Lần theo “bến đỗ” của cổ vật bị đánh cắp

15:36 20/05/2009
Chỉ sau một đêm, pho tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay có niên đại 300 năm hay những cổ vật quý giá như lư hương, tượng phật bằng đồng, đỉnh đồng, nến… đã không cánh mà bay. Mất cắp cổ vật ở một số di tích đã trở thành vấn đề nóng.
>> Trộm cổ vật trị giá hơn 100 triệu, chỉ lĩnh 1 năm tù

Đường dây nóng Báo CAND mấy ngày nay liên tục nhận được điện thoại của người dân thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh phản ánh việc pho tượng phật nghìn mắt nghìn tay có niên đại 300 năm ở chùa Chè bỗng dưng biến mất. Nằm trong quần thể di tích lịch sử của huyện Tiên Du gồm chùa Phật Tích, chùa Việt Đoàn, Long Khám, chùa Chè là biểu tượng của tâm linh văn hoá và tín ngưỡng của người dân địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Khi pho tượng nghìn mắt nghìn tay bị đánh cắp, dư luận đã rất bức xúc và lo lắng cho số phận của pho tượng này không biết đang chìm nổi ở đâu. Theo đồng chí Nguyễn Đăng Miêng, Trưởng Công an huyện Tiên Du thì Công an huyện đang ráo riết điều tra truy tìm thủ phạm.

Đối tượng trộm cắp thường hoạt động theo băng nhóm, giả danh khách đến vãn cảnh chùa, xác định những cổ vật có giá trị để lên kế hoạch trộm cắp. Chúng thường chọn ban đêm để đột nhập và lấy trộm cổ vật chuyển ra cho đối tượng đợi sẵn bên ngoài. Biết là bán cổ vật tại địa phương sẽ bị bại lộ, bằng thời gian ngắn nhất, chúng đưa cổ vật ra tỉnh ngoài tiêu thụ.

Tượng phật, lư hương, đài nến... bằng đồng ở một số di tích dễ bị kẻ gian trộm cắp nếu không được trông giữ cẩn trọng. Ảnh: PV.

Vụ trộm cắp cổ vật ở những khu di tích lịch sử quốc gia, có niên đại gần 200 năm xảy ra ở Hưng Yên đã cho thấy, các đối tượng ngày một táo tợn và manh động. Những đồ cổ có giá trị, nhóm trộm cắp đem bán cho dân buôn đồ cổ ở Bắc Ninh, số còn lại bán cho người thu mua sắt vụn.

Điều đáng buồn là nhiều vụ trộm cắp không thu hồi được tang vật do qua tay nhiều dân buôn đồ cổ, lưu lạc ở nhiều nơi, thậm chí từ Bắc vào Nam hoặc đưa sang nước ngoài trái phép.

Hà Nội là một trong những địa bàn có số lượng di tích lớn nhất cả nước hiện nay, việc chảy máu cổ vật cũng là vấn đề nóng cần được quan tâm nhiều hơn. Chỉ chưa đầy 2 tháng, trên địa bàn thị xã Sơn Tây xảy ra 18 vụ kẻ gian trộm cắp đồ thờ cúng trong các đình, chùa, miếu mạo khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Qua thống kê có 13 đình, chùa, miếu trên địa bàn của 9 xã, phường bị mất trộm 8 quả chuông đồng, 9 đỉnh đồng, 4 đài nến đồng, 2 cây nến đồng.

Sau đó ít lâu, người ta thấy số cổ vật này xuất hiện ở một điểm buôn bán cổ vật tại Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Chỉ sau khi Công an thị xã Sơn Tây bắt 3 đối tượng đã gây ra các vụ trộm cắp cổ vật trên, mọi người mới vỡ lẽ, chúng không phải là dân chuyên nghiệp trộm cắp cổ vật, nhưng lại nghiện ma tuý, có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, lại là người địa phương nhưng hết sức liều lĩnh và táo tợn.

Ngay như việc rao bán cổ vật ở nhà ông L.V.B. ở đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng gây xôn xao dư luận. Được Công an vận động, ông B. đã giao nộp lại bộ đỉnh đồng cổ, có niên đại từ đầu thế kỷ XX, tang vật của vụ trộm tại đình Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Chiếc đỉnh đồng này bị kẻ gian lấy trộm, bán lại cho người chuyên thu mua đồ cổ ở quận Long Biên, sau đó qua tay nhiều người và cuối cùng đến tay ông B. thì bị phát hiện.

Việc trộm cổ vật ở các di tích đã diễn ra từ nhiều năm nay. Theo thống kê của ngành Văn hóa và Công an, từ năm 2000 đến năm 2008, trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra hơn 300 vụ đột nhập, trộm cắp cổ vật với hơn 1.000 cổ vật bị đánh cắp.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, nhiều vụ trộm cổ vật đã được lực lượng Công an truy tìm và thu hồi, trả lại cho di tích như vụ trộm cắp ở chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang); đền Bạch Mã, chùa Quỳnh Lôi (Hà Nội); đền Hữu Vĩnh (Hà Nam); di tích Cồn Tiên Dốc Miếu (Quảng Trị); đền Thất Sơn (An Giang)…

Cổ vật trộm cắp ở các di tích được buôn bán bất hợp pháp ở trong nước và cả xuất lậu trái phép ra nước ngoài. Trong một số vụ xuất lậu đi nước ngoài bị Công an và Hải quan bắt giữ, cơ quan chức năng phát hiện những cổ vật có nguồn gốc xuất xứ từ các ngôi chùa, đền, miếu.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, để ngăn chặn việc trộm cắp các cổ vật tại các đình, chùa… cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng là ngành Văn hoá, Công an và đặc biệt là ngành Hải quan, lực lượng có thể ngăn chặn kịp thời việc cổ vật "chảy máu" ra nước ngoài

T.Hằng - N.Hương

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文