu, biện pháp được chủ đầu tư và tư vấn giám sát đưa ra sau đó là buộc nhà thầu thi công phải gia cố độ cứng nền bằng biện pháp phun vữa bê tông. Dù vậy, ngay thời gian đầu bắt tay vào thi công hạng mục kích ống ngầm, nhà thầu đã liên tục gặp sự cố không thể lường trước được…

Chủ dự án nhưng cứ phải liên tục nhún nhường người làm thuê

Gói thầu số 7 được chủ đầu tư đưa ra chào thầu năm 2002, dù chỉ riêng hạng mục xây dựng tuyến cống bao và thiết bị tách dòng đã được dự toán tới 30,97 triệu USD. Thời điểm tiến hành bỏ thầu cho gói số 7, giá vật tư, thiết bị, nhân công… đã tăng khá nhiều do các con số dự toán chi phí được làm trước đó 2 - 3 năm. Thế nhưng khi bỏ thầu cho hàng loạt hạng mục như vậy, liên danh nhà thầu Tmec - Chec 3 chỉ ra giá có 13,8 triệu USD và 244,8 tỷ đồng, tương đương với 29,92 triệu USD, chưa bằng giá dự toán cho một hạng mục tuyến cống bao. Việc bỏ thầu rẻ cỡ 20 - 30% như vậy lẽ ra phải được chủ đầu tư đặt nghi vấn, để nếu cần thiết sẽ kiên quyết hủy thầu, chấp nhận chịu phạt. Nhưng không, bỏ ngoài tai cả lời nhắc nhở của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, rằng phải xem xét lại năng lực nhà thầu này, với yếu tố chào giá rẻ, Tmec - Chec 3 vẫn được trúng thầu. Từ đây, bài "cù nhầy" của nhà thầu quốc tế giá rẻ này cũng bắt đầu được đưa ra áp dụng.

Đầu tiên, dù dám đặt bút ký với chủ đầu tư là sẽ hoàn thành cả gói thầu số 7 trong vòng 3 năm, tức đến giữa tháng 11/2006 sẽ hoàn thành. Song nhà thầu Tmec - Chec 3 chỉ đưa 3 con robot sang để thi công tuyến cống bao, mà nếu như chạy hết tốc lực, các robot làm nhiệm vụ đào, kích ống cống này cũng chỉ làm được trên 200m/tháng. Công suất như vậy, nếu có làm liên tục, không ngơi nghỉ cũng đã mất cỡ 4 năm mới hoàn thành. Tiếp đó, dù hợp đồng có ràng buộc trách nhiệm với nhà thầu, chủ đầu tư có thể phạt nhà thầu tới 10% giá trị gói thầu với mức phạt lên tới 400 triệu đồng/ngày song việc này cũng đã được chủ đầu tư xử theo kiểu "huề cả làng".

Ngay sau khi ký gia hạn hợp đồng, Tmec - Chec 3 tiếp tục quay ra yêu sách đủ thứ với thành phố như đòi tạm ứng trước 1 triệu USD; đòi Sở GTVT phải có trách nhiệm đi tìm thuê giúp máy móc, thiết bị… và khi nhận thấy "nuốt" khó trôi toàn bộ gói thầu, nhà thầu Tmec - Chec 3 bắt đầu tính bài thu lợi để chuồn: Các hạng mục khó khăn được thi công cầm chừng, chọn những phần dễ làm trước để nghiệm thu, ứng vốn. Gói thầu số 7 cũng ngay lập tức được nhà thầu yêu cầu chẻ thành 3 gói, những phần việc xương xẩu được đẩy thành gói 7A và 7B để đùn đẩy cho nhà thầu khác. Chỉ đến khi WB phát hiện ra nhà thầu này có vấn đề bê bối khi thi công ở nước ngoài và thẳng tay cắt hợp đồng, Tmec - Chec 3 mới bị loại khỏi dự án.

Sau những lần được gia hạn thời gian giải ngân vốn, Dự án NL - TN đang có nguy cơ phải đối mặt với việc WB khóa vốn ODA khi hết thời hạn giải ngân và hiện đã được liệt vào nhóm 3 dự án được WB tài trợ vốn ưu đãi có nguy cơ rủi ro cao của cả nước. Nếu bị khóa vốn vay, thành phố sẽ chỉ còn cách phải tự bỏ ngân sách ra làm tiếp và mất một khoản tiền khổng lồ thiệt hại trượt giá do kéo dài thời gian hoàn thành dự án.

Trước thực trạng này, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của TP HCM cần sớm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể; tìm ra nguyên nhân và coi đó là bài học kinh nghiệm… để tránh tạo tiền lệ xấu cho các công trình trọng điểm sau này

Đức Thắng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文