Mỗi ngày, "sản xuất" 1 tạ bột canh Hải Châu "dỏm"

08:51 16/06/2008
Mỗi ngày vợ chồng Chiến - Ngọ sản xuất được khoảng 100 kilôgam bột canh Hải Châu thành phẩm. Số bột ngọt này được sản xuất tại Gia Lâm, Hà Nội và được rao bán tại các chợ, cửa hàng tạp hoá tại Hà Nội và vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Qua công tác trinh sát, Đội chống hàng giả - PC15 Công an TP Hà Nội nắm được thông tin: Thời gian gần đây, tại một số chợ Hà Nội xuất hiện một đối tượng rao bán bột canh i-ốt nhãn hiệu Hải Châu với giá rẻ "bất ngờ".

Nếu như một thùng bột canh của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu có giá bán là trên 100.000 đồng/thùng 50 gói thì đối tượng chỉ rao với giá 80.000 đến 90.000 đồng/thùng. Vì giá thấp như vậy nên nhiều cửa hàng và các đại lý đã đặt mua với số lượng lớn.

Trước dấu hiệu về đường dây chuyên sản xuất và tiêu thụ bột canh Hải Châu giả trên, Đội Chống hàng giả đã đi sâu làm rõ.

Thực hiện kế hoạch phá án, 8h30' ngày 15/6, tại phố Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, Hà Nội, các trinh sát đã kiểm tra, bắt quả tang Lâm Viết Chiến, 33 tuổi, ở đội 1 thôn Công Đình (Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội) đang vận chuyển 400 gói bột canh giả mang nhãn hiệu bột canh i-ốt Hải Châu đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt và  khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm Viết Chiến. Tại nhà Chiến, lực lượng chống hàng giả đã phát hiện, thu giữ toàn bộ dụng cụ, phương tiện và nguyên liệu dùng để sản xuất bột canh giả gồm 23 thùng bột canh giả thành phẩm (tương đương 1.150 gói), 18 vỏ thùng carton, 193 vỏ bao nilon có in mác bột canh i-ốt Hải Châu cùng hàng chục kilôgam nguyên liệu để sản xuất hàng giả như bột tỏi, bột hạt tiêu, muối, đường, mì chính và các dụng cụ như chảo, khay rang, cân, thùng trộn và 1 máy ép dán nilon. Ngoài ra, các trinh sát còn phát hiện, thu giữ 5 gói mì chính giả thành phẩm cùng 65 vỏ túi nilon mang nhãn hiệu mì chính Ajinomoto.

Bước đầu Lâm Viết Chiến khai nhận cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọ đã tổ chức việc sản xuất bột canh i-ốt giả nhãn hiệu Hải Châu ngay tại nhà ở. "Công nghệ" sản xuất hàng giả được thực hiện khá đơn giản.

Sau khi dùng chảo rang muối trắng cho khô, Chiến và vợ trộn thêm bột tỏi, bột hạt tiêu, một tỷ lệ mì chính, đường… rồi đóng vào túi nilon, dùng máy ép dán, đóng thùng để rao bán tại các chợ, cửa hàng tạp hoá tại Hà Nội và vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Mỗi ngày vợ chồng Chiến - Ngọ sản xuất được khoảng 100 kilôgam bột canh thành phẩm. Số mì chính Ajinomoto giả thu giữ tại nhà Chiến đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngay sau khi phát hiện ổ sản xuất bột canh giả trên, cơ quan Công an đã mời đại diện Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu đến chứng kiến và đã xác định sản phẩm thu giữ là hàng giả.

Ông Nguyễn Đình Khiêm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - cho biết: Sản phẩm bột canh i-ốt Hải Châu của công ty được thực hiện theo Chương trình quốc gia phòng chống các rối loạn do thiếu i-ốt, đề án hợp tác giữa Việt Nam và Australia từ năm 1986 đến nay.

Sản phẩm đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp từ năm 1999, chiếm một thị phần lớn trên thị trường các tỉnh miền Trung và miền Bắc, được người tiêu dùng ưa chọn bởi thành phần i-ốt có trong sản phẩm, khác biệt với các loại bột canh thông thường. Chính vì vậy, hành vi sản xuất hàng giả của các đối tượng trên là rất nghiêm trọng bởi không chỉ ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Vụ án đang được PC15 Công an TP Hà Nội  tiếp tục điều tra mở rộng

Hương Vũ

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文