Khách hàng “tố” bị giật do điều hoà LG phóng điện

12:47 14/07/2009
Một khách hàng đã yêu cầu Công ty LG làm rõ vụ việc máy điều hòa của hãng này rò rỉ điện và phóng điện khiến anh bị bất tỉnh, nằm viện điều trị 10 ngày. Tuy nhiên Công ty TNHH LG Electronics Vietnam (Cty LG) khẳng định không thể có chuyện này.

Khách hàng tố bị giật vì máy điều hòa phóng điện

Anh Vũ Đức Hiển, 45 tuổi, thường trú tại thôn Phú Thứ, xã Cổ Bì, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Anh Hiển cho biết, ngày 21/4/2008, anh mua một máy điều hoà hiệu LG (công suất 18.000Btu, 2 cục 2 chiều) tại Siêu thị điện tử - điện lạnh Hải Dương (số 112 phố Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) với giá 11.990.000đ. Máy được bảo hành trong vòng 24 tháng.

Theo trình bày của anh Hiển: "Hôm thợ mang máy điều hòa đến lắp cho gia đình tôi, tôi đã thấy có hiện tượng bị rò điện ở ngoài vỏ cục nóng (được lắp đặt phía ngoài tường, trong vườn nhà anh) nhưng thợ lắp đặt - người được Siêu thị điện tử điện lạnh Hải Dương thuê - cho đó là việc bình thường nên bỏ qua".

Anh Vũ Đức Hiển đang trình bày sự việc với phóng viên.

Từ khi có máy đến trước ngày 9/7/2008, không có ai sử dụng máy vì anh Hiển đi vắng. Ngày 9/7/2008, anh Hiển cùng khách về nhà chơi. Đến khoảng 19h tối, thời tiết quá nóng nên anh Hiển bật máy điều hòa. Bật một lúc không thấy mát, anh Hiển ra ngoài vườn kiểm tra cục nóng. Lúc đó anh Hiển đi chân đất và đứng cách cục nóng khoảng 90cm. Đột nhiên người anh như bị điện hút, dính luôn vào vành thép bảo vệ của cục nóng. Sau đó anh Hiển bất tỉnh.

Người nhà anh kể lại, anh Hiển đã bị giật điện khá mạnh do lốc máy ở cục nóng bị chập điện sau khi phát ra tiếng nổ. Cũng may lúc đó hệ thống điện trong nhà bị mất luôn nên mọi người mới gỡ được anh ra và đưa đi cấp cứu tại BV huyện Bình Giang. Lúc tỉnh lại, anh Hiển thấy người đau ê ẩm, chân tay bị tê dại, co giật và ở trên cánh tay trái đến nay vẫn còn hai vết sẹo do bị bỏng điện.

Cục nóng điều hòa đã được thay.

Ngày 15/7, sau khi sự việc được thông báo tới điểm bảo hành LG tại TP Hải Dương, ông Nguyễn Đỗ Dũng - người của điểm bảo hành - đã tới nhà anh Hiển tháo cục nóng để đem về sửa chữa, thay thế linh kiện.

Trong biên bản bàn giao cục nóng máy có ghi nguyên nhân "lốc máy bị chập điện gây nổ lốc". Tuy vậy, lúc này, không còn tin tưởng vào chất lượng của cục nóng, anh Hiển yêu cầu điểm bảo hành phải thay thế một cái mới để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng sau này, nhất là khi anh đi công tác vắng, ở nhà chỉ có mẹ già.

Tuy nhiên, nhân viên của điểm bảo hành không những không có biện pháp xử lý mà còn có lời lẽ không hay với mẹ anh Hiển. Sau đó, anh Hiển phải tiếp tục công tác tại Séc và ủy quyền cho anh trai xử lý vụ việc này, nhưng vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ.

Gần một năm, sau khi công tác từ CH Séc trở về, khi biết vụ việc vẫn chưa được giải quyết, anh Hiển đã viết đơn khiếu nại gửi thẳng lên lãnh đạo Cty LG tại Hà Nội.

LG Việt Nam nói gì?

Ngày 9/6/2009, ông Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng GĐ Cty LG - gửi thư phúc đáp cho anh Hiển với nội dung: "Cty LG VN xin gửi lời xin lỗi tới anh Hiển và gia đình vì nhân viên điểm bảo hành ủy quyền của LG tại Hải Dương đã có những lời lẽ không tốt với khách hàng. Chúng tôi đã phê bình nghiêm khắc điểm bảo hành ủy quyền này, nhắc họ tránh lặp lại sai lầm tương tự. Về bộ máy điều hòa hỏng, Cty đã duyệt đổi 1 chiếc dàn ngoài mới khác".

 Đến ngày 18/6, gia đình anh Hiển đã được thay thế một cục nóng mới. Tuy vậy, anh Hiển chưa hài lòng vì cho rằng việc xử lý của Cty LG “quá chậm chễ, gây ức chế cho khách hàng". Anh Hiển cũng yêu cầu Cty LG phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do anh bị giật điện bởi lỗi từ máy điều hòa của hãng, nhưng Cty LG từ chối đề nghị này.

Phóng viên CAND Online đã làm việc với đại diện Cty LG, gồm có các ông Hoàng Văn Thụ - Trưởng phòng bảo hành, Nguyễn Quang Tiệp - Trưởng phòng Marketing, Trần Ngọc Tân - Tư vấn pháp lý của Cty.

Trong buổi làm việc này, ông Tân cho rằng nếu muốn đòi bồi thường, anh Hiển phải đưa ra bằng chứng cụ thể về việc đã bị giật điện do máy điều hòa của LG, thiệt hại bao nhiêu, trên cơ sở đó, Cty LG mới có thể giải quyết phù hợp.

Ông Thụ - người đã trực tiếp về nhà anh Hiển kiểm tra vụ việc vào cuối tháng 6 - cho biết trước khi xảy ra vụ anh Hiển bị phóng điện, cục nóng máy điều hòa này đã phải sửa chữa 1 lần.

Tuy nhiên, ông Thụ khẳng định không thể có chuyện cục nóng máy điều hòa bị phóng điện hay rò rỉ điện (?) vì tất cả các máy điều hòa trước khi đưa ra thị trường đều phải kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng, an toàn rất kỹ càng.

Đại diện LG Việt Nam trong buổi làm việc với PV CAND Online.

"Chúng tôi đã kiểm tra lại qua Phòng kỹ thuật và họ khẳng định không thể xảy ra chuyện đó. Cục nóng cũ của anh Hiển vẫn được giữ lại và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ nhờ bên Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra độ an toàn hoặc rò rỉ điện của cục nóng"- ông Thụ khẳng định.

Xem ra vụ việc này chưa đi đến hồi kết, thậm chí có thể phải cần đến một phiên tòa để phân xử. Chúng tôi sẽ trở lại vụ việc này khi có thông tin mới

Nguyễn Thiêm

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文