Đủ điều kiện khởi tố vụ "Cá đông lạnh 'phủ'... tê tê"

16:29 13/03/2008
Như tin đã đưa, chỉ trong vòng 1 tuần, từ ngày 29/2 đến 5/3, các đơn vị Hải quan Hải Phòng đã phát hiện 2 vụ nhập khẩu trái phép 3 container chứa trên 20 tấn tê tê đông lạnh. Cả 2 vụ việc này đều liên quan đến doanh nghiệp đứng tên chủ hàng là Công ty cổ phần XNK Talu, có địa chỉ tại 556 đường Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Thủ đoạn tinh vi

Ngày 27/2, đại diện Công ty cổ phần XNK Talu đã đến Chi cục Hải quan khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng) để làm thủ tục mở tờ khai lô hàng nhập khẩu gồm 1 container lạnh, loại 40 feet chứa trên 21 tấn cá đao đông lạnh xuất xứ từ Indonesia. Tờ khai mà Talu mở thuộc loại hình nhập khẩu chuyển khẩu. Nghĩa là sau khi nhập qua cửa khẩu cảng Hải Phòng sẽ chuyển tải bằng đường bộ ra Móng Cái, Quảng Ninh để xuất tiếp sang Trung Quốc.

Theo những tiêu chí nghiệp vụ quy định về quy trình quản lý rủi ro, đây thuộc loại hàng hóa miễn kiểm hoặc kiểm tra theo tỷ lệ thấp so với thực tế. Song, quá trình tiếp nhận tờ khai, đối chiếu với nhiều loại hồ sơ chứng từ khác thu thập được cũng như do Công ty Talu cung cấp, Chi cục Hải quan KVI đã nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu không thống nhất.

Bên cạnh đó, thái độ, tác phong của người đại diện đứng tên nhận hàng không bình thường. Sau khi hội ý, lãnh đạo Chi cục Hải quan KVI đã quyết định triển khai biện pháp kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng nói trên vào ngày 29/2/2008 trước sự chứng kiến của đại diện chủ hàng, Công ty cổ phần XNK Talu.

Tuy nhiên, việc kiểm tra bước đầu gần như không có kết quả, phần ngoài "công" kiểm tra vài tiếng đồng hồ vẫn chỉ là những thùng carton chứa cá đao đông lạnh. Trong những điều kiện bình thường thì kể như khai báo của chủ hàng là trung thực, có thể dừng kiểm tra và làm thủ tục cho thông quan lô hàng. Tuy nhiên, bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, cán bộ kiểm hóa quả quyết đây là lô hàng có… "vấn đề".

Theo đó, phải bóc ra quá nửa số hàng trong "công" mới tìm thấy thứ cần tìm. Đó là những hộp carton được bọc thêm lớp bao dứa có hình hài, mùi vị và trọng lượng khác hẳn các hộp cá vừa kiểm tra. Xé bỏ lớp vỏ bọc mới thấy rõ không phải cá mà những chú tê tê đã được giết mổ, bỏ ruột, cạo vảy cuộn thành hình tròn như những chiếc bánh xe trắng nõn.

Cho đến ngày 1/3 mới "kiểm" hết số tê tê ngụy trang nói trên với tổng trọng lượng trên 6 tấn. Ngoài ra, còn có 800kg vảy tê tê được đóng thành những gói riêng nằm rải rác ở góc trong cùng.

Đáng chú ý là ngay sau khi xác định đây là lô hàng khai báo không trung thực thì đại diện Công ty Talu đã lập tức từ chối trách nhiệm, cho rằng mình chỉ ký hợp đồng nhập và chuyển khẩu cá đao chứ không biết tại sao lại có… tê tê (?).

Khi vụ việc này còn đang trong quá trình điều tra làm rõ thì tại một địa điểm khác, cảng Chùa Vẽ cũng thuộc Hải quan Hải Phòng, quá trình kiểm tra lại các tờ lược khai hàng hóa do các thuyền trưởng xuất trình, Đội Kiểm soát hải quan phát hiện 2 tờ lược khai gồm 2 container 40 feet, đứng tên nhận hàng lại là Công ty cổ phần Talu.

Cụ thể, tại 2 vận đơn riêng biệt với số hiệu "công" PONU 4992785 và MWCU 5241710 do tàu MCC Confindence nhập cảnh ngày 1/3 chứa mặt hàng cá, tôm đông lạnh với tổng số lượng trên 40 tấn. Xác định đây có thể là lô hàng nằm trong chuỗi đã bị Hải quan KVI phát hiện trước đó, do vậy, ngày 4-3, Phó Cục trưởng Hải quan Hải Phòng Phạm Tiến Đương đã ký Quyết định số 11 yêu cầu tiến hành kiểm tra thực tế 2 lô hàng này.

Theo đó, ngày 5/3, Đội Kiểm soát hải quan đã yêu cầu lãnh đạo Công ty cổ phần XNK Talu đến cảng Hải Phòng để giám sát việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, người đến làm việc lại là ông Phạm Hoàng Tuấn Vinh, Trưởng phòng Kinh doanh. Ông Vinh cho biết giám đốc công ty đi… Trung Quốc không biết bao giờ mới về. Ông này cũng đã lập tức từ chối vai trò chủ hàng, cho rằng có sự nhầm lẫn đáng tiếc nào đó đã xảy ra.

Rút kinh nghiệm từ vụ việc trước đó, chỉ mất thời gian ngắn dỡ "công" bóc bỏ những thùng cá, tôm bên ngoài là nhận dạng được ngay những thùng chứa tê tê. Tổng trọng lượng tê tê đông lạnh lên tới 16.975kg, được đóng gói trong 697 thùng carton.

Khởi tố vụ án hay chỉ xử lý hành chính?

Theo ông Phạm Tiến Đương, Cục phó Hải quan Hải Phòng, xét về hành vi thì đây là sai phạm thuộc loại nghiêm trọng trên lĩnh vực hải quan, vi phạm Công ước quốc tế Cites. Nếu xét về giá trị, theo thời giá hiện tại, giá 1kg tê tê thực phẩm không dưới 2 triệu đồng, tổng ước tính cũng đã lên trên 40 tỷ đồng. Đó là chưa kể đến số lượng 800kg vảy tê tê, tuy khó xác định giá cả chính xác nhưng giá trị cũng không nhỏ. 

Mặt khác, quá trình kiểm tra, xử lý vụ việc, công ty đứng tên nhập khẩu có thái độ né tránh, không thành khẩn, bất hợp tác. Còn theo ông Vũ Hoàng Dương, Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan thì sự phủ nhận vai trò chủ hàng của Công ty cổ phần XNK Talu là biểu hiện thường thấy của các doanh nghiệp buôn lậu, gian lận thương mại.

Nhưng như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì sự từ chối chỉ xảy ra sau khi vụ việc đã bị cơ quan hải quan phát giác. Không có lý gì một đối tác ở nước ngoài không quen biết lại biết rõ tên tuổi, địa chỉ của Talu để kê khai trong hồ sơ, trừ khi đã có những thỏa thuận, hợp đồng, hợp tác làm ăn.

Đây là những yếu tố cấu thành, hội đủ điều kiện để khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, để khách quan hơn, ngày 8/3, Hải quan Hải Phòng đã có buổi làm việc với Viện KSND TP nhằm đi đến thống nhất hình thức xử lý.

Được biết, Viện KSND TP đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc do Hải quan cung cấp. Việc định đoạt sự sai phạm nêu trên ở hình thức nào sẽ được quyết định trong thời gian ngắn nhất

Lê Minh Triết

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文