Dự án đường 5 kéo dài: 8 năm vẫn cứ ì ạch, vốn đội gấp đôi

10:39 06/06/2013
Được khởi công từ năm 2005, theo tiến độ gia hạn sẽ hoàn thành vào dịp 10/10/2010 nhưng đến nay, tiến độ dự án đường 5 kéo dài vẫn rất chậm chạp. Dù trước đó, tổng số vốn đầu tư đã được điều chỉnh gần gấp đôi so với ban đầu. Hơn 13km đường nhưng 8 năm nay vẫn cứ ì ạch.

Trên thực tế, qua 8 năm thi công đến nay 16 gói thầu của dự án vẫn trong dạng dự kiến hoàn thành. Hầu hết các gói thầu đều mới đạt giá trị khối lượng từ 50-70%. Cá biệt, gói thầu số 13 (thi công cầu chính Đông Trù vượt sông Đuống) do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 thực hiện, khởi công từ ngày 3/12/2009, giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là 1.195 tỷ đồng nhưng đến nay, giá trị khối lượng mới đạt được 585 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án Tả Ngạn dự kiến hoàn thành gói thầu này vào tháng 9/2014. Song, nhiều người tỏ ra hoài nghi về tiến độ dự đoán này khó có thể đúng hẹn. Hay như gói thầu số 9 (xây dựng đoạn tuyến từ Km7+650 đến Km9+750) do nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần Traenco - Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thực hiện, khởi công từ tháng 6/2006.

Nhưng đến nay, qua 7 năm thực hiện, giá trị khối lượng mới được 25 tỷ đồng (18%). Và, cũng được dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2014. Lý do của việc chậm trễ cũng đã nhiều lần được Ban QLDA Tả Ngạn đưa ra, như dự án có diện tích thu hồi lớn, trải dài trên nhiều địa bàn, việc thu hồi đất lại thực hiện qua các năm khác nhau, chính sách khác nhau. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị đất tái định cư cho các hộ gặp khó khăn, rồi dự án có cầu Đông Trù có kỹ thuật phức tạp… Tính đến hết tháng 5/2013, tổng giá trị xây lắp trên công trường đạt 1.900 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn lý giải về việc điều chỉnh vốn của dự án, trong quá trình triển khai thực hiện dự án “đường 5 kéo dài” bị ảnh hưởng lớn của 2 đợt bão giá từ các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào các năm 2008 và 2010, khiến các loại nguyên vật liệu chính đều tăng gấp đôi so với thời điểm đấu thầu. Điều này tác động rất nhiều tới tình hình tài chính của các nhà thầu. Có những thời điểm lãi suất ngân hàng tăng cao đã khiến các nhà thầu rất khó khăn trong huy động vốn cho phục vụ thi công...

Chính vì vậy việc điều chỉnh mức vốn đầu tư là rất cần thiết. Ngoài những lý do trên, báo cáo của Ban QLDA Tả Ngạn cũng cho thấy, hầu hết 16 gói thầu của dự án đều được giải ngân rất kịp thời. Vậy vì lý do gì mà đến nay, 8 năm đã qua, dự án đường 5 kéo dài vẫn chưa thể hoàn thiện?! Chưa thể có một lý do thuyết phục cho việc chậm trễ, song tại buổi làm việc với Hội đồng nhân dân TP vừa qua, đại diện Ban QLDA Tả Ngạn một lần nữa khẳng định sẽ quyết liệt, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với địa phương để giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ.

Cũng tại buổi làm việc trên, lãnh đạo Ban QLDA Tả Ngạn hứa sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối quý III-2014. Trước lời hứa này, dư luận không khỏi băn khoăn, liệu có phải 8 năm qua, Ban QLDA Tả Ngạn đã thiếu quyết liệt trong việc thực thi tiến độ. Và lần này, lời hứa sẽ thành hiện thực hay bị “lãng quên”?! Được biết, đường 5 kéo dài (cầu Chui - cầu Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long) là tuyến đường đô thị chính cấp I, được nối từ khu đô thị Bắc Thăng Long Vân Trì tới QL5. Tổng chiều dài chỉ có hơn 13km, mặt cắt ngang nền đường 68,5m.

Theo quyết định đầu tư vào năm 2005, tổng mức đầu tư của dự án là 3.532 tỷ đồng, thời gian hoàn thiện vào quý II-2008. Tuy nhiên, sau đó, thời gian hoàn thiện cũng được gia hạn vào dịp 10/10/2010. Nhưng đến nay, toàn bộ 16 gói thầu của dự án vẫn chưa có gói nào hoàn thiện. Trong khi đó, ngày 7/2/2013, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh lên mức 6.661 tỷ đồng, gần gấp đôi so với quyết định ban đầu

Đặng Nhật

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.