Ngân hàng ACB "nhầm" 7,2 triệu yên Nhật!?

09:38 11/09/2006
Khi bà Bảy đến Ngân hàng ACB để thanh lý hợp đồng, hai bên cùng mở gói tiền niêm phong thì 8 triệu yên Nhật mà bà Bảy giao cho ngân hàng chỉ còn lại 800 ngàn yên Nhật...

Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, chủ tiệm vàng Kim Mai, ngụ tại địa chỉ 214A, Hậu Giang, phường 9, quận 6 (TP HCM) có ký kết với Ngân hàng ACB (Hợp đồng tín dụng số SGD.CN.TK.14220506 ngày 22/5/2006) để vay 1,2 tỷ đồng.

Tài sản mà bà Bảy giao cho ngân hàng giữ nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng là 12 ngàn bảng Anh (GBP) và 8 triệu yên Nhật (JPY). Ngày 29/5, bà Bảy đến Ngân hàng ACB để thanh lý hợp đồng, hai bên cùng mở gói tiền niêm phong thì 8 triệu yên Nhật (JPY) chỉ còn lại 800 ngàn JPY…

Biên bản làm việc của ngày xảy ra sự cố giữa bà Bảy và ACB như sau: Ngày 22/10/2005, anh Trần Văn Tài là nhân viên tiệm vàng Kim Mai cùng bà Bảy đến ACB để vay 700 lượng vàng; số ngoại tệ cầm cố gồm 35.000 Euro, 8 triệu JPY, 2.000 GBP và sổ tiết kiệm 4,7 tỷ đồng đứng tên anh Tài. Ngày 26/10/2005, anh Tài đến ngân hàng rút ra 35.000 Euro và thay bằng sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đứng tên anh.

Ngày 21/1, anh Tài cùng bà Bảy đến ngân hàng làm lại hợp đồng vay, chi tiết: Vay 100 lượng vàng SJC; ngoại tệ cầm cố là 8 triệu JPY, 2.000 GBP. Năm ngày sau, anh Tài và bà Bảy đến ngân hàng chuyển khoản vay trên từ tên anh Tài sang tên bà Bảy. Sau khi anh Tài thanh lý khoản vay 100 lượng vàng, bà Bảy đứng tên vay 1,1 tỷ đồng, tài sản cầm cố vẫn là gói tiền 8 triệu JPY và 2.000 GBP nói trên. Ngày 22/5, bà Bảy nộp vào thêm 10.000 GBP để vay thêm 100 triệu đồng.

Như vậy, tính chung cho đến thời điểm này, bà Bảy vay 1,2 tỷ đồng và cầm số ngoại tệ là 8 triệu JPY và 12 ngàn GBP. Toàn bộ quá trình vay trên, số tiền 8 triệu JPY được niêm phong vào ngày 22/10/2005 vẫn giữ nguyên trong két sắt của ngân hàng. Và khi mở niêm phong thì chữ ký của các bên vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi sự việc xảy ra, Ngân hàng ACB đề nghị cơ quan Công an xử lý hình sự bà Bảy và anh Tài với hành vi gian dối. Tuy nhiên, ngày 22/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản trả lời cho Ngân hàng ACB biết là không có đủ cơ sở để xử lý hình sự cũng như xác định cụ thể số tiền thực tế là 8 triệu hay 800 ngàn JPY.

Lý do được đưa ra như sau: Thứ nhất, không có tờ biên nhận nào ghi trong hồ sơ tín dụng là 800 ngàn JPY hay 80 tờ mệnh giá 10.000 JPY mà trước sau vẫn là 8 triệu Yên; thứ hai, bao thư niêm phong ngoại tệ thế chấp là bao thư lập ngày 26/10/2005, còn bao thư lập ngày 22/10/2005 có chứa 35.000 Euro, 2.000 GBP và 8 triệu JPY cô Nguyễn Thị Ngọc Hồng đã xé bỏ sau khi cho anh Tài rút ra 35.000 Euro, do đó không còn điều kiện để thực nghiệm điều tra nhằm xác định bao thư niêm phong đó không thể chứa được số tiền 8 triệu JPY theo như lập luận của ngân hàng; thứ 3, khi nhận tài sản thế chấp, cô Hồng đã không thực hiện đúng quy trình, quy định về giao nhận tài sản thế chấp, không lập bản kê biên tài sản thế chấp.

Ngoài ra, trong Phiếu hướng dẫn (số 1032/NHNN-HCM.08 ngày 7/8/2006) gửi bà Nguyễn Thị Bé Bảy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cũng đã nêu: "Theo báo cáo của ông Tổng Giám đốc ACB tại Công văn số 2495/CV-PC.06 ngày 28/7/2006, để đảm bảo tính khách quan, hiện nay, ngân hàng đang nhờ cơ quan Công an thụ lý, giải quyết vụ việc. Khoản vay của bà chưa thanh toán đã được chuyển giao cho Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu giải quyết, đồng thời bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng cũng đã nộp số tiền chênh lệch 7,2 triệu yên cho công ty này để khắc phục hậu quả. Do đó, đề nghị bà Bảy liên hệ với Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản để biết kết quả".

Bà Bảy liên hệ với Ngân hàng ACB theo hướng dẫn trên, ngày 9/9 bà Bảy nhận được văn bản của ngân hàng thông báo không chấp nhận giải quyết khiếu nại theo đề nghị của bà Bảy và "ACB sẽ thực hiện theo phán quyết có hiệu lực pháp luật của tòa án!".

Trong khi đó, bà Bảy có đủ chứng cứ là "giấy trắng mực đen" (hợp đồng tín dụng và giấy kê biên, biên nhận tài sản lập ngày 22/4/2006) để chứng minh số tiền mình gửi cho ngân hàng là 8 triệu chứ không phải 800 ngàn JPY.

Về phía Ngân hàng ACB, trao đổi với chúng tôi vào ngày 8/9, ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng ban Pháp chế của Ngân hàng ACB, một lần nữa khẳng định số tiền chỉ là 800 ngàn JPY và lý do duy nhất được đưa ra là do nhân viên ngân quỹ kiểm nhầm!

Nghĩa là, trong vụ việc này phần lỗi thuộc về ACB mà trực tiếp là của cá nhân nhân viên ngân quỹ - bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng. Mà trong giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật thì người gây ra lỗi phải đền bù thiệt hại…

Hiện tại, bà Bảy đã có đơn khởi kiện tại tòa án để yêu cầu ngân hàng thanh toán cho bà khoản chênh lệch 283 triệu đồng. Như vậy, vụ việc này sẽ được cơ quan pháp luật giải quyết và đưa ra kết luận cuối cùng

M.T.P.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文