Mua bò giống lở mồm long móng, tỉnh Bắc Kạn rước dịch về nhà

08:21 05/05/2006

Ngày 2/3, 18 con bò được đưa về Bắc Kạn và giao cho 7/8 huyện, thị trong dự án "Mở rộng mô hình chăn nuôi bán thâm canh bò thịt tại tỉnh Bắc Kạn" của tỉnh. Sau đó, ngành Thú y đã lấy mẫu 18 con để tiến hành xét nghiệm và xác định có 17/18 con bị mắc bệnh lở mồm, long móng.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (TTƯDKH&CN) thuộc Sở Công nghiệp Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn được UBND tỉnh Bắc Kạn giao thực hiện dự án "Mở rộng mô hình chăn nuôi bán thâm canh bò thịt tại tỉnh Bắc Kạn" với kinh phí gần 3 tỷ đồng nhằm giúp cho nông dân xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn 8 huyện của tỉnh. Đây là chủ trương đúng đắn và hợp lòng dân, được hầu hết nông dân trong tỉnh đồng lòng ủng hộ.

Ngày 28/2, TTƯDKH&CN đã ký 2 hợp đồng số 01 và 02 với Công ty TNHH Bò giống miền Bắc có trụ sở tại thôn Đoài, xã Tầm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội (Công ty Bò giống) do Lê Công Loan là Giám đốc. Theo 2 hợp đồng này thì Công ty Bò giống sẽ cung cấp cho TTƯDKH&CN 18 con bò đực giống lai sind, mỗi con nặng 330kg, chất lượng phẩm giống tốt (có lý lịch rõ ràng), đảm bảo khỏe mạnh (có giấy kiểm tra thú y), đủ điều kiện làm bò đực giống với giá 45 nghìn đồng/kg.

Điều gây bất ngờ với người dân ở thôn Đoài khi vợ chồng ông Loan chỉ là nông dân, nhưng đột nhiên lại đứng lên thành lập công ty, chồng làm Giám đốc, vợ là Phó Giám đốc và thuê một nhân viên làm việc vặt. Bất ngờ hơn nữa là Công ty Bò giống thành lập trước khi ký hợp đồng với TTƯDKH&CN 11 ngày(?). Ông Loan tức tốc tìm mua 18 con bò đực giống của một số hộ nông dân ở xã Tầm Xá, nơi đang có dịch lở mồm long móng và chưa tiêm phòng dịch để cung cấp cho tỉnh Bắc Kạn.

Để hợp thức hóa số bò bị bệnh trên là của Phù Đổng, Gia Lâm, nơi có thương hiệu uy tín về bò giống và là khu vực đã được tiêm phòng, ông Loan đã thỏa thuận với ông Ngô Văn Mỹ, ở thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm viết 2 giấy biên nhận bán bò giống. Qua một số mối quan hệ, ông Loan đã xin được xác nhận số bò trên mua tại xã Dương Hà, đã được tiêm phòng và đang khỏe mạnh.

Không kiểm dịch vẫn có giấy chứng nhận.

Để có giấy kiểm dịch, ông Loan đã điện nhờ ông Trần Văn Ngọc, Trạm trưởng Trạm thú y Gia Lâm (ông Ngọc nguyên là Trạm trưởng Trạm thú y Đông Anh) kiểm dịch và đã được ông Ngọc đồng ý. Ông Ngọc ký và cấp 2 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong nước cho ông Loan. Tại 2 giấy chứng nhận kiểm dịch này ghi rõ 18 con bò đực giống trên đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với các bệnh, khỏe mạnh, đã được tiêm phòng vaccine từ tháng 10/2005.

Ông Ngọc đã bỏ qua các quy định về việc cấp giấy chứng nhận  kiểm dịch, vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh Thú y như: không kiểm tra trực tiếp đàn bò xin kiểm dịch (theo quy định, số bò trên phải được nhốt tập trung, có cán bộ thú y theo dõi trong 7 ngày để xác định về lâm sàng); có giấy chứng nhận đã tiêm phòng trước 2 tuần (tụ huyết trùng, lở mồm, long móng); số bò xin kiểm dịch vận chuyển cho đi phải không nằm trong phạm vi ổ dịch…

Việc làm trái các quy định trên đã dẫn đến hậu quả: ngày 2/3, 18 con bò được đưa về Bắc Kạn và giao cho 7/8 huyện, thị trong dự án của tỉnh thì ngay ngày hôm sau (3/3), tỉnh này đã phát hiện 1/18 con có dấu hiệu mắc bệnh lở mồm, long móng. Ngành Thú y đã lấy mẫu 18 con để tiến hành xét nghiệm và xác định có 17/18 con bị mắc bệnh lở mồm, long móng. Theo Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - văn hóa Công an tỉnh Bắc Kạn, từ 18 con bò đực giống trên, đến ngày 20/4, đã phát thành trên 40 ổ dịch trong cả 7 huyện triển khai bò của dự án, đã có 859 con trâu, bò; 26 con lợn; 39 con dê mắc bệnh lở mồm, long móng; trong đó có 31 con đã chết (có 1 con bò đực trong số 18 con bò đực giống), gây thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Kạn đang chỉ đạo các ngành chức năng tập trung chống dịch.

Một chủ trương đáng ra sẽ "xóa đói giảm nghèo" cho hàng trăm hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn, nay đã không xoá được nghèo mà các hộ nông dân này còn đứng trên bờ vực phá sản và đi vào bế tắc khi hàng loạt gia súc của họ bị lây bệnh. Đối với một tỉnh miền núi còn nghèo và khó khăn như Bắc Kạn thì thiệt hại hàng tỷ đồng cho dự án này quả là đau xót.

Được biết, trước khi ký hợp đồng với TTƯDKH&CN Bắc Kạn 4 ngày, ông Loan đã làm tờ khai xin kiểm dịch động vật vận chuyển trong nước. Phải chăng ông Loan đã có "mục đích" sẵn trong việc lừa đảo này? Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế, CATP Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh và thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Bò giống, trực tiếp là Giám đốc Lê Công Loan can tội lừa đảo khách hàng, vi phạm Pháp lệnh Thú y, gây hậu quả nghiêm trọng và Trần Văn Ngọc can tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, vi phạm Pháp lệnh Thú y, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 3/5, Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế đã đề xuất với Ban Giám đốc CATP được phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn làm rõ những hành vi sai phạm của TTƯDKH&CN tỉnh Bắc Kạn; phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV CATP Hà Nội để tiến hành khởi tố vụ án và áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết. Đồng thời cũng cảnh báo người dân và các doanh nghiệp, các trạm thú y thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Thú y, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc như vụ việc trên

An Bình - Trần Hằng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文