Gian nan chống buôn lậu trên tuyến biên giới Lao Bảo

10:46 16/11/2014
Nạn buôn lậu hàng hóa trên tuyến biên giới Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) diễn biến phức tạp nhiều năm qua. Các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và rất manh động chống lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ mỗi khi bị phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ.

Con đường tiểu ngạch từ thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, Hướng Hóa vòng qua Trạm kiểm soát Hải quan (KSHQ) Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt (KTTMĐB) Lao Bảo ngoằn ngoèo luồn qua những khu rừng rậm thâm u và uốn lượn, dốc ngược lên những ngọn đồi trùng điệp. Đây chưa phải là điểm cuối trên hành trình hàng trăm cây số đường tiểu ngạch do những người làm nghề “cua rạm” (cửu vạn) gùi cõng hàng hóa lậu vượt qua. Song đây là điểm đấu tranh quyết liệt nhất giữa các lực lượng chức năng chống buôn lậu với các đối tượng buôn lậu.

Những năm 2000, lực lượng Đội KSHQ (thuộc Cục Hải quan Quảng Trị) có trụ sở tại Km58 trên Quốc lộ 9, đã bắt giữ rất nhiều vụ vận chuyển hàng hóa lậu trên con đường tiểu ngạch này; đồng thời tháo dỡ hàng chục lều lán do các chủ buôn lậu thuê người dựng nên để quan sát mọi di biến động của lực lượng chức năng. Cũng vì thế, không ít cán bộ, nhân viên Hải quan bị các chủ hàng lậu “trả thù” bằng cách, ban đêm ném đá và các chất xú uế vào sân, nhà; nhắn tin đe dọa hành hung, thủ tiêu… Nhưng, lực lượng chức năng đã kiên quyết đấu tranh không lùi bước; cho đến năm 2008, hoạt động gùi cõng hàng lậu theo các con đường tiểu ngạch nói trên đã cơ bản bị xóa sạch.

Hàng lậu do Đội KSHQ Quảng Trị bắt giữ .

Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Lao Bảo vẫn diễn ra âm ỉ, phức tạp; bởi các phương thức thủ đoạn tinh vi hơn. Các chủ hàng thay vì thuê người gùi cõng hàng như trước đây, đã vận chuyển hàng lậu bằng cách chất chúng lên các xe ô tô, container ngay khi chúng được tập kết vào khu vực biên giới nước ta. Nắm được tình hình đó, các lực lượng chống buôn lậu đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ có hiệu quả, bắt giữ hàng lậu ngay tại khu vực này hoặc bắt tại các trạm kiểm soát có lực lượng liên ngành (gồm Hải quan, Công an và Biên phòng) làm nhiệm vụ.

Các chủ hàng lậu bị bắt “đúng mạch”, đã tỏ ra vô cùng manh động. Điển hình, như vụ bà Nguyễn Thị Vân (trú TP Đông Hà) vận chuyển một lượng lớn hàng hóa lậu, khi qua Trạm KSHQ Khu KTTMĐB Lao Bảo, đã không chấp hành hoạt động kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng; lái xe Hoàng Sỹ Linh (trú TP Đông Hà), điều khiển xe ô tô khách BKS 74K-3675 vận chuyển hàng hóa kể trên đã bất ngờ nhấn ga vượt barie Trạm kiểm soát, chở luôn 4 cán bộ Biên phòng và 1 cán bộ Hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra trên xe, chạy về hướng Đông Hà. Trên đường tháo chạy, Linh luôn miệng hăm dọa sẽ cho xe lao xuống vực… Khi tới Km23 Quốc lộ 9, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Linh đã cho xe lao thẳng vào xe của lực lượng CSGT Công an Quảng Trị, khiến Thượng tá Trần Sử bị thương…

Mới đây, ngày 13/9/2014, Đội KSHQ Quảng Trị đã bắt giữ lô hàng lậu trị giá hơn 360 triệu đồng chở trên xe ô tô bán tải BKS 74K – 9701, từ Lao Bảo về hướng Đông Hà. Chủ hàng lậu là bà Ngô Thị Sương (trú xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã vận chuyển trái phép hàng này đóng trong các thùng các-tông. Ông Lê Minh Thành, Đội trưởng Đội KSHQ Quảng Trị cho biết, đây là vụ buôn lậu hàng hóa có tính chất nghiêm trọng nên đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chuyển Cục Hải quan Quảng Trị để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, v.v...

Năm 2014, nhờ vào công tác chống buôn lậu tích cực và quyết liệt, tình trạng buôn lậu hàng hóa trên tuyến biên giới Lao Bảo đã giảm mạnh so với những năm trước đây. Riêng Đội KSHQ Quảng Trị đã bắt giữ hơn 350 vụ buôn lậu, tịch thu hàng hóa và xử phạt hành chính hơn 2,1 tỷ đồng, chuyển cơ quan chức năng khởi tố vụ án để điều tra, xử lý 1 vụ

Thanh Bình

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文