Hệ lụy từ những dự án resort bỏ hoang ven biển

08:25 06/06/2015
Được cấp phép xây dựng nhiều năm trước, nhưng đến nay hàng loạt dự án resort, khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp có số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng ở ven biển các huyện Phú Vang và Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) vẫn trong tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai và để lại nhiều hệ lụy khiến người dân bức xúc...

Năm 2009, vịnh Lăng Cô (Phú Lộc) được Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays Club) bình chọn là vịnh đẹp thế giới. Có thể nói, chính cảnh quan danh lam thắng cảnh này đã thu hút nhiều dự án xây dựng các khu resort, du lịch, nghỉ dưỡng đến với thị trấn Lăng Cô. Tuy nhiên, thực tế chỉ có một số dự án lớn được triển khai, còn lại nhiều dự án khác vẫn đang trong tình trạng... bỏ hoang.

Công trình khu đô thị, nghỉ dưỡng Vincostec-Huế ở xã biển Thuận An xây dựng lên rồi bỏ phế suốt nhiều năm qua.

Ví dụ như, dự án khu du lịch xanh Lăng Cô. Năm 2004, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp phép cho Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam làm chủ đầu tư dự án trên khu đất rộng 6,3ha; ước tính tổng kinh phí xây dựng gần 170 tỷ đồng. Thế nhưng, dự án này đã bỏ hoang hơn 10 năm qua. Trong khi đó, dự án lại được cấp đất ở vị trí “đắc địa” khi nằm cạnh QL1A và gần bãi biển Lăng Cô.

Điều đáng nói, tại các cuộc họp cử tri, người dân đã có nhiều phản ánh khi đất dự án được cấp chồng lấn lên Nghĩa trang liệt sĩ của thị trấn. “Khi chúng tôi phản ánh vấn đề này, phía nhà đầu tư có chuyển cho thị trấn 200 triệu đồng nói là tiền đền bù xây dựng lại nghĩa trang mới, nhưng chúng tôi không đồng ý, buộc nhà đầu tư phải quy hoạch, xây dựng sang chỗ khác. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa thực hiện khiến bà con ở đây rất bức xúc”, ông Trần Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Hồng, cán bộ địa chính thị trấn Lăng Cô xác định, hiện ở thị trấn Lăng Cô có gần 10 dự án du lịch, nghỉ dưỡng được cấp phép nhưng bị “treo” suốt nhiều năm trời. Ngoài dự án khu du lịch xanh kể trên, ven biển Lăng Cô còn có 5 dự án khác của các công ty, như Đất Việt, Gia Minh Conic, Thương mại Việt... đang bỏ hoang, gây lãng phí đất đai.

Tương tự, xã Phú Thuận (Phú Vang) vừa giáp biển và giáp phá Tam Giang nên nhiều năm về trước được các chủ doanh nghiệp lựa chọn đầu tư xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp; trong đó có dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vincostec-Huế của Công ty CP Xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam. Năm 2008, dự án này được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cấp phép trên diện tích 70ha, tổng kinh phí thực hiện 600 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 6-2011 hoàn thành.

Tuy nhiên đến nay, dự án chỉ mới tiến hành giải phóng mặt bằng, hoàn thiện một phần hạ tầng kỹ thuật ven phá và đường giao thông ven biển, với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng; xây dựng 10 hạng mục công trình với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng, vì thiếu vốn nên các biệt thự đang xây dựng dang dở của dự án bị bỏ phế suốt hơn 5 năm qua.

Một dự án khác là khu nhà ở, văn phòng, dịch vụ tắm biển Thuận An do Công ty TNHH Mạc Lê được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cấp phép năm 2012, mức đầu tư dự toán gần 300 tỷ đồng, nhưng đến nay dự án vẫn còn... trên giấy.

Ông Nguyễn Chường, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho hay: “Mới đây, xã đã làm văn bản kiến nghị tỉnh Thừa Thiên- Huế sớm có phương án giải quyết đối với các dự án bỏ hoang; bởi lẽ, ngoài vấn đề lãng phí tài nguyên đất thì các dự án dọc bờ biển đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngư dân...”.                    

Trước thực trạng nhiều dự án xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng, resort trên địa bàn không được triển khai xây dựng, mới đây chính quyền tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ra quyết định thu hồi 8 dự án “treo” thuộc Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, gồm: Khu nghỉ dưỡng Pegasus Lăng Cô; khu du lịch bến thuyền và CLB thể thao dưới nước Lăng Cô; khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp ven đầm Lập An; khu đô thị Việt Long- Chân Mây... (A.Khoa)

Anh Khoa

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文