Đường dây thu gom sổ đỏ lan rộng ở Tây Nguyên

22:14 23/07/2009
Lần theo đường dây thu gom sổ đỏ (giấy CNQSDĐ), ngày 20/7, PV Báo Công an nhân dân đã về xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai để tìm hiểu sự việc.

Theo lãnh đạo xã Ia Lang, việc huy động sổ đỏ này được bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Lang công khai trước tập thể lãnh đạo xã và triển khai cho các thôn trưởng thực hiện.

Theo bà Phương, chuyện bắt đầu từ năm 2008, có một người thân tên Phạm Văn Cường ở Hà Nội vào Kon Tum mua đất lập dự án trồng rừng. Qua tìm hiểu, ông Cường đã về tận xã Ia Lang (Đức Cơ, Gia Lai) để gặp bà Phương và giới thiệu dự án trồng rừng. Theo bà Phương, ông Cường đưa ra một văn bản giới thiệu: "Quyết định 147/CP của Chính phủ về trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc". Ông Cường bảo bà Phương cứ tập hợp sổ đỏ của người dân ở địa phương, photocopy công chứng thành 3 bản rồi gửi ra Hà Nội để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ. Khoảng giữa năm 2008, bà Phương lên báo cáo vụ việc với lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai về dự án trồng rừng nói trên và được lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ trả lời bằng văn bản không có dự án trồng rừng như bà Phương đề cập. Bà Phương quay về im lặng một thời gian, đến đầu tháng 6/2009 thì tiếp tục nhận tin chỉ đạo từ ông Cường và tiếp tục huy động thu gom sổ đỏ để gửi ra Hà Nội.

Hàng trăm sổ đỏ được huy động ở xã La Lang, Đức Cơ, Gia Lai.

Trong một cuộc họp giao ban ở xã Ia Lang, bà Nguyễn Thị Phương, với cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đã thông báo công khai việc thực hiện "Dự án môi trường xanh" rồi giao các thôn trưởng gom sổ đỏ của dân. Đáng buồn là cả ông Võ Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang (Đức Cơ, Gia Lai) cũng tin tưởng và giao 2 sổ đỏ của gia đình với diện tích 6ha; ông Kpui Bơn - Trưởng Công an xã Ia Lang (Đức Cơ, Gia Lai) cũng giao 3 sổ đỏ với diện tích 7ha đất rẫy và đất xây dựng nhà ở… Theo báo cáo ban đầu của lãnh đạo xã Ia Lang, số sổ đỏ được huy động thu gom ở các thôn là trên 600 chiếc, được photo công chứng gửi đi Hà Nội. Ngày 25/6, bà Nguyễn Thị Phương và ông Võ Thành Nhân đã mang bản gốc ra Hà Nội để đối chiếu,  làm thủ tục chờ nhận tiền.

Tuy nhiên, khi nhận được tin của Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai yêu cầu bà mang sổ đỏ về trả lại cho dân thì bà Phương mới vỡ lở chuyện không bình thường. Sau gần 1 tháng khăn gói ra Hà Nội, ngày 19/7 bà Phương mới ôm sổ đỏ trở về Đức Cơ, Gia Lai để trả lại cho người dân. Ngày 20/7, khi làm việc với Công an huyện Đức Cơ và các phóng viên báo chí, bà Phương quanh co chối cãi và không thành thật trình bày những việc làm của mình. Từ việc báo cáo ban đầu đã thu gom gần 600 sổ đỏ, đến ngày 20/7, bà Phương và ông Nhân lại nhận chỉ thu 273 sổ.

Qua kiểm tra thực tế số sổ đỏ tại chỗ được mang đến UBND xã Ia Lang để trả lại cho dân là 383 sổ. Bà Phương và ông Nhân cũng phủ nhận trách nhiệm của mình trước việc huy động thu gom sổ đỏ trong dân và không thông tin trung thực về các đối tượng liên quan trong đường dây thu gom sổ đỏ ở các tỉnh Tây Nguyên với Hà Nội. Thiếu tá Trần Trọng Sơn - Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết, đang chỉ đạo Đội CSĐT Công an huyện khẩn trương làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc trên. Ông Võ Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang (Đức Cơ, Gia Lai) trả lời lúng túng trước câu hỏi vì sao ông cũng tin lời kẻ xấu để khăn gói ra tận Hà Nội chờ nhận tiền. Ông Nhân cũng tâm sự: "Tui tưởng giúp được cho dân nhận tiền nên để bà Phương làm".

Ngoài các nạn nhân ở xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tại địa bàn huyện Mang Yang, Gia Lai cũng đã có 5 sổ đỏ của người dân được thu gom với diện tích gần 2.000ha; tại huyện Phú Thiện, Gia Lai có 40 sổ đỏ của dân được thu gom giao cho các đối tượng làm "dự án"; tại huyện Ia Grai, Gia Lai có khoảng 30 hộ dân và các đơn vị doanh nghiệp như Công ty 705, Công ty Ia Blang đã giao sổ đỏ với tổng diện tích trên 1.300ha cho bọn lừa đảo.

Cùng thời gian trên, tại xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk cũng xuất hiện đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Bà Đoàn Thị Lánh, trú thôn 13, xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk đã thu gom hàng chục sổ đỏ của người dân ở huyện Ea Súp và huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk để chuyển cho đối tượng lừa đảo nhằm nhận mức hỗ trợ được hứa hẹn từ 5- 10 triệu đồng/ha. Tại xã Đắc Nuê, huyện Lắk, Đắk Lắk đã có 127 hộ dân giao sổ đỏ, với diện tích 1.545,6ha đất lâm nghiệp. Ngoài ra, một số đơn vị như Vườn quốc gia Cư Yang Sing, Công ty Lâm nghiệp Krông Bông, Công ty Lâm nghiệp Ea Kar, Ban quản lý rừng phòng hộ Ea Tul... cũng cử người mang "sổ đỏ" đi Hà Nội làm thủ tục nhận tiền liên kết trồng rừng và đã bị ăn quả lừa nên ngậm ngùi quay về. 

Theo ông Lang Bình, ở xã Ia T'Mốt, huyện Ea Súp, Đắk Lắk cho biết, đầu tháng 6/2009, một người đàn ông giới thiệu tên Dũng, xưng là người của một "tổ chức phi chính phủ" đến giới thiệu dự án trồng rừng và yêu cầu gom sổ đỏ. Vì tin lời sẽ được nhận tiền hoa hồng cao nên ông đã gom được 24 sổ đỏ của người dân ở xã Ia T'Mốt để nộp. Tương tự, chị Vi Thị Mai ở cùng xã cũng gom được 38 sổ đỏ... Sau khi đi nộp "sổ đỏ" thu gom cho ông Dũng, các cá nhân trên được chỉ dẫn ra Hà Nội ký hợp đồng nhận tiền và đến đây mới biết mình bị lừa nên bỏ về...

Theo cảnh báo của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hiện tại không có một dự án trồng rừng nào theo kiểu huy động sổ đỏ như đã nêu trên, mọi người hãy nêu cao cảnh giác, khi biết thông tin về những đối tượng môi giới, lừa đảo cần cấp báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để làm rõ

Ngọc Như

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

Sáng 23/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước vào năm 2026, doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu thể hiện tâm thế chủ động, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. DN đã tăng tốc sản xuất, đảm bảo tiến độ đơn hàng và củng cố thị phần, quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dự báo, trong ngày đi làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các tỉnh thành miền Nam thời tiết nắng nóng diện rộng với nền nhiệt đến 36 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ và sương mù, trời nồm ẩm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文