Lên xứ Lạng “xem” buôn lậu
Khu cửa khẩu Tân Thanh những ngày cuối năm người tấp nập, xe cộ như mắc cửi, hàng hóa ùn ùn qua cửa khẩu, chất đống khắp nơi. Lực lượng “gác biên” gồm bộ đội biên phòng, hải quan nháo nhào kiểm kê hàng hóa, thu thuế... nên chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến “cửu lậu”.
“Cửu lậu” cũng chẳng cần tốn sức băng rừng lội suối ở những khu vực hẻo lánh, nên cứ vác hàng ngông nghênh trên con đường mòn nằm cách cửa khẩu tầm “con dao quăng”. Từ đứa trẻ lên mười tuổi đến bà già lụ khụ đều có mặt trong “tiểu đoàn cửu lậu”.
Từ những ngóc ngách “xóm lều” Tam Thanh, nằm ngay dưới chân ngọn núi đá sừng sững, phía bên trái trạm kiểm soát, những đoàn người ăn mặc xộc xệch, quần áo chằng đụp vải mưa lũn cũn nhập vào con đường mòn dưới chân núi đá. Tường sau ngôi nhà cao tầng bên kia biên giới, nằm sát chân núi có một cửa sổ nhỏ lọt vừa người chui, phía dưới cửa sổ là chiếc thang gỗ khá dài. Đoàn người chỉ cần trèo lên thang chui qua cửa sổ là đặt chân lên đất Trung Quốc.
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt 3 vụ buôn lậu vỏ túi mì chính Ajnomoto giả, thu giữ 3.657 kg vỏ túi mì chính giả. Ngoài ra, năm 2004, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn còn bắt được tổng số 20/61 vụ nhập lậu tiền giả, thu 2.832.250.000đ tiền Việt Nam giả. Số vụ nhập lậu tiền giả đã tăng 41 vụ, 51 đối tượng so với cùng kỳ năm 2003.
Đầu đường mòn bên “xóm lều” Tam Thanh có một “chim lợn” (từ lóng chỉ bọn hoa tiêu theo dõi các lực lượng chống buôn lậu) đứng gác, cuối đường mòn, nơi chuẩn bị đổ hàng cũng có một “chim lợn”. Chỉ cần hai “chim lợn” chốt ở hai đầu đường và vài “chim lợn” theo sát bước chân các lực lượng chống buôn lậu là hàng đoàn quân “cửu lậu” tới cả trăm người cứ vô tư mà đi tải hàng.
Trên con đường mòn ngay trước trạm kiểm soát Hải quan Tân Thanh, mỗi “cửu lậu” một ngày cũng vác được dăm chuyến(?) Điều trớ trêu là ngay trong chợ Tân Thanh, nằm cách trạm kiểm soát chỉ 200 mét mà ngang nhiên bày bán toàn hàng lậu. Muốn tìm mua một món hàng có tem chẳng khác nào “mò kim đáy bể”.
Hải quan đuổi buôn lậu như phim bắt cướp
Khu vực Tân Thanh, Chi Ma, Hữu Nghị Quan tuy buôn lậu nhan nhản, song các cơ quan chức năng không làm quyết liệt nên không “sôi động” và “gay cấn” như ở Đồng Đăng. Có lẽ “vụ án Hang Dơi” còn để lại dư luận nên các cơ quan chức năng ở đây đều quyết tâm chống buôn lậu. Vậy nên, ngày cũng như đêm, ngay dưới chân núi, nơi cuối dốc con đường mòn Hang Dơi cũng có một chiếc xe Uoát thùng của Bộ đội Biên phòng túc trực.
Tuy nhiên, bịt chỗ nọ lại hở chỗ kia. Cả xã Tân Mỹ có đến mấy chục con đường mòn thì biết rải bao nhiêu lực lượng cho đủ. Ngay cả mấy con đường mòn trước mặt trụ sở Chi cục Hải quan Cốc Nam như đường 386, 05, 06, Thác Ném, tình trạng buôn lậu vẫn diễn ra ngang nhiên, không có cách nào ngăn cản được.
Khi Hải quan cùng các lực lượng khác ào ra bắt hàng lậu thì chẳng thấy tăm tích bọc hàng nào cả. Số hàng xuống núi thì đã được xé lẻ giấu vào nhà dân, cửa đóng then cài. Chủ nhà sẵn sàng vác dao đuổi cán bộ nếu có ý định khám nhà.
Thậm chí nhìn thấy chúng vác hàng lậu trên núi song không ai dám mò lên. Hễ thấy lực lượng chống buôn lậu là bọn chúng hò nhau dùng đá ném xuống như gieo mạ.
Tôi đề đạt với Tổ trưởng Tổ chống buôn lậu Chi cục Hải quan Cốc
Chiếc Mitsu đen bóng loáng lăn bánh ra đường, cả thị trấn Đồng Đăng nháo nhào như vỡ chợ.
Hàng chục chiếc
Đồng chí Nguyễn Quang Phú nhấn ga, chiếc Mitsu chồm lên vọt theo một “cửu bay” (từ lóng mà dân buôn lậu gọi đội cửu xe
Mỗi khi rẽ, “cửu bay” lại ngoái cổ nhìn xem hải quan còn bám theo không, rồi lại kéo hết ga chạy tiếp. Người ven đường nín thở quan sát như đang xem các diễn viên đóng thế phim bắt cướp. Đột ngột, “cửu bay” đánh võng trước mũi Mitsu, chiếc Mitsu miết bánh ken két xuống mặt đường.
Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì “cửu bay” đã biến mất trong con ngõ hun hút. Từ phía chân núi lại râm ran tiếng vê ga của hàng chục chiếc
Vừa đuổi đến sát sườn thì đột ngột hàng loạt tiếng nổ rền rĩ vang lên từ phía sau, rồi 4 chiếc Minsk chở toàn phụ nữ, trẻ em, bà già vọt lên lạng lách ở mũi xe nhằm cản đường.
Cuộc đuổi bắt kết thúc, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì không có tai nạn xảy ra. Chiếc Mitsu lấm lem bùn đất lăn bánh về trụ sở. Từ trên đỉnh núi, hàng hóa lại ào ào đổ xuống, “cửu lậu” tranh nhau vác hàng.
Các cơ quan chống buôn lậu bất lực?
Ông Hoàng Văn Sang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam bảo rằng, nhất cử nhất động của các lực lượng chống buôn lậu đều bị “chim lợn” theo dõi 24/24 giờ, vì thế có huy động hết lực lượng liên ngành thì cũng không thể tóm hết được bọn buôn lậu.
Công tác tuyên truyền thì không có hiệu quả vì buôn lậu là miếng cơm manh áo của người dân vùng biên nơi đây. Ngay như khu vực Xóm Mới, biết rõ có tới 98% hộ dân không vận chuyển hàng lậu thì cũng bao che, giấu hàng, thế nhưng, lại chẳng làm gì được họ.
Có một câu chuyện bi hài xảy ra ở Chi cục Hải quan Cốc
Mỗi khi bắt được hàng lậu, bọn “cai cửu” cho “đội quân ăn vạ” này vây quanh tổ chống buôn lậu để xin xỏ. Xin xỏ không được thì họ hô cướp rồi lao vào tranh cướp hàng, dùng gạch đá ném vỡ kính ôtô, cấu xé cán bộ. Nếu các cán bộ hải quan gỡ ngón tay họ ra khỏi bọc hàng thì ngày mai chắc chắn sẽ phải hầu kiện vì tội... hành hung bà già, trẻ em gây thương tích (?!).
***
Theo báo cáo tổng kết của các cơ quan chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn thì hàng hóa nhập lậu đợt cuối năm vẫn chủ yếu là hàng có thuế suất cao như tivi, đầu VCD, điện thoại di động, đồ điện gia dụng, vải vóc, quần áo may sẵn, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực…
Có một thực tế là tình hình chống buôn lậu dịp cuối năm nay ở Lạng Sơn như một cuộc đuổi bắt vòng quanh không có hồi kết: cho dù có bắt hết đám cửu vạn, đám chở hàng thuê hiện tại ở Lạng Sơn thì sẽ lại xuất hiện những đám cửu vạn khác ở khắp nơi đổ đến. Muốn chống buôn lậu tận gốc rễ phải đánh vào những đầu nậu lớn ở tận Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, thậm chí tận Tp.HCM