Dùng keo 502 dán.. hạt điều để xuất khẩu?

09:22 05/12/2008
Vì nguồn lợi trước mắt, một số nguời dân ở Bình Phước đã thành lập các tổ thu gom nhân hạt điều đã vỡ, giá rẻ, dùng keo 502 - một loại chất cực kỳ độc hại dán các mảnh vỡ vào nhau để tạo thành một nhân điều nguyên, liền lại. Dán xong họ mang bán lại cho các cơ sở chế biến điều xuất khẩu…

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), hiện nay có hàng chục container hạt điều nhân xuất khẩu của tỉnh Bình Phước đang bị Thái Lan và một số nước Đông Âu trả lại do không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Do vậy, ngày 15/10/2008, Hiệp hội Điều Việt Nam đã có Văn bản số 224 đề nghị các doanh nghiệp không vì lợi nhuận cá nhân mà làm mất uy tín, thương hiệu ngành điều Bình Phước.

Cách đây khoảng 3-4 năm, tại một số đại lý, cơ sở thu mua hạt điều ở các huyện Phước Long, Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đã xuất hiện hiện tượng gian lận thương mại trong mua bán hạt điều.

Ngoài việc cân đong đo đếm thiếu chính xác, các đại lý này còn xay vỏ trái điều trộn với nước lạnh rồi bỏ hạt điều vào ngâm. Bằng cách này, hạt sẽ căng phồng, mẩy và nặng ký. Điều nguy hại là những hạt điều nhân này sẽ không giữ được màu vàng, mùi thơm khi qua chế biến.

Để bảo đảm uy tín thương hiệu cây điều Bình Phước, lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo những biện pháp ngăn chặn thực trạng này, song do nhận thức của một số cán bộ cấp huyện, xã và các ban, ngành khác nhau, phối kết hợp thiếu đồng bộ giữa các ngành chức năng nên công tác chống gian lận trong mua bán hạt điều ở Bình Phước chỉ được nhắc tới trong một vài hội nghị rồi lại chìm vào quên lãng.

Gian lận thương mại trong ngành điều ở Bình Phước không chỉ dừng lại ở việc "xào chẻ" cả nhân hạt điều xuất khẩu. Việc "xào chẻ" nhân hạt điều ở Bình Phước bắt đầu xuất hiện ở những địa phương có diện tích cây điều lớn, nhiều cơ sở chế biến điều như ở huyện Phước Long, Bù Đăng nay đã lan đến các địa phương khác như huyện Đồng Phú, Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành và thị xã Đồng Xoài.

Thậm chí, nó lan xuống cả miền Tây Nam Bộ - nơi hiện có hàng trăm điểm gia công bóc vỏ lụa hạt điều do các cơ sở chế biến hạt điều ở Bình Phước đầu tư.

Vì nguồn lợi trước mắt, một số nguời đã thành lập các tổ thu gom nhân hạt điều đã vỡ, giá rẻ, dùng keo 502 - một loại chất cực kỳ độc hại dán các mảnh vỡ vào nhau để tạo thành một nhân điều nguyên, liền lại. Dán xong họ mang bán lại cho các cơ sở chế biến điều xuất khẩu… "ham của rẻ" hoặc tìm cách đổi chác, đánh tráo với các cơ sở gia công… Với cách làm này, người gian lận được lời từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/kg. Do được dán keo, bình quân mỗi ngày có hàng tấn điều nhân vỡ trở thành lành lặn, thu lợi một khoản tiền không nhỏ.

Khi nhân điều dán keo được đưa về các nhà máy, cơ sở chế biến và được trộn chung với nhân điều chính phẩm, do không đủ điều kiện, năng lực kiểm định chi ly đến từng hạt điều nên những nhân điều dán keo này vẫn dễ dàng "lọt lưới" kiểm định.

Trên thực tế, khi đối tác chỉ cần phát hiện ra một nhân hạt điều có hóa chất độc hại thì lập tức, cả lô hàng sẽ bị phong tỏa, thậm chí bị tiêu hủy, mà theo điều khoản đã ký, bên bán không được đòi bồi thường. Đã có một số nhân viên kiểm định của Thái Lan, các nước châu Âu, Bắc Mỹ khi phát hiện nhân hạt điều dán keo xuất từ Bình Phước đã lấy mẫu gửi về Vinacas và yêu cầu được giải trình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Bình, Giám đốc Công ty TNHH Việt Sơn, một doanh nghiệp chế biến điều xuất khẩu tỉnh Bình Phước bức xúc: "Trong lúc ngành điều đang thua lỗ nặng, một số cá nhân sử dụng keo 502 có yếu tố độc hại dán nhân hạt điều vỡ để xuất khẩu đã gây nguy hại to lớn đối với cả uy tín và kinh tế của nhiều doanh nghiệp chế biến điều xuất khẩu ở Bình Phước. Trước thực trạng này, không chỉ lãnh đạo Hiệp hội Điều Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Phước, mà có rất nhiều người tâm huyết với cây điều Bình Phước như chúng tôi cũng cảm thấy hổ thẹn và đau lòng"

Anh Ngọc

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文