Khởi tố một Giám đốc chuyên lừa tiền “bôi trơn”

09:27 13/04/2011
Nhiều người đã tin tưởng, giao cho Bùi Ngọc Sơn, nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học và Giáo dục, thuộc Viện nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn, số tiền lớn để “bôi trơn”, nhanh trúng thầu dự án, mà không hề biết rằng mình bị mắc lừa…

Ngày 12/4, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Sơn, 53 tuổi, trú ở phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vốn là Giám đốc Trung tâm Khoa học và Giáo dục, thuộc Viện nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn - đây là một tổ chức phi chính phủ nhưng đi đâu Sơn cũng khoe khoang Trung tâm của mình là cơ quan nhà nước, được Chính phủ trực tiếp rót vốn. Đặc biệt, để khoe "mẽ", Sơn còn huênh hoang mình có quen biết với rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao, các Thứ, Bộ trưởng, thường đến ăn cơm, đi câu cá với những cán bộ trên...

Nhiều người đã tin tưởng, giao cho Sơn số tiền lớn mà không hề biết rằng mình bị mắc lừa. Một trong những nạn nhân của Sơn là ông Hồ Sỹ Bảo, trú ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, là Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Hà.

Khoảng tháng 7/2010, ông Bảo quen Sơn qua một người bạn, biết ông đang cần việc làm nên Sơn nói rằng hiện có dự án làm 50km đường nông thôn ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, Sơn có thể "chạy" cho ông Bảo trúng thầu làm 22km, giá trị đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. Thấy Sơn nói chuyện rất hiểu biết, lại kể vanh vách chuyện các lãnh đạo dù không biết đúng sai thế nào nhưng ông Bảo vẫn tin tưởng Sơn.

Theo lời Sơn thì muốn nhận được dự án, phải có tiền "bôi trơn". Hiểu ý, ông Bảo chấp nhận đưa cho Sơn 500 triệu đồng để "chạy", đồng thời yêu cầu được ký hợp đồng chính thức với Trung tâm của Sơn nhằm đảo bảo cho việc đưa tiền. Không ngần ngại, Sơn liền thảo hợp đồng, đóng dấu của Trung tâm, cam kết trong vòng 10 ngày sẽ lo được cho ông Bảo trúng thầu dự án, nếu quá 10 ngày không lo được sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, hết thời hạn không thấy dự án đâu, ông Bảo tìm Sơn hỏi nhưng Sơn nại ra nhiều lí do để khất lần, sau đó "bặt tăm" luôn. Không còn cách nào khác, ông Bảo đành đến Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng trình báo. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện, Sơn đang sinh sống ở quận Đống Đa nên đã triệu tập đến cơ quan điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Bùi Ngọc Sơn khai nhận mình không hề quen  biết ai, cũng không có khả năng "chạy" dự án. Đấu tranh khai thác, Công an quận Hai Bà Trưng còn làm rõ, Sơn nhận của Doanh nghiệp tư nhân Kim Đông ở khối 11, Ninh Bình 300 triệu đồng. Theo đó, Sơn nói với Doanh nghiệp trên mình có thể "chạy" làm dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh mương thủy lợi ở huyện Hâu Lộc, Thanh Hóa.

Để dụ doanh nghiệp Kim Đông đưa tiền, Sơn đã ký hợp đồng  nguyên tắc, theo đó, đến tháng 3/2011, sẽ cung cấp cho doanh nghiệp Kim Đông quyết định cho phép chỉ định thầu và quyết định chỉ định thầu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Sơn liền tắt điện thoại không liên lạc nữa. Xác minh tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, các ĐTV phát hiện dự án trên chưa có thiết kế chi tiết, chưa có dự toán cũng chưa có vốn nên chưa làm gì cả, các lãnh đạo huyện Hậu Lộc cũng không biết Sơn là ai.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Ngọc Sơn khai nhận không hề quen biết các lãnh đạo, sở dĩ biết có các dự án vì thường xuyên tra cứu trên mạng, trang web của các bộ, ngành. Đây chính là nơi đăng tải thông tin về các dự án sắp triển khai. Sau khi có thông tin, Sơn đem đi lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Hiện, Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng

Phương Thủy

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文